PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật Ký Góc Bạn !!



(¯`v´¯)*TH*(¯`v´¯)
08-07-2007, 05:41 PM
Hôm nay vào viết nhật ký chơi nhỉ?
Bạn nào có cảm tình thì cùng viết nhé ko dành cho riêng ai hết okie.Thoả mái và vui vẻ tâm sự niềm vui nỗi buồn qua đây nhé !:so_funny:
Hôm nay một ngày ko đươc vui cho lắm nhiều thiệt là nhiều chuyện xảy ra ( nhức hết cả đầu :so_funny: )
Nhưng quyết định đã xong và mọi chuyện gần như tan biến hết rồi hì hì
Bỏ ra một tấm lòng để giúp những ngừoi tốt kể ra thì cũng thiệt đáng tự hào đó.
Cái nick của mình vì nói nhiều làm nhiều viêc quá hiện tai có nhiều ngươi đang nghi ngờ tới nó cho nên để cho nó nằm nghỉ ngơi đi. Khi nào khoẻ hồi sức rồi thì lại tiếp tục hoành tráng. hii
Nói thế cho mọi ngừoi tin thôi chứ nick đó để vậy khi nào thích thì cho nó đi. Ko tồn tại đựoc thêm nữa rồi vì biết quá nhiều chuyện...
Muốn đựoc yên bình thì phải vứt bỏ bớt đi thôi.
Mình ngay mình thằng mình chẳng sợ ai. Ai làm mình chẳng nhẽ ngồi im? Đòi lại công bằng chứ nhưng công bằng này thì đòi làm sao để ko say ra nhưng chuyện buôn chuyện đáng tiếc nữa ( vấp rồi thì phải biết tránh né )
Vì tương lai tốt đẹp hãy hứong về phía trứoc.... Hôm nay lại nghe thêm con em mình thay đổi hoàn toàn mừng quá hết cả buồn luôn hihi ( quyết định làm viêc kinh trời đây :so_funny: )
Okie cứ làm đi anh ủng hộ hết mình. Mà nói nữa là anh luôn đi theo sát các nhỏ đó nhé ! Đừng có từong nick anh ko online là ko có anh trong nay đâu nhé !
Thỉnh thoảng có niềm vui nỗi buồn hãy vào đây tâm sự cùng anh nhé ! okie ( tạm thời đang bận làm viêc viết thế thôi đã hihi ).

mylove_beyeu_7604119
09-07-2007, 01:03 AM
dài quá , tớ nhìn đau cả mắt , chẳng đọc được , mà có đọc chưa chắc tớ đã hỉu

(¯`v´¯)*TH*(¯`v´¯)
10-07-2007, 04:48 PM
Chòi viết nk mà lại còn kêu dài vậy bạn đọc gì để nó ko dài? *** chăng :so_funny:
Ngày hôm nay nhẹ nhàng hơn nhiều gòi. Thanh thản cười nhiều chuyện đó bỏ qua một bên đê... hê... hê..
Vui lên nào ,cuộc đời phài vui lên mới sống lâu được khakhà :so_funny: :so_funny:
Mình chẳng sợ ai , minh chằng kinh ai... nhưng nhiều khi cũng phải nhún lại :so_funny:
Có những người như thế thì mới có thể sống được.
Ai củng chằng kém ai thì hỏi cái xã hội này nói chung và cái forum này nói riêng thì sẽ ra sao nhờ??
Chắc không còn tôn tại được lâu đâu...
Ai cũng nghĩ là mình hiểu lầm mình nhưng ko sao vì sữ hiều lầm này mà họ sẽ phài trả với một cái rất đáng buồn đáng phải nghĩ nhiều về viêc làm lần này...
Mình sẽ ra đi.... sẽ kiếm khung trời khác là của mình ( nơi nào yên mình sống , nơi nào vui mình gây hạnh phục hí hí :so_funny: )
Cuộc sống mà ko tránh khỏi nhưng lời đồn thổi suy nghĩ vớ vĩn đề người khác phải gánh chịu :so_funny:
Nhưng người tốt thì cũng ko có sợ , mất cái này thì vù cái khác :so_funny:

Black & White
10-07-2007, 04:59 PM
nhìn thấy TH nhớ lại nhõ bạn thân kũng lấy tên TH :sr:... tự nhin nhớ tụi nóa wa' đi.... mùh lâu rùi mất lin lạc.....hoh thí bóng dzáng đứa nào hít :rain:.........
summer rùi.... koàn chán hơn khi đi học nữa..... đi học koàn dzui dzui ( mặc dù kó kã đống hw phãi làm ) nhưng kũng ok thoai.... koàn bi h.... chán tàn những :so_funny:...
nhìu khi koàn gặp chịn bực mình nữa..... bik mình như dzị mùh cứ kố chọc..... chọc rùi xin lủi.... hoh bik đễ làm gì :so_funny:

♥ Út ♥
10-07-2007, 08:07 PM
TH có gì đó cảm giác anh rất thân quen mà lại xa lạ :so_funny: Ko hiểu sao mà những lúc anh nóng lên cũng rất dễ thương :so_funny: Mà anh ơi " Mất cái này bù cái khác " chứ ko phải vù ạ :so_funny: Chọc anh téo thôi , tại vì nhìn ngó anh cười thấy ghét quá à :so_funny:
Hồi này út đi đâu cũng ai ai cũng kêu là có chuyện , người thì buồn vì tình yêu , người thì bất bình về cuộc sống ,thất vọng vì bạn bè , mất lòng tin , nhiều lắm. NHưng cuộc sống là vậy mà luôn có 2 mặt , mặt trái và mặt phải , sấp ngửa nào biết đâu? Như anh nói mình ko làm gì thì mình ko phải sợ... vậy nên mình cứ thoải mái mà sống , ngạo nghễ mà sống anh ha :so_funny: Sống để trêu ngươi những thằng nào mà ghét ta :so_funny:
Mà chết út rồi cái máy dính virus giờ nó cứ đánh bật út out mạng là sao? chắc chết quá >.< Có vào trang *** nào đâu chài ai , út ngoan mà :so_funny: Ngày xưa có thử ngó chút nhưng mà khủng khiếp quá , ốm mất mấy ngày à :haha: Mà cái này cũng là chuyện tự nhiên của con người nên thoai lớn roài nên học hỏi dần đi là vừa , còn lấy chồng chứ :so_funny: Chắc phải đi hỏi kinh nghiệm của ai đó kìa hehehe... Toàn làm con nít tò mò thèm muốn thoai hahah...
Chúc anh 1 ngày vui vẻ :x nhé :">
Nà có biết út là ai ko á? hihi... mà biết rồi đừng nói ra nha , út giết >.< út kiss chết á :so_funny:

(¯`v´¯)*TH*(¯`v´¯)
10-07-2007, 11:14 PM
Hôm nay nhớ người yêu quá chừng:so_funny::huglove:
Sống vui vẻ lên chút nào, không còn buồn phiền nữa :so_funny:
Nhìn cái nick TH thấy ý nghĩa thiệt:so_funny::huglove:

Hôm nay lại là một ngày mới, mọi chuyện sẽ cho vào quá khứ, tươi tỉnh chút để lâu già rồi còn yêu dài dài nữa chứ:so_funny:

(¯`v´¯)*TH*(¯`v´¯)
12-07-2007, 12:13 AM
Hôm nay lại viết nhật ký tiếp:so_funny:

Mọi chuyện rồi sẽ qua. Cuộc sống là những gam màu sáng tối, ngày hôm nay phải sống tốt hơn ngày hôm qua chứ, không thể ở mãi trong nỗi buồn được, cười lên cho tươi tỉnh nào:so_funny:. Mọi việc cho qua, xem như mình cưỡi ngựa xem bông vậy anh ha, mà em thì không biết cưỡi ngựa đâu nghen:so_funny:. Tối qua nói chuyện với anh yêu mà cười muốn bể bụng:so_funny:

Tuy hai mà một:huglove:

Em sẽ chọn màu này và font chữ này, để cho mọi người khỏi nhầm lẫn chớ hông thì chắc là bị loạn xạ cả lên quá:so_funny:

Bây giờ nhớ cái giọng cười hì hì của anh quá chừng:so_funny::huglove:

:huglove::huglove:

#Út: :so_funny:

(¯`v´¯)*TH*(¯`v´¯)
12-07-2007, 09:04 PM
hò hò con nhỏ nào lấy chộm nick anh viết bài thía này?:so_funny:
Ôh TH ai cũng có ấn tựong về nick này sao?? :so_funny: lạ nhờ :so_funny:
Tại vì tên nick là gộp tên 2 ngừoi vào với nhau mà cho thắm thiết hơn.
Ai có công lực mạnh cũng ko tách đựoc ra à nhá.
Nhất là con nhỏ Út kìa chỉ rình để chiếm lấy trai tim anh thoai a :so_funny:
Anh oánh mày một trân đó ( nói to chút cho bà con biết anh dậy em phải thế , chứ quí con nhỏ lém )
Mọi chuyện đã đươc lặng xuống nhiều rồi nhưng kết quả tìm ra thì chưa ( hoăc có thể tìm ra rồi nhưng ko có bằng chứng kết tội ) :so_funny: Anh mày hứa sẽ thử mạch mắt nó ra xem mắt nó thía nào à :so_funny:
Hiên manh mối đã có , gắn kết rất chặt chỉ tìm cách cho nó nhận tội là okie rồi.:so_funny:
Như phim hình sự ấy nhờ. Nhưng phải có ngừoi này ngừoi kia mà , mình ko làm ngừoi khác cũng sẽ làm thôi.
Viêc gì thì cũng nên rõ dàng chút đừng để bí ẩn quá kiến ngừoi khác phải chịu oan chịu nhục à :so_funny:
Chờ ngày thành công của mìn.:so_funny:

Black & White
12-07-2007, 09:56 PM
thì za 2 tên ghẹp nại :sr: ý nghĩa thật.....
anh gì oai em mứ dzào HTV kũa anh í....... nhưng em chĩ thí mụi đui mét hà :so_funny: trong đóa có gì đẹc bik mùh anh kiu nhìn dzào dzị :5:......
...........

hehe đang en cơm nhưng dzẫn bon chen nên h2t....... chán wa' tối nay chéc ngũ sớm....... hoh có gì làm hít :rain:........mình cũm thí mịt khi phãi giận ngừi #........ dzị mùh cứ chọc wai` có chik hay hoh chứ :so_funny:........ nãn we' đi :rain:........

(¯`v´¯)*TH*(¯`v´¯)
12-07-2007, 10:06 PM
uhu chính sác là 2 tên ghép lại làm một tạo thành một khối lớn đứng vững vàng hơn :so_funny:
haha bên đó hả em nhìn kĩ chưa? Có cái đặc biệt lắm vì đôi mắt đó làm cho bao nhiêu cô phải yêu anh à :so_funny: độc nhất hht đó em. Thế anh mới cho các em coi chứ :so_funny:
Chòi đang ăn cơm cũng bon chen hí hí. Làm sao phải ngủ sớm. Gọi bạn trai đến bảo đi chơi à ngủ sớm thêm béo phì đó em :so_funny:
năng động lên chút...
hìi ko làm gì phải suy nghĩ nhiều cả gạt sang một bên đi cho thoải mái em a.
Chứ nếu em như thế có bâng bát cơm nên ăn cũng ko có ngon đâu :so_funny:

Black & White
12-07-2007, 10:14 PM
lùm bao nhiu cô phãi iu anh huh :sr: dzị cái cô mùh anh ghép tên lại thành nick á........ là ai iêu ai trước dzị anh :so_funny:........ có phãi iêu anh dzì thấy đui mét đóa hớp hùn hoh :so_funny:.............. hùi kì em thí anh kia...... được gọi nà đui mét dzâm tà :so_funny: chéc kũng thu hút hoh kém anh đâu :sr:..........
Bên em hơn 9h tối rùi....... lát nữa mới ngũ..... cũng đâu phãi sớm :rain:......... mùh noái gì thì noái chứ em en xong hít roài........ đâu có si nghĩ gì... chịn gì ra chịn đóa mùh........ en thì phãi lo en thoai :so_funny:......

(¯`v´¯)*TH*(¯`v´¯)
12-07-2007, 10:33 PM
Hờ hờ, em lấy chộm nick của anh hùi nào :p. Chỉ là em dzô tình lụm được bí kiếp thui à nghen:so_funny:


uhu chính xác là 2 tên ghép lại làm một tạo thành một khối lớn đứng vững vàng hơn:so_funny:
Đúng dzồi, đi đâu cũng có đôi có cặp cho dzui dzẻ và thắm thiết hơn, anh ha:cr::so_funny::huglove:
Chuyện đó, nghe anh nói dzậy mà em mừng lắm, phải rõ ràng chứ, anh nhỉ:so_funny:

B&W: Là cả hai người cùng iu nhau:so_funny:, ai yêu trước thì cũng ko rõ nữa:cr::so_funny:. Chúc B&W ngủ ngon nha:huglove:

Mà nhìn hình đôi mắt của anh, em hít hồn, ko phải hớp hồn đâu à nha:so_funny:, chắc làm điêu đứng cả khối cô anh nhỉ:so_funny: