Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : MÀu SẮc TÔi YÊu !



Bơ Sữa
08-07-2007, 08:17 PM
Ai hỏi tôi vì sao tôi yêu màu tím?
Vì tím sầu tím cô đơn
Chiều thứ bảy phố lên đèn
màu tím vẫn cô đơn

màu kí ức
08-07-2007, 08:30 PM
Màu xanh

Em nhìn kìa màu xanh của trời
Màu xanh của cỏ cây hoa lá
Em có biết rằng anh yêu màu ấy
Màu hạnh phúc màu tình yêu hy vọng
Em nhìn kìa những khát vọng xa xưa
Đều màu xanh đều màu thương nhớ
Em từng hỏi vì sao anh thích vậy
Vì em ơi màu ấy thật tuyệt vời
Nhìn mà xem màu ấy mát ko em
Em đứng giũa ngút ngàn lá thổi
Nơi cánh đồng bát ngát màu xanh
Em hãy nghe gió nói gì em nhỉ
Gió thì thầm mời gọi em bước đi
Màu xanh kia là màu tình vĩnh cửu
Hy vọng rằng em sẽ thích màu xanh quê

nhophuthuy99
08-07-2007, 08:40 PM
Em yêu màu xanh
Màu mắt em long lanh
Rm yêu màu tím
Màu em chờ đợi
Em yêu màu trắng
Như lòng em trinh nguyên

Bơ Sữa
08-07-2007, 08:51 PM
màu đỏ như máu trong tim
màu của hi vọng
màu của tôi
của nước Việt Nam thân yêu
cờ đỏ sao vàng phất phới ơi

màu kí ức
08-07-2007, 08:56 PM
Màu thương nhớ


Anh yêu tất cả màu
Những màu của cuộc sống
Anh yêu những cánh đồng
Màu xanh anh yêu quý
Anh yêu màu tim tím
Vì màu tím anh thương
Anh yêu màu xanh dương
Vì biẻn cả mênh mông
Anh yêu màu sắc hồng
Vì màu hồng tình bạn
Anh yêu màu trắng bạc
Vì màu bạc trắng tinh
Anh yêu những lung linh
Vì là màu cuộc sống
Anh yêu những tấm lòng
Vì có em trong đó
Anh yêu màu hoa đỏ
Vì màu hoa anh tặng
Là sắc đỏ tình yêu
Anh yêu những buổi chiều
Vì những điều nó giữ
Anh yêu cả quá khứ
Những gì của hai ta
Nên anh yêu tất cả...
Vì Anh là yêu em....

cô bé mắc nai
09-07-2007, 02:47 AM
Em yêu tha thiết một màu hồng
Thướt tha duyên dáng trắng cùng trong
Màu hoa hồng nhỏ long lanh lệ
Màu của cuộc đời trẻ trắng trong