PDA

Xem đầy đủ chức năng : góc nhỏ



thuyentrang
08-07-2007, 10:48 AM
Ấy biết lời bài hát này ko

"...Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ.ôi biết nói gì..."


Tớ hay nhớ đến ấy, như một góc nhỏ rất bình yên ,mỗi khi tớ cảm thấy chán nản với cuộc sống loanh quanh của mình.

Tớ và Lan là bạn thân của nhau. 2 đứa trái ngược đến mức độ bề ngoài thì tớ tóc dài,đen nnhẻm, Lan trắng,tóc ngắn như con dzai ,còn bên trong thì Lan sôi nổi - tớ trầm ,trong khi tớ lầm lì lặng lẽ thì Lan đáng iu cực.

Ấy và Hải là chiến hữu của nhau,nhỉ. 2 đứa bọn ấy đều quậy ko để đâu cho hết. Thầy cô ko nhắc bọn ấy thì thôi chứ, hễ nhắc lại làm 1 bài thuyết trình nửa tiếng cho lớp , xém quá nửa giờ học :l

Giờ ra chơi nào, 4 đứa cũng bên nhau. Sự thực là... 2 đứa bọn tớ bị 2 bọn ấy ám :mecry: Tớ bít thừa Hải thích Lan ( cả ấy cũng bít ). Vì tớ "bạn hiền" của Lan và ấy là "chiến hữu" của Hải nên bị kéo vào cùng ,nhờ.

Rùi Lan nó ghét Hải cái tội dai như đỉa. Tớ chả ghét tên í , ( nó có làm jì đắc tội dzí tớ đâu ) , tớ chỉ ghét ấy cái tội cứ thích adua theo chiến hữu.

2 năm học có dài ko ấy? 18 tháng là bao nhiêu cái giờ ra chơi ở bên nhau. Đủ hết. Cho đến năm cuối cấp thì xa. Lan vào Ams , Hải du học. Tớ và ấy vẫn Chu ,nhưng khác lớp. Tớ ko học toán nữa mà chuyển sang lớp pháp.

Ko có Lan, ko có Hải, lại ko còn chung lớp, tớ với ấy có lý do nào để tiếp tục chơi với nhau đâu nhỉ :) Có những lần lướt nhẹ qua nhau , thoáng bắt gặp nét cười. Tớ chợt để ý ấy đàng sau cái vẻ bất cần và nghịch phá, ấy cũng có một vẻ gì trầm trầm như tớ.

Ấy hay chơi với Chi... Đôi khi bắt gặp bọn ấy, cái buồn chẳng hiểu vì đâu ập đến làm bạn cùng tớ ,cho tớ đỡ lẻ loi đây mà... Tớ cũng rất hay nhìn về lớp cũ mà buồn đến ngốc. Tớ chả thích tiếng pháp tẹo nào , tớ muốn đc học toán , cùng với các bạn cũ. Và cũng có một sợi chỉ mỏng manh nào đó cứ quyến luyến tớ.

Rồi thì cũng quen dần với bạn mới ,lớp mới. Tớ vẫn là tớ ,lặng lẽ , ít nói ,ít cười. Thầy Lương của ấy hiền bao nhiêu thì cô Kim Anh thực sự là "cơn ác mộng" của cuộc đời tớ...

"Sao mà ỉu xìu buồn thiu như cơm nguội thế"

1 người ko trả lời , 1 người ở bên cạnh tớ cho đến hết giờ ra chơi. Rồi lại mỗi đứa một đường về lớp của mình. Chỉ có tớ là vu vơ nhớ câu nói này ,cho đến tận bây giờ. Mỗi khi ở nhà 1 mình , cơm canh nguội ngắt, nhớ đến cái ví von "cơm nguội" của ấy mà tớ vẫn có thể cười.

Tớ và Lan vẫn liên lạc với nhau 1 khoảng thời gian dài sau đó,có đi chơi,có đến nhà nhau ( khi tình bạn còn chưa bị thời gian và khoảng cách bão hoà ) ,tớ đã buồn đến nỗi chỉ chờ khi còn lại 1 mình thì oà khóc. Tớ biết ấy xa Hải cũng buồn lắm... Ấy và bạn í có nhiều điểm chung rất đặc biệt về hoàn cảnh gia đình , vì lý do của cái tính chơi bời quậy phá đôi lúc cảm thấy bất cần . Ấy, thật là ngốc , lúc nào cũng thích bật và chống đối lại thầy cô. Bạn Chi cứ gặp tớ lại lại kể chuyện về ấy cho tớ nghe. Tớ...nhỏ nhen ,ghét Chi mà ko nói ra , vì Chi cùng lớp với ấy, còn tớ thì ko... Ngốc xít nhỉ :P ( bây giờ tớ viết ra những điều này bình thản lắm , ko như tớ của ngày xưa nữa rồi :) )

Sau mấy ngày ốm, tớ trở lại trường, gầy hơn và đen hơn. Ấy gõ đầu tớ rõ đau. Khi tớ cáu thì ấy dựt tóc tớ ,giá mà tớ là con trai , đánh nhau với ấy luôn đấy >.< Bạn Chi từ đâu chui ra "K hôm nọ bảo thích H đấy" - ều, giữa bàn dân thiên hạ bị ấy hành cho thế, rùi thêm bạn Chi nữa , con bé tớ...

Trước khi trờ sập trước mắt, dzòm ấy lần cuối ( vì tò mò - tớ cũng đâu phải đứa dút dát jì :-" ) Hehe, lần này ko phải tớ mà là ấy đỏ mặt nhé. Còn bỏ đi trước cả mình :so_funny:

Tớ chỉ coi mấy lời Chi nói là bông đùa. Nhưng mà rùi tớ ko còn ác cảm jì với cô bạn này nữa.Còn ấy ,tránh mặt tớ hoài. Ều ,chả cần. Mà tớ cảm thấy sẽ ốm thêm 1 trận nữa nếu bị gán ghép với ấy , thế là suốt ngày tớ đi với Hưng , Ngọc, Minh , cả Khánh nữa ,hợp nhất với Khánh. Hắn ngốc cực, đành hanh với tất cả mọi người nhưng lúc nào cũng nhường nhịn tớ. Còn nếu hắn ko làm thế, tớ với hắn lại dỗi nhau. Chưa lần nào tớ phải làm hoà trc',vì tớ là con gái muh :P quên ấy rồi ,quên.

Cho đến 1 ngày...
ấy chuyển trường...
ấy cũng đi du học...
ấy nhớ chiến hữu của mình mức í cơ àh...
tớ biết lần này thì xa thật , muốn lướt qua nhau cũng ko được nữa , muốn ánh mắt giả vờ vô tình chạm vào ánh mắt cũng ko được nữa, muốn lặng lẽ ngồi bên nhau rồi lặng lẽ mỗi đứa một nơi khi nghe tiếng trống cũng ko được nữa...

tớ buồn loáng thoáng , rồi tớ cũng quên ấy nhanh thôi, chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua ,cũng ko thấy vương vấn lắm đâu...

Rồi 1 hôm tớ tha thẩn buồn 1 mình ở đàng sau trường. Tình cờ gặp bạn Chi , hai đứa ngồi nói chuyện với nhau mãi trong cả giờ ra chơi hôm í. Nội dung thì... đã lần nào Chi nói chuyện với tớ mà ko nhắc về ấy đâu. Lần này cũng thế muh... Riêng hôm đó thì tớ buồn quá đỗi vì sự vô tâm của mình. Tớ có ngốc ko, khi mà người ta ko quan tâm đến tớ thì tớ rất bận lòng vì người ta. Đến khi người ta có một ấn tượng nào đó về mình , thích tớ chẳng hạn, tớ bắt đầu cảm thấy chuyện nhạt dần.

Nếu tớ ko quá vô tư , suy nghĩ chững chạc lên 1 tẹo. Còn ấy thì ko quá lặng lẽ , và bớt trêu tớ đi. Biết đâu. Mà thôi, từ cái thời Napoléon ng` ta chẳng đã bảo với nhau "Chỉ với 1 chữ nếu,có thể nhét cả Paris vào trong 1 cái chai" là jì :P

Vì ấy là cái góc bình yên của tớ ,nên ấy phải bình yên đúng nghĩa của nó đấy nhé , K...

:)

***Loveless***
08-07-2007, 07:29 PM
suốt ngày tình đơn phương , bùn mún chết :so_funny:

thuyentrang
08-07-2007, 11:54 PM
ai đơn phương ai,hiểu ko mà nói :hihi: Nhảm nhí , nham nhở :so_funny:

Tình hình là mình vừa mua 1 cuốn English grammar in use của lão Raymond Murphy thì lại có người tặng thêm cho 1 quyển ,cũng vẫn lão R.M :rain: Chơi về lại gặp việc và việc , giờ làm xong cũng chán chả bùn ngủ.

Oai... "Đêm đêm mơ thấy làm khăn gói , để sớm mai rồi vẫn quẩn quanh" - bao giờ thì thoát khỏi cái mớ bòng bong này đây...

thuyentrang
16-03-2008, 05:21 AM
mình là con bé đáng ghét,lại làm cho mọi việc loạn cào cào lên rồi. chuyện chỉ đơn giản là người ta vô tình làm hỏng cái bìa truyện của mình , tại sao lại phải tưng tửng lên với người ta rồi hờn hờn dỗi dỗi như thế nhỉ?!

vì chưa có ai làm thế bao giờ. và vì người ta cũng chiếm 1 phần nào đấy khá quan trọng trong những bạn bè của mình ,đơn giản thế thôi.

bonne nuit nhé ,đừng nghĩ ngợi gì nhiều đc ko.