Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : BuÔng Tha Cho Anh...........



ptllth
09-07-2007, 11:01 AM
Anh chỉ xin em 1 điều thôi
Đừng gieo đau khổ đến cho tôi
Một lần vấp ngã quá đủ rồi
Trọn đời chỉ nguyện sống đơn côi

Xin trả lại em..lời đầu môi
Mà người đã nói..gạt tình tôi
Và người ra đi quên tất cả
Ân tình kỷ niệm đã trao tôi

Rồi nay người lại tìm đến tôi
Nói rằng em đã hối hận rồi
Chỉ xin 1 lần tôi tha thứ
Và rồi ta sẽ bước chung đôi

Trả lời dứt khoát..1 tiếng thôi
Tim tôi giờ đã hóa đá rồi
Kỷ niệm ngày xưa tôi chôn chặt
Nhưng yêu lần nữa..sợ quá thôi

Em đừng có nên oán trách tôi
Có trách là trách..tại em thôi
Gương kia đã vỡ..sao lành lại.........

dungnhinanh_em
10-07-2007, 12:05 AM
Phải chi anh cứ phong sương
Nay đây mai đó vấn vương chi đời
Có khi còn giữ nụ cười
Có khi lòng tịnh chẳng thời lo toan...


Phải chi anh mặc hồng trần
Tơ đào, mai trúc đâu cần màng chi
Vậy mà anh cứ nghĩ suy
Để rồi vương nợ giờ thì trách ai


Phải chi anh hiểu một hai
Rõ ràng đừng nhớ thương hoài người ta
Thì đâu đến nỗi khi xa
Chân không đặng bước mơ hoa chẳng đừng...