PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngất xỉu vẫn đòi thi



hoasaudongvn
10-07-2007, 12:31 AM
TT - Hôm qua, TS Danh Thị Ly Na (năm 1987, quê ở ấp Hòa Hiếu 2, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), dân tộc Khơme, đã bị xỉu tại hội đồng thi (HĐT) Lương Thế Vinh (Cần Thơ) trong giờ thi môn lịch sử.

Ly Na bị mất hết tiền mang theo tại nhà trọ, nên phải ăn cơm bằng số tiền 50.000 đồng từ bạn bè cho mượn lấy sức tiếp tục thi. Các cán bộ y tế tại HĐT Lương Thế Vinh (Cần Thơ) kể Ly Na khi xuống phòng y tế, chân tay đều bị co rút do hạ canxi, khắp người toát mồ hôi lạnh nhưng khi khỏe lại chút ít thì TS này đòi trở lại phòng thi trong tình trạng hai chân không tự bước được.

Tập thể HĐT Lương Thế Vinh đã quyên góp 300.000 đồng tặng TS Ly Na

Nhoc_okie_h2t
10-07-2007, 06:05 AM
Oạch một nỗ lực thi đại học kinh người. Thế này thì phải phục là phải rồi.
nếu tớ mà ốm thì nghỉ liền à. Chít ra đấy phí 12 năm học :D

Chàng Trai Cao Thượng
13-07-2007, 04:16 AM
12 năm học mà bạn, 1 kì thi quyết định tất cả, có đau ốm ji cũng phải cố gắng

Nhoc_okie_h2t
13-07-2007, 09:03 AM
12 năm học mà bạn, 1 kì thi quyết định tất cả, có đau ốm ji cũng phải cố gắng

Theo tớ thì cái ta nhận được trong 12 năm học không phải là cái bằng mà là sự hiểu biết. Nếu chỉ vì một kỳ thi như vậy mà ảnh hưởng tới sức khoẻ thì tớ sẽ không làm điều đó.
Trong cuộc đời ta còn nhiều lần phải thi với người ta. Đâu chỉ có 1 lần đó. Vả lại theo tớ thì đại học không phải là con đường duy nhất. Nó là con đường ngắn nhất. Nhưng đôi khi ta di chuyển quá nhanh cũng trở thành những sai lầm. Hãy nên đi một cách bình tĩnh và thoải mái. Nhanh một chút hay chậm một chút cũng không có ý nghĩa gì lắm đâu. Chỉ cần ta đến đích đúng lúc là được mà.