Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1 năm tình của đôi ta



langtusautinh
09-07-2007, 06:13 PM
cùng anh nhìn lại em yêu
1 năm qua có rất nhiều đổi thay
từ khi em đến nơi này
đời anh đã có những ngày vui tươi
gặp ai anh cũng mỉm cười
luôn luôn cởi mở với người xung quanh
mắt em sao sáng long lanh
từ lần gặp ấy lòng anh quên sầu
1 năm ý hợp tâm đầu
1 năm đời những phép màu nhờ em
1 năm toàn ấm với êm
1 năm tình ấy càng thêm đậm đà
vòng tay ấm áp chan hòa
trái tim bỗng hóa ngôi nhà tinh yêu
cám ơn em biết bao điều
với môi hôn ấy sớm chiều say xưa

màu kí ức
09-07-2007, 06:31 PM
Viết tiếp nè em ơi :)) nếu ko chuẩn mong em bỏ quá ^_^ chúc em vui




Một năm kẻ nhớ người iu
Bao nhiêu gian khổ bao điều anh qua
Cũng là em giúp vượt qua
Cám ơn em đã bao la tình đời
Cám ơn em có những lời
Làm anh thức tỉnh để đời bước đi
Ngày tháng bao chuyện nghĩ suy
Anh chưa làm được chỉ vì vui chơi
Bây giờ anh có em rùi
Có em bên cạnh làm người cùng qua
Khó khăn gian khổ thế nào
Anh và Em vượt Tình mình mãi xanh
Cám ơn những giấc mơ qua
Đã cho anh lại làm người thế nhân