Xem đầy đủ chức năng : Băng Đông
Băng Đông
09-07-2007, 07:01 AM
Tinh tú lung linh lại hững hờ
Khách buồn thơ thẩn mấy vần thơ
Mơ về một giấc xa xăm lắm
Trắng một không gian chẳng bến bờ
nhoz_luv
09-07-2007, 07:21 AM
Sao sáng 1 trời lòng chợt nghĩ
Có nỗi bùn nào ko đau thương
Có nỗi bùn nào ko ướt mắt
Có nỗi bùn nào bùn hơn tôi :(
Băng Đông
09-07-2007, 07:37 AM
Sao sáng 1 trời lòng chợt nghĩ
Có nỗi bùn nào ko đau thương
Có nỗi bùn nào ko ướt mắt
Có nỗi bùn nào bùn hơn tôi :(
Bài "Dòng Sông Màu Trắng" có lẽ hợp với em.
Tôi Lạc lõng trên dòng sông màu trắng
Chẳng bến bờ chỉ một cõi hoang vu
Tôi đi tìm một bóng dáng ảo hư
Mà bao lâu tôi khát khao nhiều với
Lúc thật gần như dang tay là tới
Khi thật xa chạy mãi với chặng đường
Tìm được gì chỉ là những khói sương
Sương từng hạt nặng rơi trên thân người lữ khách
Tôi lạc lõng trên dòng sông màu trắng
Với dòng đời quàn quại nối nhau qua
Với thời gian đâu chỉ đã phai nhoà
Là màu trắng bên dòng sông màu trắng.
ndt_td
10-07-2007, 01:22 AM
Nếu 1 lần tôi lầm đường lạc lối
Tôi nguyện cầu 1 điều mong ước
Là em sẽ kéo tôi khỏi vũng bùn lầy
Cho tôi trở lại ngày tháng mộng mơ
Để cho tôi kô lạc lõng nơi nào đó
Để cho lòng vẫn mãi nhớ mãi yêu !
————————†———————� �
Băng Đông
11-07-2007, 01:23 AM
Chào ndt_td :wavey:
_______________________________
Miên Man
Tôi chỉ là cơn gió chiều buông
Ngang qua em như hàng ngàn cơn gió
Một thoáng thôi xa ngàn xa cách trở
Đừng tiếc thương gì giây phút quá mong manh.
Hãy để tôi tự dối tự dối mình
Khi lối quen xưa rêu xanh phủ kín
Mà những giọt nắng dần dà tan biến
Còn lại hiu tàn một cõi chơ vơ.
Tôi giấu hình em trong những áng thơ
Nguyện chúc cho em trong muôn vàn giấc điệp
Cho cơn gió nào ngàn đời nối tiếp
Dịu mát tâm hồn êm ấm những sớm mai.
Tôi đi tìm em trong bóng tối đêm dài
Trong những lúc tôi tưởng mình đã chết
Để những khi bóng đêm tan biến
Cho tôi biết rằng tôi đã quên em.
love_chippro_forever
11-07-2007, 01:57 AM
đám mây mong manh trôi giữa trời
khách buồn ngơ ngẩn thốt thành thơ
mây mang nửa hồn đi viễn xứ
chẳng mang hồn khách đi theo cung.........:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Băng Đông
12-07-2007, 12:37 AM
Chào love::wavey:
Mỏi Mòn
Ai quấy nước cho vầng non vỡ vụn
Từng mảnh sầu tan nát giữa âm u
Lòng quạn đau trông về cái thực hư
Mà trong đó ái ân là dối trá
Và nghe trong bước đường vội vã
Tâm trí ta mệt mỏi rã rời
Mở lòng ra đón cái cũ muôn đời
Rồi lặng lẽ khép trong bao nối tiếc
Bên ngực trái từng tràng đau giá buốt
Quặn thát theo nhịp đập mỏi mòn
Mảnh tim sầu còn dội tiếng kêu than
E muôn kiếp hãy còn lưu luyến nhớ
Đông giá lạnh về đây bỡ ngỡ
Linh hồn ta lạnh giá hơn đông
Hỡi cơn gió phải ngươi đến muôn phương
Cho ta gửi chút hơi tàn lạnh lẽo
Lột Xác
12-07-2007, 12:44 AM
Ai gieo lòng ta hóa u sầu
Con tàu giục giã suốt canh thâu
Muối đời nung nâu thân tàn lạnh
Hồn vương gót ngọc đọng trên câu.
Băng Đông
13-07-2007, 06:20 AM
Ai gieo lòng ta hóa u sầu
Con tàu giục giã suốt canh thâu
Muối đời nung nâu thân tàn lạnh
Hồn vương gót ngọc đọng trên câu.
Có những bài thơ viết để rồi
Chìm vào quên lãng thế mà thôi
Có những tháng ngày thương với nhớ
Đọng thành giọt ngọc vỡ trên môi
Băng Đông
13-07-2007, 06:49 AM
Đừng Hỏi Anh Vì Sao Em Nhé
Đừng hỏi anh vì sao trời nắng
Vì sao trăng lơ lửng tận cao xanh
Và vì sao lá lại lìa cành
Mây hờ hững không phủ đồi cao nữa?
Anh không biết đoán như thương và nhớ
Như tình yêu đâu ai biết vì sao
Tương tư nặng là bao?
Đợi chờ có ai đo bằng cân thước?
Quãng đường sẽ êm đềm khi ta chung bước
Nó chỉ dài ra và gặp ghềnh khi thiếu bóng em
Thời gian ngưng động
Hoa cỏ im lìm vạn vật hóa hư không
Đừng hỏi anh vì sao yêu em nhé
Chẳng thể trả lời,không định nghĩa đâu em
Anh chỉ biết trái tim,thiếu vắng
Một cái gì.Ừ chính là em
co_be_winter
13-07-2007, 06:52 AM
nắng lên băng tuyết tan thành nước
bài thơ anh viết thả nước trôi
nước trôi nước cuốn dòng tâm sự
tâm sự vơi rồi sẽ vui thôi
nhoz_luv
13-07-2007, 11:07 PM
Phận đời trôi nổi lênh đênh
Mãi sao ko thể cập bên bến đò :(
hoa_quynh
14-07-2007, 12:39 AM
Đừng Hỏi Anh Vì Sao Em Nhé
Đừng hỏi anh vì sao trời nắng
Vì sao trăng lơ lửng tận cao xanh
Và vì sao lá lại lìa cành
Mây hờ hững không phủ đồi cao nữa?
Anh không biết đoán như thương và nhớ
Như tình yêu đâu ai biết vì sao
Tương tư nặng là bao?
Đợi chờ có ai đo bằng cân thước?
Quãng đường sẽ êm đềm khi ta chung bước
Nó chỉ dài ra và gặp ghềnh khi thiếu bóng em
Thời gian ngưng động
Hoa cỏ im lìm vạn vật hóa hư không
Đừng hỏi anh vì sao yêu em nhé
Chẳng thể trả lời,không định nghĩa đâu em
Anh chỉ biết trái tim,thiếu vắng
Một cái gì.Ừ chính là em
THÔI XIN ĐÀNH ...QUÊN LÃNG
Em sẽ không hỏi anh đâu
Tự bây giờ cho đến tận ngàn sau
Những câu hỏi vẩn vơ vì sao vì sao anh hỡi
Để anh khỏi bận tâm trĩu lòng buồn vời vợi
Anh nhìn kìa.... Bình minh chào ngày mới
Đám mây nào cùng gió quyện hòa trôi
Vườn ai kia hồng nhung chúm chím cười
Vẫy tay chào hạt sương đêm sót trên nhành ngọn cỏ
Quên đi anh... Trang tình thơ một thuở
Tan vỡ rồi như những hạt sương đêm
Đoạn đường đời ngày mai chẳng có em
Anh cũng vui mà vững lòng tiến bước
Và tương lai đang chờ anh phía trước
Rực tươi hồng như một sớm nắng bình minh
Dẫu ngày xưa tình đẹp nụ hoa xinh
Cũng tàn rồi... thôi xin đành ... quên lãng...
NQ
Hì , lâu lâu vào chọc anh Băng Đông một tẹo... đừng trách đừng la Quỳnh há... Chúc vui :wavey:
Băng Đông
14-07-2007, 07:38 AM
THÔI XIN ĐÀNH ...QUÊN LÃNG
Em sẽ không hỏi anh đâu
Tự bây giờ cho đến tận ngàn sau
Những câu hỏi vẩn vơ vì sao vì sao anh hỡi
Để anh khỏi bận tâm trĩu lòng buồn vời vợi
Anh nhìn kìa.... Bình minh chào ngày mới
Đám mây nào cùng gió quyện hòa trôi
Vườn ai kia hồng nhung chúm chím cười
Vẫy tay chào hạt sương đêm sót trên nhành ngọn cỏ
Quên đi anh... Trang tình thơ một thuở
Tan vỡ rồi như những hạt sương đêm
Đoạn đường đời ngày mai chẳng có em
Anh cũng vui mà vững lòng tiến bước
Và tương lai đang chờ anh phía trước
Rực tươi hồng như một sớm nắng bình minh
Dẫu ngày xưa tình đẹp nụ hoa xinh
Cũng tàn rồi... thôi xin đành ... quên lãng...
NQ
Hì , lâu lâu vào chọc anh Băng Đông một tẹo... đừng trách đừng la Quỳnh há... Chúc vui :wavey:
Vẫn còn đó cả một trời thơ mộng
Trong vần thơ ta viết gửi cho nhau
Dù cho ngày tháng qua mau
Biển ngàn năm vẫn mặn mà thương nhớ
Vẫn còn đó kỷ niệm đầu gặp gỡ
Em e thẹn cúi mặt nón nghiêng che...
Hình bóng em khắc sâu trong tim anh từ đó.
********************************
Ừ ngày mai dòng thơ em đã có người viết tiếp
Khúc "Tình Xa" không còn buồn da diết
Dang tay đón nắng hồng
Vui với tháng năm qua
Hì Thử thơ đối đáp đi hén chứ thơ kiểu này :thatall:
Ới nụ hoa trắng xinh xinh
Vì chi đêm tỏ để mình lẻ loi
Hay chăng ngại bướm ong vời
Hay chăng em đợi một người như anh
:5: :5: :5: :5:
Phận đời trôi nổi lênh đênh
Mãi sao ko thể cập bên bến đò :(
Một ngày ngày ấy không xa
Lạc vào phố biển và ra bến đò
Băng Đông
14-07-2007, 07:51 AM
nắng lên băng tuyết tan thành nước
bài thơ anh viết thả nước trôi
nước trôi nước cuốn dòng tâm sự
tâm sự vơi rồi sẽ vui thôi
Nước lững lờ cuốn dòng tâm sự
Kỷ niệm buồn trôi xuống hư vô
Thênh thang nắng sớm đi về
Ngàn hoa đua sắc hồn thơ dạt dào
Mộc Miên
16-07-2007, 12:05 AM
Âu đành cũng đã phận thi ca
Nên bóng tình nhân hẳn nhạt nhoà
Chân nghe cô lữ, nghiêng đường đá
Nghe trái tim mình thênh thang xa
hoa_quynh
16-07-2007, 09:31 AM
Vẫn còn đó cả một trời thơ mộng
Trong vần thơ ta viết gửi cho nhau
Dù cho ngày tháng qua mau
Biển ngàn năm vẫn mặn mà thương nhớ
Vẫn còn đó kỷ niệm đầu gặp gỡ
Em e thẹn cúi mặt nón nghiêng che...
Hình bóng em khắc sâu trong tim anh từ đó.
********************************
Ừ ngày mai dòng thơ em đã có người viết tiếp
Khúc "Tình Xa" không còn buồn da diết
Dang tay đón nắng hồng
Vui với tháng năm qua
Hì Thử thơ đối đáp đi hén chứ thơ kiểu này :thatall:
Ới nụ hoa trắng xinh xinh
Vì chi đêm tỏ để mình lẻ loi
Hay chăng ngại bướm ong vời
Hay chăng em đợi một người như anh
:5: :5: :5: :5:
Thơ kiểu này thì sao... sao anh hỡi
Em quen rồi...em không đổi đâu anh
Giống tình ta tựa lá đã xa cành
Nhưng lá nhớ lá bay về cây mãi :5:
Hoa em nụ trắng hương quỳnh
Chờ đêm nghiêng xuống mảnh tình trăng thanh
Ngỡ ngàng tưởng đấy là anh
Để hoa e ấp nép nhành lá xanh :wavey:
NQ
Băng Đông
16-07-2007, 08:52 PM
Âu đành cũng đã phận thi ca
Nên bóng tình nhân hẳn nhạt nhoà
Chân nghe cô lữ, nghiêng đường đá
Nghe trái tim mình thênh thang xa
Những bước chơ vơ giữa chợ đời
Gánh sầu lây lắt nhớ khôn nguôi
Hồn tôi ai ném vào thinh vắng
Để đến với thơ nửa nụ cười
Mộc Miên
16-07-2007, 09:37 PM
Thoát lời có chạm tới đáy tim
Câu chữ ngổn ngang xếp im lìm
Bơ vơ phảng phất hồn tan loãng
Đong nụ cười trong bóng trăng chìm
chieuanhlong
17-07-2007, 01:23 AM
lâu wa' ko trở lại, 4rum mình vẫn đông zui wa' hạ hĩ, ko bit thơ Pi còn dc như trước ko?! bà kon chon ý kiến nha
Mây xuống bâng quơ chiều vật vờ
Sương giăng tứ sở mơ hồ mông lung
Người ngồi như dạ lòng chung
Người đi cất tiếng : không chung một đường
Băng Đông
17-07-2007, 05:58 AM
Hoa em nụ trắng hương quỳnh
Chờ đêm nghiêng xuống mảnh tình trăng thanh
Ngỡ ngàng tưởng đấy là anh
Để hoa e ấp nép nhành lá xanh :wavey:
NQ
Ngàn sao lấp lánh trên trời
Trăng vầng sáng tỏ để đôi hẹn hò
Chợ Tình có một đêm mơ
Gái giai háo hức đối thơ trao tình
Chỉ thiếu một nụ Hoa Quỳnh...:slider:
Thoát lời có chạm tới đáy tim
Câu chữ ngổn ngang xếp im lìm
Bơ vơ phảng phất hồn tan loãng
Đong nụ cười trong bóng trăng chìm
Một nửa của ta lạc xứ mơ
Ta còn chờ đợi biết bao giờ
Mây lạc nẻo trôi về xứ bạn
Nắng vàng tắm mát những vần thơ
Băng Đông
17-07-2007, 06:18 AM
lâu wa' ko trở lại, 4rum mình vẫn đông zui wa' hạ hĩ, ko bit thơ Pi còn dc như trước ko?! bà kon chon ý kiến nha
Mây xuống bâng quơ chiều vật vờ
Sương giăng tứ sở mơ hồ mông lung
Người ngồi như dạ lòng chung
Người đi cất tiếng : không chung một đường
Lẩn bên hơi gió đấy chút hương
Sót trong một cái mộng bình thường
Giơ tay ta nắm, hư vô cả
Tan tành ảo mộng ngậm đau thương
Mộc Miên
17-07-2007, 06:34 AM
Cuối trời nhạn mỏi cánh hoàng hôn
Ngày tháng vô tâm có níu hồn
Hoen cay ai nói lời xa lắm
Ngập ngừng chân nghe nặng bồn chồn.....
Muồn bước , cứ đi - sợ mệt nhoài
Muốn yêu nhưng lại nản bi ai
Câu thơ , lối thoát dường duy nhất
Sắp xếp dù câu chẳng ngắn dài...
Băng Đông
17-07-2007, 09:50 AM
Chiều nào mà chả có hoàng hôn
Chiều nay hơi lạnh đập vào hồn
Chiều nay xin lại về thu trước
Nhặt lấy trong ta cái mộng hường
Với của ngàn hoa dấu xác xơ
Về đây đem cản ý xuân mơ
Với cảnh điêu tàn xơ xác ấy
Đày đọa hồn người lữ khách thơ
prettyanhthu
17-07-2007, 05:29 PM
Chiều nay hoàng hôn đẹp lắm anh ơi
Có thấy mây kia bay xa vời vợi
Chiều nay gió hiên cứ thổi hiu hiu
làm em nhớ anh thêm thêm thật nhiều
Chiều nay gió ru một khúc tình ca
Gửi người tôi yêu ở đâu thật xa
Hỏi người bao lâu người mới trở về
Có đây lình hồn thương người rơi lệ
Nhặt đâu một chiếc lá vàng
ôm chặc trong lòng một nổi nhớ mang máng
một thuở nào giờ đâu xa lắm
chờ đây chờ mãi cỏi đời thăm thặm
Mộc Miên
17-07-2007, 07:15 PM
Vẫn có những lần lạc hoàng hôn
Sỏi gập nghiêng thơ lối cạn mòn
Như chim tung cán miền viễn xứ
Như lá năm nào , nay héo hon
Đôi lần muốn vứt lệ thênh thang
Để trốn vào đêm chẳng ngỡ ngàng
Thôi băn khuăn những điều được mất
Chẳng giữ nặng đầy buổi sang ngang
Môi cười chẳng ắt hẳn là vui
Thì khóc cũng chưa chắc bùi ngùi
Chỉ là trộn lẫn đời cảm xúc
Cho lạc loài theo đoạn dập vùi
Băng Đông
18-07-2007, 06:19 AM
Chiều nay hoàng hôn đẹp lắm anh ơi
Có thấy mây kia bay xa vời vợi
Chiều nay gió hiên cứ thổi hiu hiu
làm em nhớ anh thêm thêm thật nhiều
Chiều nay gió ru một khúc tình ca
Gửi người tôi yêu ở đâu thật xa
Hỏi người bao lâu người mới trở về
Có đây lình hồn thương người rơi lệ
Nhặt đâu một chiếc lá vàng
ôm chặc trong lòng một nổi nhớ mang máng
một thuở nào giờ đâu xa lắm
chờ đây chờ mãi cỏi đời thăm thặm
Bài Thơ Cuối Thu
Những hàng cây vàng lá
Của một ngày hôm qua
Hôm nay đi đâu cả
Thưa thớt khoảng trời xa
Những áng mây về đâu
Nhường nắng vàng le lói
Gió ghẹo cánh lá rơi
Bao cao bay cao mãi.
***
Cảnh cuối thu luôn đẹp
Mộng mơ và nên thơ
Mà sao lòng thấy vắng
Ý vị của làn mơ?
Nhìn lại thu nay khác mọi lần
Lẻ loi nặng nhọc gót phong trần
Chạnh lòng ta nhớ mùa thu trước
Cùng em ta dệt mộng ba sinh
Ngồi bên bếp lửa hồng
Anh viết thơ em đọc
Em khen "thơ anh hay
Một chuyện tình có thật "...
Ngọt bùi sẻ chia chung
Tình yêu là miên viễn
Dẫu giờ xa cách biệt
Xin đừng buồn em nhé
Một sớm sẽ tương phùng
Ta lại sẻ chia chung
Những ngọt ngào năm tháng
Ánh lửa hồng lấp loáng....
Băng Đông
18-07-2007, 06:27 AM
Vẫn có những lần lạc hoàng hôn
Sỏi gập nghiêng thơ lối cạn mòn
Như chim tung cán miền viễn xứ
Như lá năm nào , nay héo hon
Đôi lần muốn vứt lệ thênh thang
Để trốn vào đêm chẳng ngỡ ngàng
Thôi băn khuăn những điều được mất
Chẳng giữ nặng đầy buổi sang ngang
Môi cười chẳng ắt hẳn là vui
Thì khóc cũng chưa chắc bùi ngùi
Chỉ là trộn lẫn đời cảm xúc
Cho lạc loài theo đoạn dập vùi
Hay lắm Mộc Miên bài thơ đầy cảm xúc
**************************
Dẫu biết rằng yêu khổ có thừa
Trăm năm duyên phận được hay chưa
Đường tình lắm nẻo bao nhiêu ngã
Có thể cùng ai chung giấc mơ
Bài thơ ngày ấy chưa gửi
Nay viết kèm theo ước mộng tàn
Trong một ngày vui đường rực đỏ
Đèn hoa xác pháo khóc ly tan
Con đò tách bến ngược dòng trôi
Về nơi xa ấy biết hay thôi
Góc phố quen nao thành xa lạ
Để một kẻ kia lẻ chợ đời
prettyanhthu
18-07-2007, 07:31 PM
Thu qua Đông đang dần bước tới
Em không còn ngội chờ đợi
Người đi đã bao ngày tháng qua
Bây giờ chắc người ở nơi thật xa
Lung linh ngôi sao ở trên cao
Cho ta gửi bao nổi ước ao
Và không nữa nhờ người tình xưa củ
Mộng nào đã chết trái tim nào đã ngủ
Khép lại hết những giấc mơ năm xưa
Hai ta đã cùng thề và cùng hứa
Khép lại hết những vần thơ lỗi nhịp
Tính trao anh nhưng giờ đâu còn dịp
Vậy là nói cho xong hai lời biệt ly
Sẽ không buồn trong lòng không lệ trên mi
Tình dù đã qua đi mất rồi
Tình vẫn là tình đẹp của tuổi lứa đôi
Cối xay gió
19-07-2007, 02:48 AM
Một ngày tan chảy những đông băng
Một ngày đời nghe những vĩnh hằng
Một ngày thơ dạt về...đâu đó
Một ngày như thể nước chảy ngang
hieu gas
20-07-2007, 09:05 AM
Nắng không chiếu lấy gì hoa nở
Em không nói ai biết em yêu
Nói đi em dù chỉ một điều
Nếu không nói tình yêu sẽ mất
Mộc Miên
21-07-2007, 09:34 PM
Về lại trong chiều gió hanh hao
Lá buốt trong tâm lá xạc xào
Tình yêu xa xỉ , tình vẫn cũ
Đời gánh nụ cười với chiêm bao
Chân trần bước vội , sợ yêu thương
Sợ nhớ , sợ nghe những mộng thường
À...như mùa mới treo đầu ngõ
Bởi thoáng vẩn hồn chạm mùi hương.....
nhoz_luv
23-07-2007, 02:09 AM
Nguyện thề sẽ mãi bên nhau
Thế nay sao đã trao câu ly tình
Bởi người wa đỗi chăng hoa
Khiến cho tình mình trao tay bao người :(
cô bé mắc nai
24-07-2007, 03:01 AM
Chẳng biết làm thơ nghĩa là sao
Nhưng sao tình ý khá dạt dào
Lâu ngày hội ngộ nơi vườn cải
Thôi dào duyên phận , có là bao
Bởi thế hôm nay mới cạn lời
Vài dòng trao gởi kẻ yêu thơ
Mai đây có gặp đường muôn lối
Cũng xin đôi lời nói "hé lô "
Băng Đông
28-07-2007, 09:41 AM
Thứ Bẩy Buồn
Phố xá vui trong đêm thứ bẩy
Gái trai những cặp nụ cười tươi
Lang thang đây đó chàng trai ấy
Đã rất lâu rồi chẳng một ai
Công viên vắng lặng gió heo may
Tịch vân che lấp bóng trăng gầy
Nghe trong thương nhớ chèn thương nhớ
Bóng tối đêm tàn lắm đắng cay.
Ừ Nay có Lẽ...
Đã có một người thay tôi
Bên em chia sẻ ngọt bùi
Đã có một người thay tôi
Giúp em nở những nụ cười
Mộc Miên
28-07-2007, 09:49 AM
Gió ngập đường chân buổi cuối tuần
Đèn đường trùm bóng phủ bâng khuâng
Người ta tay nắm, cười tươi thế
Có một trái tim nhói ngại ngần
Phố phường chật hẹp những nỗi yêu
Là của người ta , hẳn là nhiều
Còn riêng ai đó thì , hẳn khác
Tại vì thứ 7 , tại....mùa yêu
>Umbrella<
04-08-2007, 12:41 AM
Sương len lói khói toả mờ
Hư hư ảo ảo như tình thế gian
Em chỉ biết...
..Yêu ?!
là cân nhắc,là đắn đo cho bõ mong chờ
Ngồi ngơ ngẩn, ngắm ngẩn ngơ
Đánh lên thơ tiếng trong chiều xa xăm
Lững thững bên mình không hơi ấm
Tự sưởi cho tay bởi chút hồn
Không âu yếm, không nụ hôn... cháy bỏng
Vẫn sống đấy thôi... thiếu tình yêu...
kenhdao_samac
04-08-2007, 09:20 PM
Sao sáng trên bầu trời buốt giá
Băng tái tê cả nỗi lòng người
Gửi ai đó tình nồng tha thiết
Người xa rồi có nhớ đến tôi
nhoz_luv
04-08-2007, 09:54 PM
Ngồi lặng thinh biết nào điều muốn nói
Yêu thật rồi cớ sao tình xa xôi
Bởi vì đâu tiếng yêu đành cất giấu
Bởi vì ai đã thay lòng thật rồi :timvo:
Băng Đông
14-08-2007, 04:08 AM
Đêm Buồn
Canh tàn bóng nguyệt rụng đầy sân
Lơ lửng gần xa áng tịch vân
Một cơn gió nhẹ nghiêng làn nước
Đôi lá khô rơi lặng khuất dần
Thấp thoáng quỳnh hoa khoe sắc thắm
Thập thò ếch nhái tiếng ca ngân
Buồn này san sẻ ai chịu nhận
Thổ lộ cùng ai hỡi thế nhân
Băng Đông
27-08-2007, 08:26 PM
Anh Chẳng Thể Trả Lời Với Những Cái Vì Sao
Anh chẳng thể trả lời với những cái vì sao
Có thể chăng đó chính là định mệnh
Có thể chăng đó là điều vô tận
Mà chẳng bao giờ tao hiểu nghĩa vì sao.
Ta đến với nhau không lý do nào
Có thể là một ngày tiếng sét ái tình đánh trúng
Dây tơ hồng nối chung
Và ta hạnh phúc vô cùng.
Em hỏi anh đời bao nhiêu chiếc là
Bởi vì buồn nên lá rụng rơi
Và xuân mang về sắc thắm tươi
Cho đời thêm xanh ngọt lời câu hát.
Anh chẳng thể trả lời mối tình nào đẹp nhất
Vì tình yêu còn bởi lẽ hai người
Anh chỉ có thể trả lời
Là bây giờ anh yêu em là đủ.
Mộc Miên
28-08-2007, 09:45 PM
Cũng lâu lắm rồi ta không hỏi người về những giấc mơ
Về những mông lung của tháng tàn ngày tắt
Về những long lanh hiện hình trên đôi mắt
Về Tình Yêu , lá đấy.... về Tình yêu
Khắc khoải chút thôi - cũng chẳng quá nhiều
Lời trả đáp cũng chỉ làm yên giấc
Mùa dội về đường bàn chân vấp nấc
Lang thang chi để gió lại lạc đường
Sẽ có một ngày
chẳng biết có vấn vương
Khi đối diện với một người cũ kỹ
Sẽ bước qua hay....
hay một điều gì khác nhỉ ?
Ôm mơ hồ ,rồi nhé lại xôn xao....
GiRl Sh0cK
29-08-2007, 02:29 AM
Sao bao ngày ta cứ mãi cùng em
Đi lặng lẽ nhìn nắng chiều con phố...
Gió hiu hắt...khẽ lay tàn lá nhõ
Ta mỉm cười nhìn mãi bóng em bên...
Chỉ là thoáng gió ,một chút vấn vương
Sao lặng lẽ đôi môi chẳng nên lời
Ta tha thiết nói thầm trong gió biếc
Bao lâu rồi em có biết hay không
"Ta thích em đã từ ngày hôm đó...
Mắt nhìn nhau trao nhau mìh chỉ thế...."
Mà đến giờ sao ta mãi hoang mang...
Băng Đông
22-09-2007, 06:11 AM
Vườn cây xơ xác quá
Gió heo may lạnh lùng
Qua rồi thời hoa cỏ
Chôn lãng khoảng trời không
Vài giọt buồn le lói
Vỡ ra vạn mảnh buồn
Đôi chân đà chùn mỏi
Quỵ ngã giữ cô đơn
Lẻ loi một khoảng trời
Và lẻ một con người
Chơ vơ giữa chợ đời
Lay lắt tháng ngày trôi.
hoa_quynh
27-09-2007, 02:24 AM
THU THÁN...
Hoa Quỳnh
Bốn mùa cây thay lá
Cho lộc non chồi xanh
Còn xác vàng khe khẽ
Theo dòng nước trôi nhanh
Nở hoa cúc thật vàng
Khi thu về đây đó
Tình ta nay lỡ làng
Hoa cũng buồn mấy độ
Thuyền theo dòng chảy mãi
Anh chớ trông theo hoài
Thời gian đâu trở lại
Tình xưa nay đã xa
MƯA HỒNG
Hoa Quỳnh
Ngày xưa mưa rớt giọt hồng
Thắm vào vạt áo khiến lòng luyến thương
Ai chờ ai đợi cuối đường
Mà em qua ngõ vương vương hoài bước chân
Mưa về nở nụ tầm xuân
Hỏi Ai , Ai có bâng khuâng không nào
Giọt mưa màu thắm hồng đào
Để em về nhớ lòng nao nao nhớ hoài
Giọt hồng mưa mãi mưa bay
Bay từ thuở ấy đến nay vẫn còn
Hình như mưa kết vòng tròn
Nên tình hai đưá sợi chỉ hồng se duyên
THƠ
Hoa Quỳnh
Thơ từ trong cõi mộng mơ
Len vào nỗi nhớ
Đợi chờ trong tôi
Thơ theo từng giọt mưa rơi
Đọng treo hạt nắng
Chạm tôi ...
Bàng hoàng
Thơ mang đầy vẻ dịu dàng
Thướt tha , lưu luyến, ngỡ ngàng...
Tương tư
Nầy đây
Là những sầu ưu
Nụ cười sương khói
Cõi hư vô nào
Thế là... thơ cứ tuôn trào
Vu vơ tôi hái
Gửi vào trong thơ
Băng Đông
27-09-2007, 11:20 PM
Tình xưa nay đã qua
Đôi bờ cỏ phủ nhoà
Lối quen chùn chân bước
Quãng đường xa thẳm xa
Từng trận gió heo may
Xao xác lá vàng bay
lá bay lá vàng bay
Bỏ lại bóng đêm dày...
hoa_quynh
28-09-2007, 03:34 AM
[b]CỎ & ĐẤT
Hoa Quỳnh
Anh ví mình mặt đất
Em không là trăng đâu
Trăng thì xa vời vợi
Hai đứa sao gần nhau
Em hóa thân cỏ dại
Từ lòng đất sinh sôi
Để lúc nào cũng vậy
Hai đứa cùng sóng đôi
Cỏ muôn đời chung thủy
Không bỏ đất , cỏ đi
Anh ơi , anh có hiểu
Em yêu một lần thôi
girl_mc
28-09-2007, 03:38 AM
đời................................là......... .............................phù................. ................du............................ngu. ...........................thì................... ................chết............................ .....??
đàn ông là những linh hồn chết
là lũ dã man tàn bạo nhất trên đời
đàn ông là kho tàng lừa đảo
là trung tâm của mọi sự sở khanh
chị em à đừng nghe những gì con zai nói !!!@
hoangtukakaka
28-09-2007, 04:49 AM
nè sao lại nói vậy nhỉ nếu ko có đàn ông thì đàn bà sống với ai nhỉ?
:bicycle:
hoangtukakaka
28-09-2007, 04:55 AM
nhiều khi ta tự yêu ta
trách mưa trách nắng trách hoa chóng tàn
giận hờn chẳng dễ hòa tan
một mình giành hết ko gian riêng mình
ngỡ rằng có mỗi ta xinh
ngỡ rằng trời cũng tỏ tình với ta
chao ôi! tính nết đàn bà
đã yêu trái đất phải là của riêng
hoa_quynh
01-10-2007, 03:20 AM
LẠC
Hoa Quỳnh
Nửa vầng trăng khuyết, tình ta khuyết
Đời lạc nhau rồi ,lạc cả thơ
Đêm nghe tiếng gió chao cành nhớ
Lại giận ai về trong cõi mơ
hoa_quynh
07-10-2007, 12:39 AM
VÌ EM
Hoa Quỳnh
Vì em dẫn nắng về qua
Nên trong anh mãi chói lòa hương yêu
Dịu dàng chút ráng nắng chiều
Xin đừng vội tắt liêu xiêu ... anh buồn
Vì em dẫn nắng mùa đông
Xua tan giá rét ấm nồng tim anh
Lao xao chim hót chuyền cành
Đông về ngang ngõ lá xanh hoa cười
Vì em dẫn nắng về chơi
Tim anh tiếng sóng biển khơi bão lòng
Nắng vờn đôi má em hồng
Anh về hái lá diêu bông gửi tình
Băng Đông
09-10-2007, 10:57 PM
Ta lạc em rồi lạc cả thơ
Cạn hết suy tư những mộng mơ
Hồn ta lạc lõng đâu đâu đó
Một không gian trắng lặng như tờ
matbuon
10-10-2007, 02:26 AM
Ta lạc nhau rồi lạc cả thơ
Hai nửa hồn kia quá hững hờ
Tình trong như đã...còn e ngại?
Gặp mặt nơi này cứ làm ngơ
hoa_quynh
12-10-2007, 08:02 AM
Nhạn lạc đàn ... hay nhạn chối vườn xưa
Để chiều nay... lao xao hoài giọt nắng
Góc phố thơ chợt chìm trong tĩnh lặng
Thu về rồi nhạn hỡi...biết hay chưa?
hoa_quynh
12-10-2007, 08:10 AM
NHỚ
Hoa Quỳnh
Con gió níu cành cánh lá rơi
Mùa thu gọi NHỚ mãi tình vơi
Tình chớ quay lưng hờ hững thế
Xin tội thu buồn khóc khản hơi
o0khucTinh0o
13-10-2007, 04:45 AM
Tương tư lá úa vàng bay
Thu không vọng tiếng gọi ngày quạnh hiu
Thương em nhớ lắm những chiều
Kề bên thủ thỉ trăm điều riêng tây
Quên bao sầu muộn tháng ngày
Chia nhau giây phút đắm say tuyệt vời
Lặng nhìn mây lửng lờ trôi
Dệt mơ giăng mộng kín trời yêu thương
Lời em tựa khúc nghê thường
Hồn anh ray rứt đêm trường vắng nghe
Lao xao ngỡ bước em về
Bàng hoàng chợt tỉnh bốn bề lặng im
Yêu em nguyên trọn trái tim
Trong từng nhịp thở môi tìm môi nhau
Mong con bướm trắng bắc cầu
Con ong mở ngõ lối vào đào nguyên
Buộc ràng hai chữ nợ duyên
Khắc lời son sắt thệ nguyền ba sinh
Trăm năm giữ vẹn chữ tình
Yêu em hơn nữa khi mình vắng xa
Đa Tình
13-10-2007, 10:11 AM
NHỚ
Hoa Quỳnh
Con gió níu cành cánh lá rơi
Mùa thu gọi NHỚ mãi tình vơi
Tình chớ quay lưng hờ hững thế
Xin tội thu buồn khóc khản hơi
Thu đã đi rồi Hoa Quỳnh ơi
Nhớ còn đâu nửa để mà vơi
Người đã quay lưng ai chợt đến
Mang hồn đông sưởi ấm trái tim mơ..!
hoa_quynh
15-10-2007, 07:30 PM
Hình như cây cũng thương lá lắm
Cây xác xơ buồn NHỚ lá bay
Như em khắc khoải vì anh vậy
Đau đáu tim khờ anh có hay
Hoa Quỳnh
kimanhvang
16-10-2007, 01:38 AM
Tinh tú lung linh lại hững hờ
Khách buồn thơ thẩn mấy vần thơ
Mơ về một giấc xa xăm lắm
Trắng một không gian chẳng bến bờ
lung linh giọt nước sóng sánh lòng
bến bờ mơ mộng phía nơi xa
một mình thơ thẩn trong làn sóng
không gian tĩnh lặng một bóng hồng
xa xa mờ ảo trong sương giá
thấp thoáng tảng băng trôi lững lờ
cô đơn một mình trong mộng tưởng
một mình trong giá lạnh mùa đông
Băng Đông
16-10-2007, 05:44 AM
Bởi thu về với gió heo may
Cuốn lá bay theo những tháng ngày
Lá bay bay mãi hoài vô định
Tội cây trơ trọi đứng chờ ngây
Mộc Miên
16-10-2007, 06:07 AM
Sương chiều rơi buốt chạm mùa đông
Thấp thoáng nhà ai đã lửa hồng
Tàng cây đứng thẳng mùa hanh gió
Tình thủa phôi mờ , nhớ gì không ?
Băng Đông
20-10-2007, 09:38 PM
Phố xá nhộn nhàng đôi với đôi
Còn ta thơ thẩn với ta thôi
Còi xe tấp nập người qua lại
Góc lạnh công viên bóng một người
Chờ đợi đợi chờ đã thấy chưa
Khi hồn sâu lắng những suy tư
Khi đời chếnh choáng say men rượu
Là lúc trong ta cảm thấy vừa
Nàng chỉ gặp tôi những lúc này
Khi hồn lơ lửng với men cay
Khi đời tràn những yêu và hận
Nàng mới gặp tôi để tỏ bày
Những lời tình tự của trái tim
Mà bấy lâu nay mải kiếm tìm
Hạnh phúc trong tôi như đã đủ
Và nàng tan biến mất trong đêm.
Băng Đông
21-10-2007, 10:54 PM
Tôi chỉ là cái bóng của cuộc vui
Cái bóng xa xôi của một người
Và hồn tôi như là băng đá
Không thể sửi ấm trái tim côi
Miễn cưỡng đi chung một chặng đường
Đã nghe trong những tiếng băn khoăn
Không hề ý vị và thơ mộng
Dẫu chẳng chối từ những gió trăng
Và một ngày kia đã hiểu ra
Tôi là cái bóng của người ta
Cũng chỉ là thôi...Là cái bóng
Cho người tưởng tiếc phút giây xa
Em nên biết chứ tôi là tôi
Chẳng phải là ai của một người
Dẫu chẳng nên chi duyên phận ấy
Cũng xin đừng chứ lấy làm vui
Băng Đông
22-10-2007, 08:43 AM
Thời gian
Thời gian xóa hết dấu hư vô
Cảnh cũ người xưa ngó thẫn thờ
Cỏ mọc um tùm chen lấn cỏ
Mơ leo di dít ép chèn mơ
Ba gian trống trải chim xây tổ
Bốn phía ngả nghiêng nhện kết tơ
Lẳng lặng bêm thềm hồi chuyện cũ
Giật mình...Tưởng tiếc nhớ vu vơ
Đoạn Trường
Gửi Thùy Dương
Duyên nợ ba sinh chửa được thành
Mà nay xa cách mấy tầng xanh
Kinh kỳ có hiểu lòng quan ải
Dùng nó cách ly chuyện chúng mình
Ngày ấy xa rồi kỷ niệm ơi
Bình minh mờ lắm cuối chân trời
Lòng riêng thổn thức đầy tăm tối
Xuân hạ thu đông nỗi ngậm ngùi
Tưởng đời chung bước với người ta
Nào biết rằng duyên cũng chỉ là
Cũng chỉ là thôi... anh đã mãi
Hồn theo bóng nguyệt kết mơ hoa
Đau xót mỗi lần em nhớ tới
Lời yêu tiếng nhớ với câu chờ
Hòa chung nhịp thở vui ngày mới
Những buổi hoàng hôn ngắm mặt hồ
Âm dương xa lắm lắm anh ơi
Em kiếm đâu ra lấy một lời
An ủi lòng em trong chốc lát
Thôi buồn đọng lại hạt châu rơi.
dungnhinanh_em
22-10-2007, 08:56 AM
Tình yêu anh vẫn dành cho em
Sâu thẳm mênh mông và trầm lặng
Ví như biển kia và bờ cát
Biển có lúc bão táp phong ba
Cũng có lúc biển hiền hòa bao dung
Từng con sóng xô bờ dài phẳng lặng
Anh hôn em - sóng hôn bờ cát
Cho em tất cả cuộc đời này
Tình yêu anh đã dành riêng em
Vơí món quà chỉ là môt trái tim
Sóng kia xa cách nghìn trùng
Vẫn quay về bờ dài phẳng lặng
Có khi nào trên đường đời bão táp
Anh găp lại em giưã dòng đơì
Xua tan nỗi cô đơn trống vắng
Nếu có em cạnh bên em ơi... ?
Anh không giấu nổi niềm hạnh phúc
Sẽ ôm ghì em vào lòng để, anh ...
Không bao giờ mất em mãi mãi
Sẽ đặt lên đôi môi bé nhỏ này
Những nụ hôn cháy bỏng yêu thương
Để lòng này thỏa những khát khao
Để được nói với em thật nhiều
Tình yêu anh không còn thầm lặng
Mà tình yêu đôi ta bây giờ
Dẫn anh-em đến bến bờ hạnh phúc
Nơi đó thuộc riêng em và anh
...mình đang mơ phải không...? Ôi...!
Đó chỉ là giấc mộng vội tan
Khi em đi vào bóng tối mịt mù
Anh thấy gì ngoài anh và nỗi buồn
Rượu vẫn cay và cuộc đời có khác ?
Thuốc vẫn đắng và tình yêu có khác ?
Cay và đắng chỉ với một mình anh
Chính nơi này anh tìm thấy đời mình,.
Và cuộc tình trong cơn mê bất tỉnh
Cuộc tình ta tan vỡ nhưng anh vẫn có ...
em đây mà trong những giấc chiêm bao...!
kimanhvang
23-10-2007, 03:15 AM
Người ta bảo trái tim nhiều ngăn vậy
Quả đúng là bát ngát như sao trời
Chỉ bốn ngăn như ôm cả lòng người
Cả quá quá khứ hiện tại và khổ đau
Mình lẻ bóng trong màn sương giá lạnh
Trái tim ta chứa giá lạnh triền miên
Thiên niên kỉ mãi không mờ hư ảo
Một trái tim vẫn tồn tại mãi ngàn năm
Bạn và tôi sự đồng cả trái tim
Trong giá lạnh mà như nguồn hương ấm
Tình bạn mãi khắc sâu trong hồi tưởng
Khắc nơi nào của biển rộng... trái tim ?
Tảng băng đông trôi trong dòng nước biển
Hỏi phải chăng biển lưu luyến không rời
Trái tim của biển... bao la bát ngát ?
Như thiên hà rộng lớn màn trời đêm ...
dungnhinanh_em
23-10-2007, 04:11 AM
đại dương buồn vô về bờ cát trắng
mây lang thang hỏi gió phương nao
anh lặng bước in hằn chân trên cát
mắt ngóng xa nơi cât bước em đi
sao lặng lẽ hoàng hôn bay dần tắt
cây lung liêng bứt manh lá căn khô
con ốc trắng xoáy lòng mình tơn tác
thời gian trôi lặng le phía xa khơi
cánh buồm trắng biến lòng mình to nhỏ
tinh tế như một màu trống u mê
nơi xa ấy cánh cò nghiêng nỗi nhớ
bay trượt theo năm tháng tuổi thơ
trăng lại sáng đêm răm hàng tháng
soi đại dương lấp lánh khúc nhac xa
lòng trải tận về nơi chân trời nhỏ
gói không gian trong trọn trái tim buồn
và cư thể như mảnh đời xót lại
anh bươc đi đi mãi tới nơi xa
trang giấy nhỏ và đời như là một
hòa tình đây bởi một đại dương xa
Băng Đông
23-10-2007, 08:43 AM
Ngày Qua
Những bài thơ hai đứa đã làm chung
Ai quên mất trang web buồn lạnh lẽo
Người một đường và ta giờ một nẻo
Gánh thơ tình ai san sẻ cho ai
Người ta đi ta lại những u hoài
Ta lạc lõng trong dòng sông màu trắng
Nick chat off đã bao ngày xa lắng
Chẳng bao giờ có lại một hồi âm?
Người ta đi thêu dệt mộng trăm năm
Ta tự nhắc "hãy cố quên người ấy"
Trái tim ta nó không hề muốn vậy
Trăn trở hoài khắc khoải mỗi đêm thâu
Ta vẫn nhớ ngày tháng đã có nhau
Còn chưa dám truyện trầu cau đưa lối
Giờ thơ em đã có người viết với
Ta cam lòng về một giấc phù hoa
hoa_quynh
27-10-2007, 03:35 AM
Ngày Qua
Những bài thơ hai đứa đã làm chung
Ai quên mất trang web buồn lạnh lẽo
Người một đường và ta giờ một nẻo
Gánh thơ tình ai san sẻ cho ai
Người ta đi ta lại những u hoài
Ta lạc lõng trong dòng sông màu trắng
Nick chat off đã bao ngày xa lắng
Chẳng bao giờ có lại một hồi âm?
Người ta đi thêu dệt mộng trăm năm
Ta tự nhắc "hãy cố quên người ấy"
Trái tim ta nó không hề muốn vậy
Trăn trở hoài khắc khoải mỗi đêm thâu
Ta vẫn nhớ ngày tháng đã có nhau
Còn chưa dám truyện trầu cau đưa lối
Giờ thơ em đã có người viết với
Ta cam lòng về một giấc phù hoa
NÉT ĐÀI TRANG
Hoa Quỳnh
Anh tặng cho em một nỗi buồn
Những bài thơ lụa , những chờ mong
Bây giờ anh bảo rằng như thế
Em hãy gói tình gửi gió đông !
Anh cũng hiểu rằng thu khắc khoải
Lá bay theo gió đã lìa cây
Lá xa rồi , cây buồn xơ xác
Em khóc một mình . anh có hay !
Nếu thu qua , hỏi mùa nào đến
Anh trả lời _ Không phải nắng xuân
Mà là gió của ngày đông lạnh
Anh mãi trùng khơi , chẳng thể gần !
Anh trách vì sao thơ lệ tủi
Thơ hờn không giống thuở em ngoan
Nếu thế sao anh không ngoảnh lại
Để vần thơ đẹp nét đài trang !
*******************
Lòng em , chiếc lá hiên thềm
Hoa Quỳnh
Lòng em , buồn lắm mùa thu
Em xao xuyến nhớ luyến lưu một thời
Chiếc vàng theo gió thu rơi
Lá ơi , lá cũng nhớ người năm xưa ?
Hiên nhà nắng sáng chiều mưa
Thềm hoa phai nhạt cho vừa lòng anh !
Trăng giờ , chẳng ánh trăng thanh
Treo trên cõi nhớ vàng hanh giọt buồn
dungnhinanh_em
28-10-2007, 11:05 AM
Thơ và em
Diêm +)ế
Thơ và em chập chờn anh giấc mộng
Như gió ngàn lồng lộng thổi qua song
Như mây ngàn vấn quyện áng trăng cong
Để anh có những đêm dòng mơ ước
Tiếng thơ em và hồn anh chung bước
Cả đêm về và cả thước ngay trôi
Mơ thật nhiều thơ em mãi không vơi
Cho anh mãi nhớ về nơi thân ái
Thơ và em sẽ theo đường anh mãi
Dẫu con đường nhân ngãi lắm phong ba
Thì chân trần anh vẫn sải trùng xa
Mang theo tiếng thơ xa tình ngăn cách
Thơ và em tựa như dòng tự bạch
Cởi cõi lòng xua sạch những ưu tư
Và bao lời nhắn gửi chẳng qua thư
Cho anh thấy đời như ngàn tiếng gọi
Thơ và em,,,anh đêm dài bối rối
Trong mơ màng ôm gối giấc chưa say
Thơ và em như vấn mãi đâu đây
Cho anh mãi ủ sầu lây mong nhớ
hoa_quynh
29-10-2007, 08:08 AM
ĐÊM KHÔNG MƯA
Hoa Quỳnh
Đêm không mưa
Mong đêm trời có gió
Gió ghé hiên nhà gõ cửa phòng em
Đêm không mưa
Nhưng em còn thức đợi
Xin gió hãy về nhẹ bước thật êm
Đêm không mưa
Mà bồi hồi em khóc
Lệ tròn lăn mằn mặn vị môi mềm
Đêm không mưa
Đêm chìm trong cô quạnh
Gió đâu rồi ...sao em cứ lạnh thêm
THU CHỜ
Hoa Quỳnh
Nếu gió nhớ hoa sao gió mãi
Lưng trời nhẹ thổi đám mây bay
Vào thu hoa lá vàng mơ thế
Nhưng gió chả về mơn cỏ cây
Anh nói thương em mà lạnh nhạt
Đang cùng ai đó tay trong tay
Khung cửa nhà em còn khép dở
Mỏi mòn em đợi trong đắng cay
Mùa thu nhè nhẹ trời yên gió
Lá cứ chao cành lá rụng rơi
Cho dẫu anh quên lời hẹn ước
Thì em vẫn trọn nhớ khôn nguôi
dungnhinanh_em
30-10-2007, 02:25 AM
Đừng trách nữa em, lỗi lầm anh nhận hết
Thủa xa xưa nào đâu biết dại khờ
Đôi chút nhỡ, buồn đau em đến chết
Chịu 1 đời đơn độc với bơ vơ
lầm lỗi xưa biết chuộc thế nào đây
Cũng chẳng thể âm thầm im lặng mãi
Làm sao trả lại em thời con gái
Thời thơ ngây nồng thắm để say mê
Vẫn vẹn nguyên_nguyên vẹn 1 câu thề
Chua xót lắm lòng anh ôm hận mãi
Giá như thể trời cho ta trở lại
Để anh về mãi mãi sống bên em!
Còn bây giờ day dứt suốt ngày đêm
Lại cứ phải thỉnh cầu em tha thứ
Còn như thể tội anh đem phán xử
Thì muôn năm xin trọn kiếp đoạ đầy
hoa_quynh
31-10-2007, 03:30 AM
Đừng trách nữa em, lỗi lầm anh nhận hết
Thì muôn năm xin trọn kiếp đoạ đầy
Đừng Giận Nữa Nha
Hoa Quỳnh
Đừng giận nhỏ nha anh
Xin tình lên sắc nắng
Nếu anh mà xa vắng
Nhỏ buồn lắm biết không
Nhỏ đền anh ...nụ hôn
Thương yêu anh nhận nhé
Nào ...cười lên vui vẻ
Rồi hai mình dạo chơi
Chiều thứ bảy đông người
Anh choàng eo của nhỏ
Chao ôi ... nhỏ mắc cỡ
Hổng dám dỗi anh đâu
Nhỡ anh ghét ...thì sao
Thôi đành chiều anh đó
Hai đứa cười nho nhỏ
Chiều thứ bảy bên nhau
...
dungnhinanh_em
31-10-2007, 03:58 AM
[B]
Chiều thứ bảy đông người
Anh choàng eo của nhỏ
Chao ôi ... nhỏ mắc cỡ
Hổng dám dỗi anh đâu
Nhỡ anh ghét ...thì sao
Thôi đành chiều anh đó
Hai đứa cười nho nhỏ
Chiều thứ bảy bên nhau
...
Thứ bảy buồn trên phố lang thang
Nghe tiếng gió rì rào qua kẽ lá
Trời cuối thu mà sao lòng lạnh quá
Chợt bồi hồi nỗi nhớ người yêu
Anh nhớ sao vào những buổi chiều
Cũng thứ bảy anh cùng em dạo phố
Em xinh xắn trong nắng chiều rạng rỡ
Làm tim tôi thao thức rộn ràng
Lúc này đây tôi vẫn lang thang
Vẫn phố cũ và vẫn chiều thứ bảy
Cảnh vật đây mà em nay đâu mất
Em ơi giờ này em ở đâu?...
Băng Đông
01-11-2007, 09:11 AM
Sầu Đông
Rồi đêm nay gió đầu mùa thổi tới
Trăn trở hoài chẳng ngủ được giấc sâu
Mảnh chăn đơn không đủ ấm lòng nhau
Trong khoảnh khắc nỗi buồn như sống lại
Sau tháng ngày dằn vặt trong tê tái
Vẫn in hàn bóng dáng muốn được quên
Sâu trong lòng cứ thấp thỏm không yên
Mãi đợi chờ biết rằng ai không đến
Con thuyền tình đã đổi dòng xuôi bến
Có khi nào em lạnh buổi đêm đông
Hay thẩn thờ nghe sóng ở trong lòng
Trong khoảnh khắc hiện hữu mấy vần thơ
Tuy không nhiều cũng đủ một giấc mơ
Vườn hoa thắm có một đôi bướm trắng
Vui nhởn tình trong một vườn hoa nắng
Có bao giờ còn nhớ nấc thời gian
Mộng hai mình chu du khắp thế gian
Bao cảnh sắc chờ đôi tình nhân đến
Nén thở dài mơ về bao kỷ niệm
Cũng đủ rồi cho một giấc mơ xa
kimanhvang
02-11-2007, 01:28 AM
Mảnh trăng như lẩn sâu vào giấc mộng
Phút suy tư nhớ đến cảnh hoàng hôn
Trong đên tối cánh bướm như chập chờn
Cánh bay lạc về phương trời mộng ảo
Cảnh trời đông thật buồn và tẻ nhạt
Chạnh tâm hồn trong giá lạnh mùa đông
Lòng thầm hỏi tại vì sao anh không?
Không trở lại cho lòng em ấm áp
Trời trở gió lòng em thêm se lạnh
Cơn gió nào tê tái khép màn êm
Trong đêm tối ngọn gió lướt thật êm
Chỉ còn lại tâm hồn em giá lạnh
dungnhinanh_em
04-11-2007, 03:02 AM
Anh mang trong lòng một nỗi đau mùa đông
Nỗi đau của người lỡ làm trái tim rơi vỡ
Em đến rồi đi,
giờ thành xa lạ quá
Anh một mình
đếm mãi
giọt buồn rơi....
Khẽ chạm vào đêm buốt giá, mùa đông ơi
cái giá lạnh
khi không còn em bên anh nữa
Trong đống tro tàn có còn hơi ấm lửa
Để anh tìm sưởi lại trái tim đau...
Vẫn cháy hoài nỗi khát vọng tìm nhau
Mà phía bờ em,
gió vô tình mãi thổi
Anh xót xa mình giếng khơi nông nổi
Tiếc lòng em sâu sắc một cơi trầu...
hoa_đồng_nội
04-11-2007, 06:17 AM
Có người đòi vác trầu cau
Có ông ngồi xổm đang nhòm hai thơ
Thơ này vừa mộng vừa mơ
Ông ngồi vỗ đét , khen hay quá trời
Người ta chạy ròi , khổ thân ông. Híc...híc...híc
hoa_quynh
05-11-2007, 03:24 AM
MƯỜI BẢY TUỔI
Hoa Quỳnh
Áo trắng dài bay ...
Một thời em mười bảy
Mười bảy dại khờ ...Mười bảy chưa yêu ai
Áo trắng Minh Khai ...
Thuở học trò con gái
Buổi tan trường ngài ngại
Mắt trong veo
Mắt trong veo ... Ai nhìn theo em đó
Lóng cóng hoài ...Vòng xe đạp loay hoay
Lớp mười hai ...
Tình ai ... xin đừng ngỏ
Cuối năm nầy
Em còn một kỳ thi
Một kỳ thi ... Tối chong đèn ngồi học
Ai đó ơi
Đừng mà ...trêu chọc
Sao mãi về trong trang vở của em
Ai đó ơi
Cái tên gọi êm đềm
Để mải mê em ngồi ngơ ngẩn mãi
Chợt giật mình ...
Thôi thôi mà ...dừng lại
Mối tình đầu đành bỏ ngỏ
đợi ngày sau
Và hình như ...Em không có lắc đầu
Cho em hẹn
Đến khi nao ... đã lớn
Áo trắng học trò còn ngây ngô lắm
Ai đó có thương ...
Xin hãy đợi chờ
Chớ trách phiền chi em ...
Tội nghiệp
Mười bảy ngoan hiền
Mười bảy tuổi của em
dungnhinanh_em
05-11-2007, 07:41 AM
Trăng 18
Trăng mười tám của 1 nàng thiếu nữ
Chút ngượng ngùng khi dào dạt ngây thơ
Gửi chút nhớ chút thương vào ai đó
Để đêm về trăng ôm cả giấc mơ
Tuổi 18 em về rất vội
Để mặc trăng ngơ ngẩn đứng tìm
Ánh huyền ảo như trong câu truyện cổ
Mà bà kể,mẹ kể lúc trong nôi
Trăng vẫn thế ngàn đời vẫn sáng
Vẫn trôi theo từng bước gót duyên hồng
Vẫn bỏ lại những gì thơ dại
Làm say say đôi mắt một người dưng
Em là ai vài lần tôi từng hỏi
Phải chăng là nàng công chúa trong mơ
Đang dịu nhẹ đi tìm chàng hoàng tử
Khao khát yêu,khao khát sống cho đời
Mười Tám tuổi em đã là người lớn
Cũng mộng mơ,thích lãng mạn như người
Chút vị đắng trong đời mong nếm trải
Để soi mình có giống ánh trăng nghiêng
Là vậy đó trăng của nàng thiếu nữ
Ôm ấp gì mà sao thấy yêu thương
Giật mình nghĩ phải chăng mình vụng dại
Khi thầm yêu vầng trăng sáng dưới trần?
dungnhinanh_em
05-11-2007, 08:34 AM
Yêu em khi mười bảy
Tôi đã yêu khi em vừa lớn
Mười bảy xuân mơn mởn tuổi hoa
Tháng ngày qua bao buổi đợi chờ
Lầm lủi nàng thơ vờn gót ngọc
Chiều sóng bước trên đường chim hót
Dòng sông Lam rót mật tâm hồn
Nghe khao khát con tim nóng bỏng
Tâm sự lòng day dứt bên sông
Nhưng ước mơ trong thời áo trắng
Sẽ bay xa như nắng giữa ngày
Hoàng hôn đến biết ai có đợi
Hay một mình khẽ gợi chữ yêu
Năm tháng trôi ! Tiêu sầu vút nhạc
Nghe cồn cào da diết vì ai
Tái tê hồn ! U hoài đau nhói
Dĩ vãng buồn im lặng lẽ loi
Băng Đông
06-11-2007, 09:20 AM
Trăng Đã Lên
Trăng đã lên rồi em biết chưa
Em đang dệt mộng với trăng hoa?
Hay em đang nhớ vườn hoa cũ
Có đôi bướm trắng thiệt ngây thơ
Trăng đã lên rồi xa thẳm xa
Quanh anh lạnh lắm những mong chờ
Sắp tới mùa đông rồi ấy nhỉ
Áo em đã đủ ấm hay chưa?
Đêm đông ngủ sớm ngủ cho ngon
Giữ gìn sức khoẻ giữ dung nhan
Môi son má phấn em nên điểm
Chớ để thời gian nó xoáy mòn
Quê người chẳng giống với quê ta
Tuyết trắng phủ dài chân trời xa
Lác đác phố buồn vài bóng lẻ
Thứ bảy hay đâu cũng thế mà
Trăng đã lên rồi em biết chưa
Anh đang thơ thẩn với đêm khuya
Mình em anh hiểu buồn biết mấy
Đền em nho nhỏ một bài thơ.
hoa_quynh
08-11-2007, 12:05 AM
ÁNH TRĂNG ĐÊM
Hoa Quỳnh
Có lẽ mùa nầy trăng giận dỗi
Mà sao trăng khuyết mẻ bên trời
Hay chắc đông lùa bao giá lạnh
Giật mình buông vội mảnh trăng rơi
Một mảnh rơi rồi còn một nửa
Nên trăng đâu đủ ấm lòng em
Lại thêm con gió đầu đông ấy
Suốt cả đêm trường lạnh cả đêm
Đừng trách vội em không chịu ngủ
Thâm quầng ánh mắt hết huyền mơ
Em nghe trăng khóc lòng se sắt
Nghĩ quẩn anh xa ...sẽ hững hờ
Mà thôi em sẽ không than thở
Bổi biết em buồn anh chẳng vui
Trăng ở trên đầu , trăng vụn vỡ
Trong lòng hai đứa , trăng kề đôi
Anh chắp tròn vành hai mảnh mẻ
Phương trời vời vợi nhớ thương thêm
Xa mặt không cách lòng tưởng nhớ
Tình mình đẹp tựa ánh trăng đêm
__________________
hoa_đồng_nội
08-11-2007, 02:23 PM
Hôm nay hổng ngồi , ổng nằm ngắm trăng
Trăng tròn, trăng vỡ,trăng ôm cả giấc mơ
Trăng ngẩn, trăng ngơ,à ra trăng cõi trần
Bần thần vứt kinh, ngất ngây men nồng
Hai người làm hay quá em bỗng phọt thơ cóp cho hai người.Công nhận men này say thật.Em không được thưởng thức ly riệu nhưng em nhòm hai cái bóng chao đi chao lại mà cũng say...khiếp quá đi. híc...híc...híc...
dungnhinanh_em
09-11-2007, 06:03 AM
Uống cạn nhé đêm nay
Để lỡ ta say lệ cũng đầy
Để khi ta nhớ mình, ta tỉnh
Ta buộc ta cười giữa cơn say .
" ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ " *
Ơ hay trăng đâu phải là gió
Ta bán trăng rồi lấy đâu say ?
Uống cạn đi ta chén rượu đầy
Uống vào lồng ngực những nồng cay
Uống cho ngang ngữa trời - nhân thế
Ảo ảnh ta rơi giữa đêm này .....
lấy ngẫu hứng của hoa đồng nội thung cớm chút nhá ông anh
lolem_khoctham
09-11-2007, 06:27 AM
vần thơ nghe nhói.....từng cơn nhói
1 chén rượu đầy.......chén đã vơi
tay nâng chén cạn........hồn cũng cạn
đã cạn hết rồi.........những iu thương
ơ kìa trên cao ánh trăng tàn
còn lại đôi chút kỷ niệm tan
ta nghe gió buốt len hồn nhẹ
đôi chén rượu đầy.......ta với ta
hoa_đồng_nội
10-11-2007, 12:51 PM
[QUOTE=dungnhinanh_em;3616164]Uống cạn nhé đêm nay
Để lỡ ta say lệ cũng đầy
Để khi ta nhớ mình, ta tỉnh
Ta buộc ta cười giữa cơn say .
" ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ " *
Ơ hay trăng đâu phải là gió
Ta bán trăng rồi lấy đâu say ?
Uống cạn đi ta chén rượu đầy
Uống vào lồng ngực những nồng cay
Uống cho ngang ngữa trời - nhân thế
Ảo ảnh ta rơi giữa đêm này...
Khật khưỡng,liêu xiêu chân bắt ngũ
Mũ đội trời cao, ngực tràn khí trời
Say trăng, say gió,say lòng người
Nhấm ngụm tình chao, tim ngập chìm ánh lửa
hoa_quynh
10-11-2007, 06:45 PM
ÁNH TRĂNG RẰM
Hoa Quỳnh
Mỗi tháng trăng buồn trăng khuyết nửa
Là đời trăng vậy biết làm sao
Còn em nào muốn xa anh mãi
Xin chớ hững hờ , em nhói đau
Nếu anh nhượng lại trăng em gối
Mơ thấy anh về suốt mỗi đêm
Thì em mong mỏi trời đừng sáng
Để được bên anh chút nữa thêm
Hay là anh cõng trăng theo đấy
Em quyện bóng mình hòa dáng trăng
Khắp nẻo phương trời, em nối gót
Tình xa níu lại có em gần
Mình chắp tròn vành đôi mảnh khuyết
Trong tim hai đứa ánh trăng rằm
Đêm mộng tình mơ em chẳng khóc
Anh cười bớt nhớ chốn xa xăm
CẮT NỬA VÀNH TRĂNG
Hoa Quỳnh
Mình cắt vành trăng chia một nửa
Nửa theo anh đến chốn mù xa
Nửa còn ở lại cùng em nhớ
Đợi đến anh về trăng nở hoa
Em chẳng bao giờ tin tình vỡ
Dòng sông bên lở lại bên bồi
Như tình ta vậy, xa là thế
Đành ngắm trăng ngà nửa mảnh thôi
Này vành trăng khuyết chơi vơi
Cho em nhắn gửi mấy lời ru anh
Đêm anh trọn giấc an lành
Bóng em hòa ánh trăng thanh ...cận kề
Rồi đây mai mốt anh về
Chúng mình hai đứa trọn thề trăm năm
dungnhinanh_em
10-11-2007, 09:01 PM
Say ?
Đêm hoang liêu
trăng ngọc ngà
rót rượu ra ...độc ẩm
Lòng không sầu
dạ chẳng đau
chỉ muốn say mau rồi ói
biết đâu khạc được mấy vần thơ
Say ?!
Nâng ly ...cụng trán mình, nốc cạn
(Phải chi bè bạn đến chung vui)
Trăng ngà ...ta cũng ngà ngà
đất trời nghiêng ngã họa là mới say
Rót thêm ly này
Đêm nay chẳng cùng ai mà cạn chén
Say men chuếnh choáng hồ trường
lệ thương cố quốc dễ thường thật ư?
Say!
Mới vài chung rượu
thấy mình như dũng tướng
đơn đao ngoài trận địa
lòng đất chia lìa
lõm sâu xuống thành hồ
Lại nhớ Lý Bạch lõa lồ mò trăng chết ngộp
Cũng thấy mình ngụp lặn sông tương
Chân siêu sắp tới thiên đường
thấy tim còn ấm lòng thương ...quay về
Say !
Tường siêu, vách đổ
Tâm tư thấm rượu mơ hồ
lạc vào tâm tưởng
bóng hình thiên tiên
hốt nhiên rạo rực đê mê
Thấy người lõa thể trở về trong gương
Trăng rọi đầu giường
thiếu bóng một người thương
Men say úa ánh trăng tà
Giọt sầu lướt khướt yêu ma cũng buồn
Đêm nay
say lắm rồi !
Thôi !
dungnhinanh_em
10-11-2007, 09:10 PM
Đêm buồn
Đêm buồn ánh nguyệt lẻ loi soi
Gác vắng đìu hiu lạnh lẽo ngồi
Chén rượu thân đơn đau dạ cạn
Bàn cờ chiếc bóng tủi thân chơi
Trăng vàng lơ lửng như than phận
Mây trắng chơi vơi tựa oán đời
Trách cứ làm gì duyên nghiệt ngã
Khi yêu mấy kẻ được chung đôi...
hoa_đồng_nội
11-11-2007, 08:43 AM
Thằng cha này càng làm càng hay. Hahaha...dám vác Lý Bạch ra lữa...hay, hay lắm. Say thật rồi, ngất ngưởng giữa trời. Một ly , một óc mặc đời phong ba. khà..khà...tuyệt vời. Ngông lắm em à , mày làm anh khoái không chịu được.
Thằng_giang_hồ
11-11-2007, 11:55 AM
Say!
Mới vài chung rượu
thấy mình như dũng tướng
đơn đao ngoài trận địa
lòng đất chia lìa
lõm sâu xuống thành hồ
Lại nhớ Lý Bạch lõa lồ mò trăng chết ngộp
Cũng thấy mình ngụp lặn sông tương
Chân siêu sắp tới thiên đường
thấy tim còn ấm lòng thương ...quay về
Say !
Tường siêu, vách đổ
Tâm tư thấm rượu mơ hồ
lạc vào tâm tưởng
bóng hình thiên tiên
hốt nhiên rạo rực đê mê
Thấy người lõa thể trở về trong gương
Trăng rọi đầu giường
thiếu bóng một người thương
Men say úa ánh trăng tà
Giọt sầu lướt khướt yêu ma cũng buồn
Đêm nay
say lắm rồi !
Thôi ! [/COLOR][/B][/QUOTE]
Rót ly riệu
À ! hồn trăng
Một tợp
Uống cả trăng, uống cả dòng đời
Nơi xa người biết chăng người
Trăng đây đã cạn, người còn mong chi
Mắt đỏ lửa, lòng ngổn ngang
Xách theo hình bóng quê nhà trong tim
Đêm nay, mình ta giữa đất người
Nhìn bông tuyết trắng ,hận mình uống trăng
Uống đi cho đã cơn sầu
Uống đi cho bớt u buồn người ơi
Tròn trăng anh sẽ quay về cùng em
Vành trăng khuyết , vành trăng đơn côi
Vầng trăng soi sáng tình mình trong mơ
Men cay
Mắt nhoè
Tim gỉ máu
Uống cạn đêm nay với người đời
dungnhinanh_em
12-11-2007, 08:34 AM
Cạn chén chia tay với bạn hiền
Bỏ mặc ngoài kia đời đảo điên
Tiễn người ngàn dặm còn lưu luyến
Chắp bút tâm tư lệ mấy dòng
Người tri kỉ còn mong đâu gặp gỡ
Cảnh phân ly ôi những nỗi đoạn trường
Lầu hoàng hạc ta một mình chếnh choáng
Cạn chén u sầu lòng lại nhớ cố nhân
dungnhinanh_em
12-11-2007, 09:26 AM
Trời xanh sinh Ta định phận rồi
Tháng ngày êm ả cứ vậy trôi
Ngày ngày luận việc cùng Gia Cát
Tối tối luận thơ với Lý thôi
Buồn ghé gặp Vương thăm địa phủ
Vui lên thượng uyển ghẹo Hằng chơi
Nghĩ đến phận mình sao mà chán
Muốn say tiên tửu chết cho rồi
to anh trai : thằng em ngông chơi chút ý mờ
hoa_đồng_nội
12-11-2007, 09:37 PM
Nhấp ly riệu mơ, lầu hạc năm xưa
Chi kỷ, hai chữ bao nhiêu nghĩa
Đời nay mình đã gặp cố nhân
Uống đi chú,say ngả nghiêng niết bàn
Gàn chi...Lý Bạch cửi chuồng trong gương
Đời trai hai chữ luận vì công danh
Anh ly , chú chén chon cơn say
Say đi rồi tỉnh , tỉnh rồi lại say
dungnhinanh_em
13-11-2007, 02:02 AM
Ơ hơ tửu là gì ông anh nhỉ
Có phải chăng giọt nước mắt cuộc đời
Nâng một chén khi ta sum họp
Cũng chén kia lúc ai chia xa
Ngồi một mình thì kêu độc ẩm
Nhưng lúc chỉ một mình khi xa cách
Chén sầu kia được gọi là gì ?
Rượu hay chăng giọt lệ của người buồn...
lúc xa ai người ngồi bên cút rượu
Chén lưu ly sóng giọt tửu vơi đầy
Bạn tri âm mấy khi ngồi xum họp
Vô tình nàng trăng ghé chơi cùng...
vipboy278
13-11-2007, 03:00 AM
Phận đời trôi nổi lênh đênh
Mãi sao ko thể cập bên bến đò :(
cay dang muondoi nuoi ta lon
antinh bac beo day ta khon
(xin loi truongchua biet cach dung daunen tamviet nhu vay _xinloi )
hoa_đồng_nội
13-11-2007, 05:28 PM
cay dang muondoi nuoi ta lon
antinh bac beo day ta khon
(xin loi truongchua biet cach dung daunen tamviet nhu vay _xinloi )
Cay đắng muôn đời , nuôi ta lớn
Ân tình bạc bẽo , đẩy ta khôn
( xin lỗi , tác giả mình giúp cậu một chút. Không biết dịch có đúng không nữa? )
_ gửi thằng em : Anh xin lỗi thơ anh ngố quá , làm người ta hết hứng bỏ đi hết còn mình chú bơ vơ. Anh không dám viết nữa. Chú tiếp mọi người nhé. Nghĩ đến câu " Vàng" vàng đưa ra thách đấu chú mà anh sấu hổ quá đi : Đời người đúng là biển học mênh mông
Băng Đông
13-11-2007, 10:41 PM
Tôi Và Em
Tôi và em hai tinh cầu xa lạ
Chẳng bao giờ có một điểm cặp chung
Gặp được nhau qua quỹ đạo vô cùng
Rồi xa mãi khuất dần xa xa mãi
***
Cơn gió lạ từ đâu từ đâu tới
Ngỡ tưởng rằng giữa hạ nở bừng xuân
Nắng hạ oi thiêu đốt lá trên cành
Lá héo hắt chết dần tàn tuổi mộng
***
Tôi và em hai khoảng trời lồng lộng
Chẳng bao giờ trời đất hoá thành chung
Bên trời tôi nay đông giá lạnh lùng
Phía trời em nắng vàng hồng đôi má
***
Những chuyến tàu tự xưa đã rời ga
Khói ghẹn ngào phì nỗi đau vội vã
Bánh nặng nề đưa tàu về xứ lạ
Những khoan tàu chặt nứt những người đj
Tay vẫy tay tay vẫy có được gì
Có vẫy nữa chuyến tàu đâu có đỗ
Tàu vẫn đi tìm về miền đất hứa
Giữ muôn trùng đổ những bóng sân ga
Băng Đông
14-11-2007, 06:18 AM
Tình buồn đâu phải lỗi nơi ai
Mà sao nước mắt cứ lăn dài
Bao đêm tơ tưởng mơ người đến
Cùng giật chăn bông với một người
Trời già hẹn riết chuyện ba sinh
Để lỡ cho ai một mối tình
Lầm tưởng người chờ ta sánh bước
Người lại sang sông kẻ đứng nhìn
Đêm đông giá lạnh cái đêm đông
Ở phía chân mây đã nắng hồng?
Hỏi mây với gió bao giờ lại
Có chở giùm cho một nỗi niềm?
hoa_quynh
15-11-2007, 07:39 AM
DỨT MƯA
Hoa Quỳnh
Anh hóa phận mình vào cánh bướm
Đài hoa em hé nhụy chờ anh
Bao nhiêu hương sắc thời con gái
Trao hết nụ ngà trải lá xanh
Còn như anh hóa thân vào cá
Dòng suối choàng ôm cá lượn lờ
Trong xanh nước mát , tình em đó
Anh chớ chối từ ,tỉnh giấc mơ
Mong lắm ngày anh lơi cánh nhạn
Quay về trời dứt những cơn mưa
Hoa ngàn nắng ấm và em nữa
Thả hết muộn phiền một thuở xưa
Hãy hứa với em đừng trễ hẹn
Mùa sang mình dạo bước vườn xuân
Lá cỏ mượt mà chân quấn quít
Bên nhau tình quyện xóa bâng khuâng
Băng Đông
16-11-2007, 07:56 PM
Ngủ Đi Em Đêm Khuya Rồi Đấy
Ngủ đi em đêm hãy còn dài
Thôi trăn trở giật mình khắc khoải
Hãy mường tượng nắng vàng le lói
Vẫn trải đều mỗi cánh hoa yêu.
Ngủ đi em thôi đừng nghĩ ngợi
Mái nhà xưa chưa vắng nụ cười
Hoa vẫn nồng và lá xanh tươi
Chờ cơn gió đầu mùa lơi lả.
Ngủ đi em giữ gìn sức khoẻ
Chăm mẹ già những tháng anh xa
Niềm tin mẹ trao anh tất cả
Và tình em luôn mãi mặn mà.
Ngủ đi em đêm khuya rồi đấy
Nghe lời đi chớ có mà ngang
Mai anh về mà anh nhìn thấy
Mắt quầng thâm là ăn mắng đó,biết chưa.
Ngủ đi em với giấc mơ vàng
Em hiện hữu là công chúa nhé
Anh hoàng tử cưỡi con bạch mã
Đưa em về xứ xở thương yêu.
hoa_quynh
17-11-2007, 09:34 PM
TÌNH THU
Hoa Quỳnh
Thu chẳng buồn đâu chẳng xót xa
Em nghe Thu gọi gió lao xao
Thu rủ nắng vàng tràn lối nhỏ
Thu chào chiếc lá khẽ nghiêng chao
Thu gửi em yêu nụ cúc vàng
Kèm theo lời nhắn thật nồng nàn
"Thu thương cô bé nhiều nhiều lắm "
Em hiểu tình Thu rất dịu dàng
Em hôn ́chiếc lá ngọt tình Thu
Lá nhẹ nghiêng mình êm tiếng ru
Thu dìu em dạo ngang vườn mộng
Xin mãi đêm hoài để luyến lưu
Em chờ em đợi một ngày mai
Hẹn ước câu thề tay nắm tay
Hôm ấy mặt trời ưng ửng nắng
Thu về má thắm đỏ hây hây
hoa_quynh
21-11-2007, 07:46 AM
THƠ TÍM
Hoa Quỳnh
Trời buồn
nhỏ giọt mưa rơi
Câu thơ cũng chợt
chơi vơi rót sầu
Đêm buồn
lặn khuất trăng sao
Người ta
ngoảnh mặt
nhỏ đau đáu lòng
Bài thơ
phơn phớt ửng hồng
Nay còn đâu nữa
Tím buồn thở than
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.