PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người đã xa



rosssi
09-07-2007, 10:27 PM
Anh biết em tình cờ trên phố biển
Thẹn thùng ,anh một lời chẳng làm quen
Sau lần đó mỗi người ta mỗi ngã
Nhưng lòng anh vẫn giữ mãi hình em
Trán đắn đo anh vắt cạn suy tư
Mượn tin nhắn gửi người quen hôm ấy
Chuyện đôi ta như gió mãi trôi
Ngày lại ngày gặp nhau qua tin nhắn
Tin nhắn buồn vui thắm đượm lòng em
Hai đứa mình quen lạ lắm anh ơi
Đã biết nhớ nhưng chưa lần gặp lại
Chỉ hình dung qua chút nhớ xa xăm
Anh từng nói phố biển thật buồn
Cuộc đời anh có lẽ không chung
Tìm chổ dựa bình yên bên người
Khó hay chăng cô em phố biển ?
Em
Ngại ngùng
Chẳng dám nói
Gửi gió tình em mang đến cho anh
..............
Anh ra đi không một lời từ biệt
Bỏ sau lưng phố biển và em
Em không tin tình anh thay đổi
Phải chăng tình em chưa đủ trao anh
Cứ hi vọng một lần anh nhớ lại
Nhớ về em phố biển thân thương
Gió tình anh trôi mãi nơi nào
Bỏ mình em lặng lẽ nơi đây
Giữa những ngày biển sóng thét gào
Gió bồi hồi cát cũng lặng im
Nhớ về anh với dĩ vãng xa xưa
Đành để gió cuốn mãi về nơi ấy

dungnhinanh_em
10-07-2007, 12:59 AM
Với cuộc đời ta nợ nhiều lắm
Nợ hôm nay nợ cả ngày mai
Nợ tình yêu và từng ngày nắng ấm
Nợ cuộc đời một phút ngây thơ
Bởi khi ta hỏi thực hay mơ
Là ngày trôi kô còn ý nghĩa
Bởi vì ta cất lời lầm lỡ
Là cuộc đời mất một ý thơ
Tiếng chim nào ngừng hót chiếc lá nào sẽ rơi
Ta chẳng nói nên lời
Mỏng manh như cuộc sống!