Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ** ::: Không Đề ::: **



Meodzo
14-07-2005, 09:54 PM
Em có buồn đâu ...
Mà sao mi nhỏ lệ
Nụ cười em vội bỏ quên ...
Trong ánh mắt người dưng
Trong buổi chiều nắng tắt
Có anh .. và em
Ngồi bên nhau lặng nghe biển hát
Khúc giao mùa ... Hoa Sữa cứ rơi rơi ...

Em có buồn đâu ...
Mà sao nghe lòng quặn thắt
Anh đã đi rồi ...
Bờ mi thôi hoh còn vương nước mắt
Biển lặng sóng , êm đềm ...
Hay sóng ...
... Dâng trào tận đáy lòng em ??/

Ừh ... Em có buồn đâu
Mà sao chiều nay hoh về ngang lối cũ
Góc phố buồn ta dạo bước bên nhau
Giờ có còn đâu ... mỗi khi hoàng hôn tắt ...
Em lại đi về ... trong nỗi nhớ lao xao ...

::: Tự nhiên thấy buồn quá hà ... ::: :(

Chanh Chua
14-07-2005, 10:17 PM
bạn tôi hỡi thôi đừng buồn nữa
chuyện tình yêu nào ai có ngờ
hãy cứ xem như một giâc mơ
tỉnh dậy cứ như là không nhớ...

Anhmaiyeuem90
14-07-2005, 11:26 PM
Em đi rồi nước mắt trào trên má,
Không buồn lau anh tựa cửa đứng nhìn
Bong em khuất sau từng kẽ lá
Xanh như ngay hen hò đầu tiên

Anh muốn tin mà không thể nao tin
Sự thật về em có lẽ nào như thế
Chẳng lẽ nào trái tim em lầm lạc
Đã đập sai những nhịp đập tim mình

Sỏi Đá
23-11-2005, 11:57 PM
Vô tình ... nhặt được bài thơ
Ai gieo nỗi nhớ ... ngẩn ngơ một chiều
Không buồn ... không hận ... không yêu
Mah sao bỗng thấy ... nắng chiều ... hanh hao

tieu_bao
24-11-2005, 12:11 AM
em ơi ! buồn làm chi nữa
cũng đả đến mùa ,hoa sữa thôi rơi
có ai? biết trước sự đời
mình em một ngã chơi vơi giữa dòng
thôi thì hảy dựa vào lòng
để nghe nhịp đập tình nồng con tim

tomato123
25-11-2005, 12:51 AM
Anh có buồn đâu...
Mà thu nhuộm lá thành vàng úa
Lả tả rơi nằm dưới gót chân chiều

Anh có buồn đâu...
Mà dấu nỗi buồn tận đáy mắt sâu
Hoen giọt lệ sầu vương khoé mắt
Bàn tay em chưa một lần nắm chặt
Tặng quả thơ cũng mới chín nửa mùa


Anh có buồn đâu...
Sao heo may lạnh gọi sầu nhớ nhung....

Xin hoa sữa ngọt ngào ru các ngõ
Để người thương vơi bớt những buồn đau
*****************
BX buồn mà OX không giúp được dzì hết

Meodzo
25-11-2005, 07:34 AM
"Xin Hoa Sữa ngọt ngào ru các ngõ"
Hai lượt đi_về ... em gọi tên Anh
Chút nhớ thương ... gởi gió heo may buồn
Mang xác lá ... xuôi về trang kí ức
Nhắc một chiều _ em nhặt cánh hoa rơi ...

Em của hôm wa ... của cả hôm nay
Vẫn đứng đó ... âm thầm ... lặng lẽ
Thèm biết bao một vòng tay nồng ấm
Một nụ cười ... tan giá lạnh trong tim

Em biết rồi ... anh chẳng buồn chi đâu
Khi kỉ niệm vụt qua như gió thoảng
Anh cứ bước ... xa dần ... xa vô tận
Chơi vơi một nửa hồn ... đôi lúc ... cứ chênh vênh ...


***********************************

Uh huh ... OX ... Bài thơ này ... lâu lắm rồi ...
OX đã nói rồi đó thôi ... Làm sao mah giúp được dzì ... Khi ... người ta chẳng thể hiểu nhau ... mah làm sao có thể hiểu nhau ... Khi chưa một lần nhìn sâu trong đáy mắt người dưng ... :)

Hạc Giấy
25-11-2005, 08:56 AM
Nước Mắt

Khi nước mắt còn đâu để khóc
Trái tim hồng bổng héo úa , xác xơ
Cuộc tình kia phút chóc hóa cơn mơ
Lệ hòa máu tiển đưa tình lần cuối...

Khi nước mắt còn đâu để khóc....
Liệu anh có nhói lòng mà thương xót cho em?
Có ngẫn ngơ tiếc nuối phút êm đềm
Có thương khóc do duyên tình tan vỡ?

Khi nước mắt còn đâu để khóc
Anh có đau lòng như có kẻ đã đau?
Có gọi tên em trong những phút u sầu
Có còn nhớ người em nhiều yêu dấu

Lệ cạn khô rồi biết anh có nhìn thấu
Trái tim này đã rạn vỡ vì đau
Bởi một lần mình lỡ lạc mất nhau
Rồi muôn kiếp.... tình ra đi biền biệt....

Ở nơi kia anh có còn hay biết
Em nơi này khô cạn cả suối châu.
Nói đi anh....để em thoát cung sầu
Rồi mai nữa....quên tình nhau ,...quên mãi....

Hứa nha anh...đừng tìm quay trở lại
Có ích gì ! Mình đâu phải của nhau
Một lần thôi em khóc giửa niềm đau
Bởi nước mắt...có còn đâu để khóc...

Ngày 15/4/2004

VHC

Sỏi Đá
07-04-2006, 10:17 PM
Em vô tình lạc chân vào nỗi nhớ
Khẽ kiếm tìm đôi mắt của người xưa
Chợt hoá mong manh ... bao tin yêu vụn vỡ
Hoa Sữa vẫn nồng nàn ... sao vắng bóng hình ai ???

Lost.
07-04-2006, 11:01 PM
Bài thơ cũ vô tình ai lật lại
Nét chữ mờ mà bóng dáng vẫn quen
Cầm cành hoa rơi rung cuối bậc thềm
Nghe nối nhớ hòa với chiều ngọt lịm

Không đề cơn mơ để vẫn hoài tìm kiếm
Nắng trái mùa đề lạc bước đi hoang
Liểu rủ vô tư và mây khóc hai hàng
Còn nhắc mãi những không đề như thế

hiaki_kino
08-04-2006, 01:00 AM
mây trôi lờ lững trên không
gió thổi nhè nhẹ trên đồng cỏ hoang
mưa rơi lất phất trên vai
em về giữa ánh nắng hồng ban mai

langtukiem87
08-04-2006, 08:54 PM
mây cứ trôi trôi về nơi xa ấy
gió cứ thổi khe khẽ theo cùng mây
sóng cứ mãi hát bản tình ca đó
hát với tôi những khúc nhạc buồn

hao tiensinh
08-04-2006, 11:21 PM
Vô tình ... nhặt được bài thơ
Ai gieo nỗi nhớ ... ngẩn ngơ một chiều
Không buồn ... không hận ... không yêu
Mah sao bỗng thấy ... nắng chiều ... hanh hao


Tôi là tôi gieo vần thơ ấy
Trên con đường nắng đã nhạt phai
Xa xa vô tận vắng thêm dài
Buồn buồn thêm lạnh lòng đôi chút
Có phải mình đã nhớ-đã thương ai ?!

Bài cua bạn giàu ....cảm ,xúc ..lắm đó!

phonglantim
08-04-2006, 11:35 PM
Ta lạc lối giữa dòng đời xuôi ngược
Khóc một lần...cho xóa hết đau thương
Cho quên đi những năm tháng vấn vương
CHo xóa hết những gì là mong nhớ

Xin quên đi dĩ vãng xưa một thuở
Để tìm về ...những mộng ước ngày nao
Hơn một lần ...ta nhận lấy niềm đâu
Và hơn nữa ....hơn một lần ...ta khóc

langtukiem87
14-04-2006, 09:21 PM
có nhưng lúc ta vô tình lê bước
qua cuộc tình mà chẳng hiểu vì sao
có những lúc tâm hôn ta mệt mỏi
nghĩ tới người nơi ấy dối lòng ta
có những lúc âm thầm cùng đôi mắt
ngắm nhìn người dù biết chỉ thế thôi
nhưng lòng vẫn ko thể nào ngăn nổi
dù biết nàng đã mãi chốn xa xôi

Niệm Khúc Buồn
14-04-2006, 11:36 PM
Anh có buồn đâu !
Mà sao rưng rưng lệ
Nổi nhớ tràn trề
Bờ môi anh khô khắt
Nụ cười vụt tắt

Anh có buồn đâu
Mà mưa ngâu giăng lối
Em đã đi rồi
Lời trót lưỡi đầu môi
Phố vắng lạnh đơn côi
Cơn mưa chiều ngập lối

Phải !..Anh có buồn đâu
Có chăng mối tình đầu
Là kỷ niệm. là giọt sầu hoen mắt
Phố chiều buồn nắng tắt
Ngõ vắng hết hết xôn xao
Anh trở về trong nổi nhớ lao xao../..
===========
Bài thơ buồn wua'...

Chanh Chua
15-04-2006, 02:33 PM
Em có buồn đâu
Miệng hoài nói thế
Mắt thì cứ thể
Lệ nhoè hoen mi ....

Ừ , cũng nhiều khi
Mắt rưng rưng ước
Vì ai biết được ...
Chuyện của tình yêu

Là mộng cô liêu
Cũng như ảo ảnh
Giấc mộng ngày xanh
Mấy ai...trọn vẹn.....???

Mối tình nguyên vẹn....
Không có trên đời....
Lời nói đầu môi ...
Mấy ai ...không đau....???

em có buồn đâu ????

Azudo_Hakaider
16-04-2006, 12:54 AM
Em có buồn đâu ?
Tại mùa thu thay lá ...
Và bởi vì trái tim em nhỏ bé
Nên thấy lòng không khỏi thoáng bâng khuâng ...

Anh có buồn đâu , mà cứ thấy nhớ mong
Cũng như em - luôn giả vờ mạnh mẽ
Giấu trong tim mảnh tình riêng quạnh quẽ
Nên nát lòng em vẫn bảo ...là không ?

Anh có buồn đâu mà cứ thấy mênh mông ...
Thu thay lá dệt vàng bao niềm nhớ
Biết chăng em , có một người nức nở
Nên nát lòng anh vẫn bảo ...là không ...

sành điệu mái ngố
16-04-2006, 01:03 AM
Em buồn đấy vì mùa thu thay lá
Đông đi qua ...chẳng giữ lại vơi đầy
Em buồn đấy tại anh vờ ko biết
Anh ra đi ....anh trả lại câu thề
Em buồn đấy nhưng ko buồn hơn nữa
Vì thời gian tất cả sẽ phôi pha
Đôi mắt sầu rồi cũng ngưng lệ sầu
Anh đi qua mà chẳng hề hay biết

phonglantim
18-04-2006, 09:10 AM
Em có buồn đâu ...
Mà sao lang thang mãi
Em có khóc đâu ...
Sao lệ lại hoen mi
Nơi em về ....nơi ấy đã chia li
Lá cuĩng úa...sao dệt màu mơ mộng
ANh buồn ko ? hỏi anh có buồn ko?
Sao chẳng thấy tìm về loài hoa tím?
Buổi chiều xưa ...trong hoàng hôn tím rịm
Anh lạnh lùng ....chắc anh chẳng buồn đâu

Long Hải
29-11-2006, 08:11 AM
anh có buồn đâu
mà sao len lén lệ tràn mi
anh có buồn đâu
cớ sao con tim quặn thắt
con phố quen sao lạ quá ai ơi
anh có buồn đâu
mà sao tay anh lạc lõng
phố quen mờ dần...bước liêu xiêu

...như cuối cùng
01-12-2006, 08:28 AM
Không đề phiên bản những buồn vui
Anh với suy tư trải ngậm ngùi
Em ngấn hoen mi rơi lệ ướt
Nỗi buồn nay nhé sẽ chia đôi

Lạc giữa trần ai là phai phôi
Duyên ái muôn kim rọi sao trời
Có bao giờ sẽ vui yêb phận
Không đề rồi lại để không thôi

hướng dương vàng
01-12-2006, 08:35 AM
trời đang mưa!
nghe cả tiếng tràn cô đơn
gió lao xao,con phố buồn
lặng nhìn một thuở ta có nhau...