Xem đầy đủ chức năng : Gửi tình theo gió mây ngàn
Tháng Tư
09-07-2007, 06:19 AM
Gửi tình... tình mãi bay đi
Gửi ngưởi... người mãi hững hờ với tôi
Gửi hồn... hồn sẽ ra sao?
Gửi lời cùng gió.....bay về muôn phương
lâu lắm rồi yuri mới xuất khẩu thành thơ thế này ...........mọi người cùng vào cho vui nhé
P/s lấy cảm hứng từ topic cùng tên ở Lời trái tim muốn nói
nhoz_luv
09-07-2007, 06:38 AM
Hỏi lòng... lòng đã iu chưa
Hỏi mình... mình cũng chẳng thưa nữa là
Hỏi tình... tình mãi nơi xa
Hỏi người sao phải.....xa lìa đời tôi
ndt_td
10-07-2007, 01:27 AM
Hỏi chi đời mà hãy hỏi ta
Có chi tình tan vỡ muôn mảnh
Cho 1 người nhớ 1 người thương
Cho người ước mộng phải chăng đừng yêu !
nhoz_luv
10-07-2007, 07:33 AM
hỏi đời muôn tiếng đáp vang
còn hơn chỉ hỏi hoang mang 1 người
hỏi đời tấc tận muôn nơi
trả lời 1 cõi buông lơi 1 người :(
co_be_winter
10-07-2007, 08:01 AM
HỎi ĐỜi,ĐỜi BÍt TrẢ LỜi?
HỎi NgƯỜi NgƯỜi CÓ TrẢ LỜi Hay Ko
Sao Ko HỎi ThẦn MÙa ĐÔng
Ổng BÍt Ổng NÓi CÒn Ko Ổng CƯỜi
Ổng CƯỜi SẼ CÓ TuyẾt RƠi
Winter XuẤt HiỆn TrẢ LỜi DÙm Cho
nhoz_luv
12-07-2007, 12:18 AM
Đợi chờ 1 cơn gió đông
Tuyết rơi se lạnh mùa đông ko người
Tuyết rơi tuyết nhớ đợi chờ
1 hình bóng ấy xa vời đời tôi :(
ndt_td
12-07-2007, 12:45 AM
Cơn gió lạnh xe lòng giá lạnh
Bông tuyết trắng bao mùa đông vắng
Hỏi 1 người nhớ mùa đông lạnh
Tuyết rơi băng giá trái tim tôi !
——————†——————
nhoz_luv
12-07-2007, 12:52 AM
Tuyết lạnh đóng thành từng mảnh nhỏ
Bao phủ tim này bởi gió trời
Để lòng ko còn bik cảm giúc
Để nhớ 1 người wá vô tâm :(
Lột Xác
12-07-2007, 01:02 AM
Vô tâm có một con người
Sắc son có một tiếng cười đợi mong
NGười về bên ấy xa xăm
Còn ta nỗi nhớ đêm nằm mộng mơ
nhoz_luv
12-07-2007, 01:21 AM
Vô tâm 2 chữ nặng lòng
người nỡ để lại.....rồi chóng đi đâu
phải chăng nơi ấy bến cầu
có người nào khác nhớ người hơn tôi
Lột Xác
12-07-2007, 01:28 AM
TRong đời chỉ có mình em
Êm êm với phút làm quen ban đầu
Nào ai dám gieo nỗi sầu
Để tình vướng đọng trong câu u buồn
nhoz_luv
12-07-2007, 01:32 AM
Sầu bi ai oán trao nhau
chỉ mún trao nhau đôi câu mặn nồng
lời wa tiếng lại thấm hồng
đôi câu khẽ nhỏ ngóng trông về người
Tháng Tư
12-07-2007, 01:35 AM
Chờ người em mãi đợi chờ
chờ cho đến cuối cuộc đời mới thôi
Nhớ ai nhớ hết đêm ngày
Nhớ ai nhớ mãi nhớ hoài ko thôi
nhoz_luv
12-07-2007, 01:40 AM
nhớ người nỗi nhớ miên man
người sao vẫn để chứa chan mắt buồn
người về....bỗng thấy lệ tuôn
người đâu bik được thương người bik bao :(
Tháng Tư
12-07-2007, 01:51 AM
Thương người....người có biết ko?
Hay người vẫn mãi ngóng chờ ai kia
Ngóng chờ rồi lại chờ trông
thôi thì người hãy cút đi em nhờ
nhoz_luv
12-07-2007, 01:57 AM
đuổi tui em nỡ vô tình
thôi thì em hãy biến đi tui mừng
nhớ em nhớ cả chìu đời
nay em nỡ nói......bao lời vu vơ
Tháng Tư
12-07-2007, 02:40 AM
đuổi tui em nỡ vô tình
thôi thì em hãy biến đi tui mừng
nhớ em nhớ cả chìu đời
nay em nỡ nói......bao lời vu vơVô tình người trách em sao?
ai vô tình trước hay là vô tâm?
Vô tâm người nói từ môi
Em đây chẳng biết anh là cái chi
love_chippro_forever
12-07-2007, 04:27 AM
hỏi người... người lắc đầu không?
hỏi đời... đời chẳng bít trả lời sao
hỏi trời... trời chỉ lắc dầu
hỏi chính mình ấy... trả lời được không?:so_funny: :so_funny:
Tháng Tư
12-07-2007, 04:47 AM
Trả lời dc ko hởi chính ta?
ta đây chẳng biết mở lời từ đâu?
Từ khi sinh hay đến lúc tử?
Ta đây còn có ưu phiền ko ta
nhoz_luv
12-07-2007, 04:55 AM
Vô tình người trách em sao?
ai vô tình trước hay là vô tâm?
Vô tâm người nói từ môi
Em đây chẳng biết anh là cái chi
Thôi thì em hãy cứ đi
Nay anh chẳng mún nói chi thêm điều
Hình như chúng mình ko wen
Ở đâu xộc dô bon chen thế này
Tháng Tư
12-07-2007, 04:57 AM
Thôi thì em hãy cứ đi
Nay anh chẳng mún nói chi thêm điều
Hình như chúng mình ko wen
Ở đâu xộc dô bon chen thế nàybon chen gòi lại bon chen
Tự nhiên cái nói anh em ngọt ngào
Anh nì ở đâu chui vào?
Nói cho em biết quý danh xem nào
nhoz_luv
12-07-2007, 05:10 AM
Xin lỗi có lẽ người nhầm
Mình đang đối với Lột Xác kia mà
Ở đâu xồng xộc chạy vào
Rồi giờ lại nói sao xưng ngọt ngào :(
Tháng Tư
12-07-2007, 05:12 AM
Xin lỗi có lẽ người nhầm
Mình đang đối với Lột Xác kia mà
Ở đâu xồng xộc chạy vào
Rồi giờ lại nói sao xưng ngọt ngào
ý trời tui nói nhầm ai
tự nhiên lột xác biến thành yuri
nhầm to nhầm lớn nhầm vừa
thôi nhầm cái bắc tay làm lành
giangtuantuong
13-07-2007, 05:43 AM
Gửi tình...gió chẳng mang đâu
Gửi người...người lại âu sầu nữa sao?
ndt_td
13-07-2007, 08:58 AM
Đời trai cô lựu 1 kiếp sầu
Vướng bận chi lòng mà nhớ ai
———————†———————
Tháng Tư
13-07-2007, 06:40 PM
Gửi tình...gió chẳng mang đâu
Gửi người...người lại âu sầu nữa sao?gió nói tình nặng quá mà
Làm sao có thể mang đi phương nào?
nhoz_luv
13-07-2007, 10:34 PM
Nhớ người nỗi nhớ ngọt ngào
Sầu người mà sao lệ trào tôi mang :(
Tháng Tư
14-07-2007, 01:46 AM
Lệ tuôn rơi như mưa giăng lối
Nước mắt trào như nước mưa tuôn
nhoz_luv
23-07-2007, 12:50 AM
Bởi tại anh tôi đành lên tiếng
Bỏ đi rồi sao mãi nhớ mong
Bởi tại anh tình đầu chưa sạch
Vấy bẩn lòng trái tim tôi đen :(
Tháng Tư
23-07-2007, 02:12 AM
Nói tiếng yêu khi lòng còn nhung nhớ
cõi đi về sao vắng lối ai kia
nhoz_luv
23-07-2007, 02:22 AM
Người về 1 cỗi cô đơn
Mà sao vẫn thấy chập chờn có ko
Phải chăng vì wá nhớ mong
Người đi người đi cứ trông ngóng người :(
halfblood_prince88
23-07-2007, 05:07 AM
Gởi tình theo gió mây ngàn
Đến người con gái tôi đang mong chờ
Này người chớ vội làm ngơ
Dù tình có muộn nhưng duyên luôn bền
laitiensinhvn
23-07-2007, 06:51 AM
Gửi thình theo gió mây ngàn
Thêm câu vương vấn, ai tràn ý thơ
Người xa tôi tự bao giờ
Nay qua thơ nhỏ, mong chờ người xưa
L0v3y0u43v3r
23-07-2007, 10:00 AM
Gửi tình tình đến với ai
Hay là tình đã theo duyên xa vời ?
Tháng Tư
23-07-2007, 07:48 PM
Gửi mây ngàn năm trôi mãi
Bay đến phương nào mây mãi xa xăm
Có hay tôi đây vẫn nhớ
Nhớ áng mây hồng 1 thuở trên cao
nhoz_luv
24-07-2007, 03:05 AM
nhờ gió gửi gấm thay mình
xin hãy mang đến chân tình người trao
trả lại cuộc sống đêm sao
mà đã vô tính người trao ai rồi :(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.