PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trăng



vudaibang
11-07-2007, 07:42 AM
Ngày về tìm vớt mảnh trăng
Thấy ai thấp thoáng ngỡ Hằng Nga rơi
Giơ tay tưởng níu bóng người
Lơ ngơ chạm vỡ tiếng cười trăng tan .

nhoz_luv
12-07-2007, 12:12 AM
vầng trăng khóc tiễn người nơi ấy
ánh trăng tàn nhớ bước người đi
nữa mảnh khuyết tựa tình đã vỡ
trăng ko tròn tình ngỡ như mơ :(

Lột Xác
12-07-2007, 12:55 AM
Trăng về lạnh lẽo đêm nay
Mây trôi lơ lững gió bay rát long
Vỡ rồi tàn ánh trăng mong
Chỉ đây với nội long đong quê người

nhoz_luv
12-07-2007, 01:01 AM
Vầng trăng ấy chứng minh đôi tình
Nay hết rồi trăng khuyết 1 bên
Để nơi đây đơn côi bóng hình
Người kon gái giữa đời lênh đênh :(

Lột Xác
12-07-2007, 01:04 AM
Vầng trăng ai oán ai than
Trăng cao nghi ngút gió ngàn biệt ly
nhớ người vớt ánh trăng si
NHớ người gieo nỗi sầu bi đêm buồn

nhoz_luv
12-07-2007, 01:08 AM
Trăng lòng nhớ đến gió đêm
Mà sao gió mãi chẳng wa nơi này
Để rồi nhìn ngóng gió mong
Thương nhớ 1 cõi trăng trông gió hoài :(

Lột Xác
12-07-2007, 01:13 AM
Gió trăng vẫn hững hờ trôi
NGười đâu để bóng đơn côi thế nay
Nhớ từ cái thuở trăng say
Đơn côi thì mãi tháng ngày đó thôi
NHớ ai trăng bước bồi hồi
Nhớ ai ôm bóng đơn côi lệ sầu

nhoz_luv
12-07-2007, 01:18 AM
Nhớ người trăng mún đi tìm
Mà khổ 1 nỗi đứng yên nơi này
Bởi đâu gió thổi wá nhanh
Gió chẳng đứng lại đợi trăng theo cùng

Lột Xác
12-07-2007, 01:24 AM
Tại gió hay tại trăng hờ
Tại ta hay tại hững hờ gió đưa
TÌnh sầu muôn thuở muôn xưa
Đời buồn đâu để gió mưa e dè

nhoz_luv
12-07-2007, 01:35 AM
Tại gió chứ sao tại trăng
chạy theo mệt mỏi mắt trăng ướt nhoà
chỉ bik đứng lại khóc oà
khuất đi mất rồi gió - hoa nơi nào :(

Tháng Tư
12-07-2007, 01:39 AM
Tại gió chứ sao tại trăng
chạy theo mệt mỏi mắt trăng ướt nhoà
chỉ bik đứng lại khóc oà
khuất đi mất rồi gió - hoa nơi nào
Trăng tàn trăng khuất nơi đâu?
có hay gió mãi nhớ hoài ánh trăng
Thổi mây bay tận nơi xa...
Gió mong trăng hãy quay về nơi xưa

nhoz_luv
12-07-2007, 01:44 AM
kiếm tìm 1 cõi hư không
2 chân ngục ngã mắt trông ngóng hoài
giờ người nơi đó về đây
lệ nhoà mắt ướt mãi say khúc tình

Tháng Tư
12-07-2007, 01:48 AM
Nếu biểt trước tình còn đau đớn
Thì xin người cứ ở đừng về
về bên em mà lòng nơi khác
Thôi chi bằng anh cứ mãi ra đi

nhoz_luv
12-07-2007, 01:53 AM
xin lỗi người thật lòng xin lỗi
bởi iu người nên đỗi nhớ mong
thật lòng chỉ iu mãi 1 người
chứ nào có iu ai hỡi người :(

Tháng Tư
12-07-2007, 01:58 AM
Tin lời anh em làm con dog
Nói yêu em sao lòng nhớ ai?
nói mong em sao mãi hững hờ
nói bên em sao mãi ra đi

nhoccon_118
12-07-2007, 03:30 AM
Ngày về tìm vớt mảnh trăng
Thấy ai thấp thoáng ngỡ Hằng Nga rơi
Giơ tay tưởng níu bóng người
Lơ ngơ chạm vỡ tiếng cười trăng tan .

Nhỏ tuổi trăng rằm ngày ấy ơi
Mắt long lanh mộng một phương trời
Lá thư tôi viết mà chưa gửi
Nên hóa thân vào trong lá rơi !

Một chút thu vàng một chút xuân
Rằm trăng ngày ấy chẳng bâng khuâng
Tinh khôi lòng giấy thơm mùi vở
Cỏ rối đường về không vướng chân...

Nhỏ tuổi rằm trăng, hồn tựa gương
Khoan thai và nghiêm trang đến trường
Nón nghiêng làm rớt lời trêu ghẹo
Cặp nghiêng che nhịp tim dễ thương.

Nhớ tuổi rằm trăng người ấy à ...
Mấy chục năm rồi ngỡ hôm qua
Là tôi đã gặp em ngày đó
Buổi học mai này áo thước tha ...

love_chippro_forever
12-07-2007, 04:30 AM
ngoài thềm rơi rớt mảnh trăng
trách người sao chẳng đem trăng mang vào
để trăng lặng lẽ thét gào
trách người sao lại hững hờ với trăng?:so_funny: :so_funny:

nhoz_luv
12-07-2007, 05:16 AM
Tin lời anh em làm con dog
Nói yêu em sao lòng nhớ ai?
nói mong em sao mãi hững hờ
nói bên em sao mãi ra đi

Lòng người sao wa đa nghi
Nói nhớ là nhớ chứ chi nói hoài
Ko tin thì bấm cho nhờ
Khỏi phải mắc công phai~ nhớ em mừng