Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : GỬI nGƯỜI TÔI THƯƠNG......



ptllth
09-07-2007, 10:59 AM
Tôi muốn ôm em chặt vào lòng
Cho thỏa mong chờ tháng ngày trông
Bao ngày xa cách bao ngày nhớ
Năm chờ tháng đợi em biết ko

Chiều buồn đứng cạnh 1 dòng sông
Ôm mối tương tư với hận lòng
Dòng sông nước chảy trôi trôi mãi
Có chờ có đợi há hoài công

Một người đang đứng giữa hư ko
Đằng xa cá 1 áng mây hồng
Phải chăng nơi ấy miền đất hứa
Em đành quên hết bước sang sông

Anh buồn anh nhậu thế là xong
Giết chết tâm tư tận đáy lòng
Nỗi buồn chôn chặt bao ngày tháng
Gởi theo con nước đến biển đông

Biết em có được hạnh phúc ko
Em nơi ấy có vấn vương lòng
Có thầm nghĩ đến người xưa cũ
Một mối tình khờ một dòng sông

Hằng đêm tôi vẫn đứng ngóng trông
Thấy ánh sao rơi nguyện với lòng
Mong sao hạnh phúc bên người ấy
Còn tôi lặng lẽ bước trong đông