Xem đầy đủ chức năng : hoà thượng đa tình {chính là tôi}
langtusautinh
09-07-2007, 05:48 PM
cám ơn các vị tiểu thư
luôn luôn bên cạnh nhà sư đa tình
trải qua bao sự bất bình
sư tôi đâu biết là mình đang say
sư thì chỉ biết ăn chay
không toan tính chuyên dở hay trên đời
sư tôi không biết chơi bời
chỉ quen gõ mõ tụng lời nam mô
bây giờ đổi cách xưng hô
anh là chú tiểu mời cô vào chùa
sư tôi rất thích vui đùa
thấy con gái đẹp cũng ùa vào yêu
dẫu cho cay đắng thật nhiều
sáng đi quét lá để chiều gặp em
quần bò áo trắng kính đen
khổ thay đầu chọc biết khen điểm gì
để nguyên thì thấy kì kì
nếu che thì chắc phật đì chẳng tha
tôi bèn về hỏi mẹ cha
tại sao duyên phận con ra thế này
mẹ rằng:sinh đủ tháng ngày
còn ông hàng xóm bảo mày đẹp trai
nếu như thí chủ mỉm cười
sư tôi sẽ được muôn người ngợi khen
cửa nào mà chẳng có then
đến sư còn có cái gen đa tình
mong sao thí chủ an bình
cũng không nên giận khi mình yêu sư
nếu mà nỡ có viết thư
sư tôi sẽ nhận giống như người thường
nếu như gặp ở giữa đường
xin chào bốn tiếng anh trường đại sư
trường xin chúc mọi người có 1 ngày làm việc đầy vui vẻ:fi:
Lan Hạ
10-07-2007, 01:38 AM
Sư sao có chuyện lạ kì
Đa tình là cái chi chi hở ngài
Còn nữa những lời Phật răn
Đành lòng ngài để bên ngoài gió trăng
Chuông chùa buông tiếng thở than
Ôi thôi ngài đã quy y... ngoài đời
saudong167
13-07-2007, 08:09 AM
Sư này đâu phải là sư
Sư này vào đó chỉ đâu hư chùa
Phật naỳ đâu có ganh đua
Thí chủ ơi hay..........bưông tha cho chùa
ndt_td
13-07-2007, 08:30 AM
Một kiếp người muôn sự đắng cay
Ngay đến cả sư kia trong chùa
Mang mình dòng máu đa tình
Quên lời phật dạy bỏ hoài ngoài tai !
langtusautinh
13-07-2007, 09:45 PM
sư tôi dẫu có đa tình
nhưng luôn luôn biết giữ mình thanh cao
nếu như vị thí chủ nào
muốn yêu thì hãy mau vào cùng tu
Lan Hạ
13-07-2007, 10:01 PM
Chùa đâu phải chốn để yêu
Tu mà như thế thì là tu hu (tu hú)
Ôi ngài hòa thượng tình đa
Mau mà trả lại cà sa cho chùa
Hix
SIRO_dau
16-07-2007, 02:31 AM
Yêu j mà chẳng là yêu
Yêu chốn linh thiêng , yêu lời Phật dạy
Yêu chiều chiều quyét lá đa
Để cho giờ cụ đâm ra đa tình
Có người thí chủ đẹp xinh
Làm sao tránh được mắt nhìn đong đưa....
Mô Phật xin thứ lỗi cho con
nhoccon_118
16-07-2007, 02:53 AM
Đã là sư mà mắc bệnh si tình
Thì tu làm gì cho mang tiếng người ơi !
Nếu em được làm nhà sư ấy
Quyết ngồi thiền cho vơi đi tình yêu ! :D
giang hồ_thi sĩ
19-07-2007, 08:00 AM
là anh anh sẽ làm liều
tìm nữ thí chủ,buổi chiều ra tay
tụng kinh gõ mõ lâu ngày
cũng là một lỗi đọa đày tấm thân
em ơi chớ có lần khân
đàng sau chùa có góc sân vắng kìa........:thatall: :thatall: :thatall:
Lan Hạ
20-07-2007, 04:41 AM
Hết ngài hoà thượng đa tình
Giờ chàng thi sĩ cũng liều mình ngắt hoa
Thí chủ đừng có mà dại nha
Hỏng đời hương phấn hỏng hoa sân đình
Nam mô, nam mô a di đà!
tuankhanh_tk265
20-07-2007, 07:22 AM
đừng nghe xúi bẩy linh tinh
đi theo thi sĩ cho tình thêm xuân
thiện tai!
langtusautinh
05-08-2007, 08:05 PM
sư tôi thật sự đa tình
vô tư và sống hết mình vì yêu
crazy
05-08-2007, 08:34 PM
Nhà sư biết thật nhiều điều
Biết sư có sợ "cô nàng lắm chiêu"
Dụ sư vào bụi liêu xiêu
Dùng kéo cắt "ấy" tiêu đời nhà sư
^_^ Miệng con lẩm nhẩm na mô
Xinh chào "sư thái" kiếm bồ tìm con
langtusautinh
06-08-2007, 08:39 PM
dù cho sông cạn đá mòn
sư tôi mãi mãi vẫn còn muốn yêu
cám ơn thí chủ chỉ chiêu
crazy
06-08-2007, 09:01 PM
Không dám, xin sư đừng cảm tạ
Cẩn thận kẻo chuốc vạ vào thân
Tốt nhất không nên gần girl lạ
Trâu ta về mà tắm ao ta
^_^
crazy
08-08-2007, 09:56 PM
Nhưng cũng nên lựa cơm gắp mắm
Chứ đừng có nhắm mắt làm liều
Đời trai ngắn ta nên cẩn thận
Đổi không khí, chứ đừng đổi người yêu
^_^
langtusautinh
10-08-2007, 06:23 PM
sư tôi cung biết giữ mình
đã yêu thì sẽ vẹn tình thủy chung
crazy
10-08-2007, 06:33 PM
Nhưng sư đừng nói lung tung
Lộ hết bí mật, ai cùng sư vui
Tôi chỉ biết nói thế thui
Khi nào cưới vợ gọi tui vui cùng
^_^
langtusautinh
10-08-2007, 06:57 PM
cám ơn thí chủ rất nhiều
chỉ cho tôi biết những điều đúng sai
crazy
10-08-2007, 09:51 PM
Nhà sư miệng nói thiện tai
Nhưng mắt lại liếc về bên ai kìa
Xin sư đừng có chầu rìa
Người yêu tôi đấy, xin người tránh ra
Tôi thì chỉ biết thế thôi
Có gì thì cứ mang kinh ra nghiền
^_T
langtusautinh
16-08-2007, 07:09 PM
sư tôi chan ghét sự đời
thế nên chỉ biết nói lời nam mô
thí chủ ơi chớ hồ đồ
crazy
17-08-2007, 11:41 AM
Sư không chỉ biết nam mô
Sư còn biết cả vồ người nữa kia
Rồi thì tiền cúng ăn chia
Cúng xong nhắm cỗ với bia cùng người
Lúc nào sư chẳng cười tươi
Chuyện này sự thật mười mươi kia kìa
^_^( có thể tui nhầm vì giờ đầu trọc nhìu quá )
giangtuantuong
18-08-2007, 03:13 AM
Sư giờ sướng quá ai ơi
Ước gì cũng được trọn đời làm sư
crazy
19-08-2007, 08:39 AM
Thế thì xuống tóc đi tu
Nhưng mà chỉ khổ bu và tía thôi
Nhưng mà ông đã có đôi
Lôi thôi vợ nó oánh cho vỡ mồm
^_^( có ĐH phật giáo ko nhỉ )
giangtuantuong
19-08-2007, 06:38 PM
Tu tâm chứ ai tu tánh
Mà ông bảo là vợ đánh vỡ mồm
^_^ ( Có DH phật giáo....ở HN ấy )
lolem_khoctham
19-08-2007, 07:35 PM
đc tin anh đi tu
Lem mừng khóc huhu
sư ơi sao chán sự đời
có Lem bầu bạn nửa vời sư ơi
sư rồi xuất giá theo sư
còn Lem ở lại khư khư bóng hình
( tương tư nhà sư lâu lắm rùi nha )
buonvihoanghon
19-08-2007, 09:10 PM
Làm sư xin bỏ thói đa tình
Chuyên tâm niệm Phật với niệm kinh
Đem lượng hải hà gây công đức
Góp chút sức mọn giúp sinh linh
crazy
20-08-2007, 12:33 PM
đc tin anh đi tu
Lem mừng khóc huhu
sư ơi sao chán sự đời
có Lem bầu bạn nửa vời sư ơi
sư rồi xuất giá theo sư
còn Lem ở lại khư khư bóng hình
( tương tư nhà sư lâu lắm rùi nha )
Lem ơi em kết sư nào
Để anh liên hệ anh mời vào cho
Để em khỏi phải buồn so
Nhiều sư tốt lắm chẳng lo sự đời
lolem_khoctham
20-08-2007, 07:04 PM
Lem ơi em kết sư nào
Để anh liên hệ anh mời vào cho
Để em khỏi phải buồn so
Nhiều sư tốt lắm chẳng lo sự đời
đi đâu cũng thấy anh này
đi đâu cũng thấy sư thầy bám theo
Carol_13
22-08-2007, 12:41 AM
đi đâu cũng thấy anh này
đi đâu cũng thấy sư thầy bám theo
Thui thì đừng coá đi đâu
Ở lại làm bx em đi chị à:so_funny: :so_funny: :so_funny:
langtusautinh
16-09-2007, 10:15 PM
mấy hôm hòa thượng xa nhà
tụng kinh niệm phật thật là chán ghê
hôm nay mới chúng con đề
cho nên mới bắt xe về bình thơ
kentasy
17-09-2007, 02:03 AM
Mang tiếng đệ tử phật gia
Mà nói như vậy là điều không hay
crazy
17-09-2007, 01:06 PM
mấy hôm hòa thượng xa nhà
tụng kinh niệm phật thật là chán ghê
hôm nay mới chúng con đề
cho nên mới bắt xe về bình thơ
Sư ơi người đánh kiểu chi
Sao chẳng mách nước còn gì là vui
Số con đến thật là xui
Sao ăn mảnh thế, người chui đâu roài
langtusautinh
18-09-2007, 11:21 PM
cái này bí mật anh ơi
nó ra nộ hết sư thời đi toong
crazy
19-09-2007, 12:18 AM
Từng ngày ngồi đợi chờ mong
Hỏi sư chút mánh, thật lòng mà sư
Chia sẻ việc thiện đó mừ
Sư ơi cho biết, hãy Ừ đi sư
langtusautinh
20-09-2007, 04:17 AM
oh no xin hãy từ từ
chứ không thể nói mà ừ được ngay
crazy
20-09-2007, 01:43 PM
Sư giờ đến thiệt là hay
Chần chừ không nói biết tay có ngày
Hay là sư chán ăn chay
Mời sư bữa rượu sư thầy tính sao
( nhử thần kế ^_^ )
lovely_day1992
22-09-2007, 01:09 AM
Sư đây là kẻ đa tình
Là kẻ chỉ biết cóa mình gái thui
Anh Crazy mún dụ sư thì
Chỉ cần cóa gái mọi chuyện ok ~^_^~
crazy
22-09-2007, 07:24 PM
Em tưởng cóa dễ lắm ah
Sư này khôn lém, gái thường hắn chê
Nếu được lovely giúp một tay
Zy tin chắc hắn đổ ngay tức thì
( sitình mờ lị)
lovely_day1992
23-09-2007, 08:22 AM
Em đây là gái thông thường
Coá lòng mún giúp nhưng đành po tay
Anh Zy hãy kiếm gái thay
Em đây chẳng dám ra tay dụ người
crazy
23-09-2007, 12:55 PM
Leo thang lên hỏi ông trời
Bé Ly có được sư thầy kết không
Ông trời ông trả lời rằng
Ta đây còn thích sư thầy khác chi
Duyệt roài
langtusautinh
23-09-2007, 07:10 PM
sư đây chán ghét sự đời
chớ mong lấy gái mà mồi được sư
việc kia xin hãy từ từ
crazy
23-09-2007, 11:55 PM
Mồi sư sao khó vậy ư
Tại sao sư cứ giấu nghề làm chi
Ban ơn ban phước nỗi gì
Niệm phật một chỗ, phát phì thì sao
kimanhvang
24-09-2007, 03:29 AM
Zy kia nói thật là hay
Ly này đâu để làm mồi cho sư?
Sư thầy ơi hỡi sư thầy
Thôi thì ăn tạm sâu này được không?
Kết hợp với rượu của zy
Chắc là ngon lắm e hem... thầy ơi!
kimanhvang
24-09-2007, 03:34 AM
Mồi sư sao khó vậy ư
Tại sao sư cứ giấu nghề làm chi
Ban ơn ban phước nỗi gì
Niệm phật một chỗ, phát phì thì sao
Chán cho người lắm người ơi !
Sao lại dám lấy làm mồi dử sư ?
Thật là thất vọng chàn chề
Ly này đành khóc bên lề tình Zy
crazy
25-09-2007, 04:03 PM
Đấy là kế sách đó thui
Chứ Zy đã tính kĩ cả rùi
Nghe nói sư này thích sơ múi
Thế nào cũng mắc bẫy mới vui
kimanhvang
26-09-2007, 01:38 AM
Sư chẳng mắc bẫy đâu anh ạ
Ông ta nghe chừng vẫn chưa say
Vậy thì làm sao mà chấp nhận
Một đứa con gái như em đây ?
Mà chắc ông ta không dại gì
Trừ khi ông ta đang muốn chết
Thôi anh ạ hãy tìm cách khác
Cần chi mệt dụ dỗ ông ta
langtusautinh
26-09-2007, 11:31 PM
thí chủ sao quá vội vàng
đừng ham tửu sắc chớ màng hư danh
phải chung thực phải chân thành
ai ơi như thế mới thành quả tu
kimanhvang
27-09-2007, 12:02 AM
thế gian này hết cảnh đẹp hay sao?
để có người không còn đường để chọn
mà phải chọn cuộc đời một nhà sư
phải chăng người không thấy buồn chán ?
langtusautinh
28-09-2007, 11:07 PM
sư tôi xưa vốn chơi bời
cộng thêm cái tính coi trời bằng vung
suốt ngày sư chỉ lông bông
chỉ quen nghich ngợm chứ không chịu làm
có một lần bị bắt giam
cho nên chán ngán chẳng ham sư đời
không còn nghịch ngợm mải chơi
nên chùa xuống tóc và thời đi tu
codai_codon
30-09-2007, 06:48 AM
hỡi người bạn cùng bàn
xin hãy để tôi yên
tôi có lỗi niềm riêng
không thể tâm sự được
hãy cho tôi liều thuốc
làm tan biến nó đi
vì tôi biết từ khi
tôi yêu là đau khổ
hỡi những thang thuốc bổ
làm xoa dịu niềm đau
để tôi khỏi u sầu
vì yêu người ấy quá
langtusautinh
04-10-2007, 12:15 AM
yêu nhau sông cạn đá mòn
yêu em đến chết vẫn còn muốn yêu
kurawa
05-10-2007, 08:09 AM
yêu em dù chết vẫn yêu
nhưng chưa muốn chết nên yêu chẳng nhiều
yêu em chỉ một buổi chiều
nhưng tính mạng đó anh liều tặng em
langtusautinh
06-10-2007, 06:13 AM
xin em đừng có hững hờ
tình yêu thì chẳng bao giờ đợi ai
fallen_angel8x
07-10-2007, 11:38 PM
Nam mô tiếng sét ái tình
Sư kia chẳng fai? tinh tinh sổng chuồng
Tuy dung mạo cũng finh` fuong`
Nhưng được kái tính lẳng lơ lăng loàn :so_funny::haha:
langtusautinh
10-10-2007, 11:29 PM
đừng nên xét đoán vội vàng
sư tôi cũng thuộc vào hàng mô đen
crazy
14-10-2007, 02:22 AM
Lâu rồi ko hỏi thăm sư
Tình yêu tình báo thế nào hở sư
Dạo trước có gì không phải
Mog sư rộng lượng tha thứ
langtusautinh
14-10-2007, 10:32 PM
sư tôi thì vẫn bình thường
vẫn ăn chay vẫn hay thương tụng kinh
và không mơ chuyện ái tình
sư tôi chỉ thích 1 mình ung dung
kimanhvang
17-10-2007, 07:20 PM
Lâu không nói chuyện với sư
Cũng bởi người nói rằng sư đa tình
Sư giờ sức khoẻ thế nào?
Hay rằng sư vẫn thở phào ta đây
kimanhvang
10-11-2007, 02:09 AM
Muốn gì hay muốn thả câu?
Để cho sư phải bắc cầu sang chơi
Sư ơi sư hỡi sư hời
Về đây có kẻ muốn đòi học sư :slider:
langtusautinh
05-06-2008, 02:05 AM
lâu lâu trở lại vườn thơ
đọc dòng tin bạn buồn ngơ ngẩn sầu
giờ này bạn ở nơi đâu
mắt tôi sùi sụt gioit châu đầm đìa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.