langtusautinh
08-07-2007, 08:17 PM
ngày xưa ngồi học chung bàn
em thì chịu khó tôi toàn mải chơi
mặc em khuyên bảo hết lời
đã bao lần giận thế rồi bỏ qua
suốt ngày tôi chỉ la cà
bi a quán chat miễn là được vui
cho nên chả thiết gì đời
sách đèn bài vở vẫn thời làm ngơ
tôi như là một gã khờ
sống không hề biết mong chờ điều chi
tâm hồn dại đến cuồng si
say trong bão tố tiếc gì bản thân
đánh nhau cờ bạc nợ lần
phương châm là sống bất cần tương lai
người ta nói lại ra oai
tôi làm tôi chịu đừng ai xía vào
bao lần sóng gió lao đao
cuộc đời chưa biết ngọt ngào là chi
thời gian thấm thoát qua đi
tấm thân tàn tạ bạn thì lánh xa
ngàn lần mong được thứ tha
vì tôi vừa chợt nhận ra lỗi lầm
cô đơn độc bước âm thầm
tâm tư trĩu lăng đầm đầm lệ rơi
lúc tôi buồn nhất trên đời
thì em lại đến đem lời động viên
bóng dáng ấy đẹp dịu hiền
cho tôi quên hết muộn phiền đắng cay
kéo tôi khỏi vũng bùn lầy
vòng tay ấm áp chan đầy yêu thương
và tôi lại bước đến trường
tự tin vì biết con đường ko xa
chiều nào em cũng ghé qua
giúp tôi học tập rồi là bảo ban
lòng tôi như đống lửa tàn
nên em nối lại phím đàn đứt giây
ước mơ được dịp đong đầy
và tôi lại có bạn thầy mến yêu
em dạy tôi biết bao điều
cho tôi nghị lực qua nhiều gian truân
tình thân gần lại thêm gần
chuyện trò rồi cũng vài lần đi chơi
giờ tôi cảm thấy yêu đời
tiếng ai nghe ngọt như lời ca dao
gần nàng lòng cứ xôn xao
ước mơ chắp cánh bay vào không gian
tim tôi đã có bóng nàng
nói yêu liệu có vội vàng quá không ?
em thì chịu khó tôi toàn mải chơi
mặc em khuyên bảo hết lời
đã bao lần giận thế rồi bỏ qua
suốt ngày tôi chỉ la cà
bi a quán chat miễn là được vui
cho nên chả thiết gì đời
sách đèn bài vở vẫn thời làm ngơ
tôi như là một gã khờ
sống không hề biết mong chờ điều chi
tâm hồn dại đến cuồng si
say trong bão tố tiếc gì bản thân
đánh nhau cờ bạc nợ lần
phương châm là sống bất cần tương lai
người ta nói lại ra oai
tôi làm tôi chịu đừng ai xía vào
bao lần sóng gió lao đao
cuộc đời chưa biết ngọt ngào là chi
thời gian thấm thoát qua đi
tấm thân tàn tạ bạn thì lánh xa
ngàn lần mong được thứ tha
vì tôi vừa chợt nhận ra lỗi lầm
cô đơn độc bước âm thầm
tâm tư trĩu lăng đầm đầm lệ rơi
lúc tôi buồn nhất trên đời
thì em lại đến đem lời động viên
bóng dáng ấy đẹp dịu hiền
cho tôi quên hết muộn phiền đắng cay
kéo tôi khỏi vũng bùn lầy
vòng tay ấm áp chan đầy yêu thương
và tôi lại bước đến trường
tự tin vì biết con đường ko xa
chiều nào em cũng ghé qua
giúp tôi học tập rồi là bảo ban
lòng tôi như đống lửa tàn
nên em nối lại phím đàn đứt giây
ước mơ được dịp đong đầy
và tôi lại có bạn thầy mến yêu
em dạy tôi biết bao điều
cho tôi nghị lực qua nhiều gian truân
tình thân gần lại thêm gần
chuyện trò rồi cũng vài lần đi chơi
giờ tôi cảm thấy yêu đời
tiếng ai nghe ngọt như lời ca dao
gần nàng lòng cứ xôn xao
ước mơ chắp cánh bay vào không gian
tim tôi đã có bóng nàng
nói yêu liệu có vội vàng quá không ?