PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đoản khúc buồn...



gió_đi_hoang
10-07-2007, 07:40 AM
ĐOẢN KHÚC BUỒN



"Nghĩ người thôi lại nghĩ mình
Cảm lòng chua xót , lại tình bơ vơ..."

Chơi vơi con sóng xô bờ
Chơi vơi trăng khóc giữa trời nhớ sao
Chơi vơi biễn rộng non cao
Chơi vơi ngọn lữa tình yêu sắp tàn...

Đêm khuya nỗi nhớ lan tràn
Trời sao ai nhớ đêm tình tự xưa
Đêm sầu xao xác gió đưa
Mơ hoài ký ức chiều mưa hôm nào
Xót thay tiếng nấc nghẹn ngào
Oán thay hẹn ước như lời gió bay
Chuyện tình đứt đoạn ai hay
Trái tim vụn vỡ_ giấc mơ trả đời...
Giữa đêm tiếng khóc ko lời
Giữa đời trôi dạt mãnh tình vỡ đôi
Lòng nguời trăm mối chia phôi
Lấy gì đo được đáy sâu tâm hồn
Hỏi sao dạ cứ bồn chồn
Hỏi sao nước mắt ngàn đời cứ tuôn
Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Biễn đời trôi dạt bóng hình cô liêu...

Chuyện ngày xưa _ chuyện nàng Kiều
Trăm năm khắc khoải nỗi niềm Tố Như
Gữi người một chút riêng tư
Ngàn năm đoản khúc vẳng câu thơ buồn!

ndt_td
11-07-2007, 06:59 AM
Gió ơi vì sao đi
Tình ơi vì sao mất
Để ta buồn ta sót
Cho mảnh tình vừa tan !

—————†—————

muacaonguyen
23-07-2007, 04:24 AM
Gió gửi lạnh về phương trời xa cách
Gửi cô đơn vào những buổi chiều buồn
Gửi nước mắt khi trời đổ mưa tuôn
Gửi thương nhớ trong lòng em tha thiết....

sangsang
26-07-2007, 02:56 AM
Biển nhớ ai biển rì rào năm tháng.
Em nhớ ai ru giấc ngủ chẳng thành.
Biển nhớ thuyền nên vỗ sóng yêu thương.
Em nhớ anh suốt đêm trường thao thức./.

huongduongxanh
26-07-2007, 05:17 AM
xin mạo phét múa zìu wa mét thợ :5:
****************:hihi: *****************
" Tiếng đàn xưa đứt ngang dây
Hai trăm năm lại càng say lòng người
Trải qua gió dập sóng dồi
Tấm lòng thơ vẫn tình đời thiết tha "

Đoản khúc hay đoạn trường đời
Tiếng kiêu đứt rột ngàn đời vẫn ngâm
Thương người mà ngẫm đến Người
Truyện Kiều hay chính chuyện đời Tố Như

Con người phúc hậu đoan trang
Đẹp người đẹp nết, mười phân vẹn mười
Cớ đâu sóng nổi ngang đời
Khi tình còn mới ấp e ngại ngùng

Tuổi xuân khoá trước lầu kia
Chuyện nhà bỏ ngõ, chuyện tình dở dang
Sông Tiền Đường ko nỡ vùi chôn
Người con gái bị ghen, hờn bởi số phận

Ngày nay Kiều vẫn là Kiều
Tiếng lòng ngày ấy vẫn còn vấn vương
Đọc Kiều rồi ngẫm đến mình
Cùng chung một nỗi, cùng sầu tâm tư

Gởi người có hiệu Thanh Hiên
Ngày nay hậu thế có người nhớ ông
Ko phải một mà vạn người
Và đời sau vẫn mãi nhớ Nguyễn Du - Truyện Kiều