Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đêm buồn



giotletinh91
08-07-2007, 02:49 AM
đêm khuy vắng lặng cảnh hững hờ
ngó lên trời cao trăng chẳng sáng
sao thương nhớ ai ánh sao mờ?
cô đơn gió thổi giữa đêm vắng
dường như mang nỗi sầu miên man
cảnh sầu vương vấn sưốt đêm thâu
nhớ ai cảnh sầu trong đêm vắng
hay tại lòng ta vương nỗi sầu?:timvo:

KhongTheKhoViTinh
12-07-2007, 12:04 AM
trăng ko sáng vì buồn cho người
sao mờ vì buồn cho tình ko thành
trời mưa như sương trắng trong đêm
thế gian lạnh lẻo khi thiếu tình yêu

Giọt Sầu Cô Đơn
12-07-2007, 02:14 AM
Trăng kia sao quá hững hờ
Tình kia sao để bến bờ khổ đau
CHỉ là gió thoảng đi mau
Hay là nắng đã phai màu thắm tươi

Tháng Tư
12-07-2007, 02:43 AM
Gió thoải mây bay phương nao
Có hay mây mãi nhớ hoài gió ơi
Trăm năm duyên kiếp mặn mòn
Giờ đâu xa cách lòng này đớn đau

love_chippro_forever
12-07-2007, 04:36 AM
trăng trên cao chỉ hững hờ
ngó xuống hạ giới thấy người ngắm trăng
trăng buồn nói với chị hằng
Giá mà người đó đừng sầu đêm trăng
Chj. hằng chẳng nói điều gj`
Nhìn xuống hạ giới để buồn cùng trăng
người đó buồn vì chữ tình
tình đó chẳng thể dùng trăng xóa nhòa
người kia đừng giận trăng mà
nhìn thế gian đó mà cười cùng trăng :so_funny: :so_funny:

betihon_Mashi
29-07-2007, 09:04 AM
Gió thổi wa kẽ lá xôn xao
Trăng nhớ ai mà trăng âu sầu
Mây nhớ ai mây trôi âm thầm
Tôi nhớ ng` da diết cõi lòng
Nhìn cảnh chợt thấy ng` xuyến xao.

dungnhinanh_em
29-07-2007, 11:56 AM
Xa người yêu muôn trùng cách trở
Ngọn núi cao nghìn trùng xa thẳm
Đáy biễn sâu biết vượt sao qua
Nơi băng giá con tim này rét lạnh
Chiếc phi cơ từ từ cất cánh
Để lại Anh một mối tình khờ.
Mang Em đi đến phương trời xa lạ
Nỗi nhớ Em còn vương vấn trong tim

maimaimottinhyeu_lch1610
30-07-2007, 09:02 PM
hj` hj` may ban làm thơ hay wa'
mình làm dõ lám ko bit cac ban co doc dc ko?
hj` hj` hj` hj` hj`

tình ban có biết bao là tươi đẹp
trong kí ức lúc chia xa
bạn ơi ta xa nhau xin hãy nhớ
những kĩ niệm đó mãi không phai

crazy
01-08-2007, 02:21 AM
Người buồn cảnh có vui đâu
Ta buồn trăng cũng u sầu cùng ta
Nhớ người em gái phương xa
Trăng mà nhìn thấy gửi ta câu mừng:
"Em ơi chua ngọt đã từng
Chờ anh em nhé xin đừng quên anh"

hoang hon mau tim
01-08-2007, 08:49 PM
quá hay đúng tâm sự mình ghê hè
những lời nói rõ hôm qua
làm sao quên được thiết tha tấm lòng
trăng cao trăng tỏ bao nhiêu
mà anh ko tỏ nỗi lòng của em?
một lời ai nói nỡ quên
em xin hứa trọn cõi đời có nhau
một sau nếu phải chia lìa
em xin ở vậy , thủy chung cuộc tình

nhoz_luv
02-08-2007, 01:59 AM
Hương tình nay không còn đây nữa
Đã tàn theo tiếng gọi thời gian
Đã phai theo từng năm tháng chờ
Đã đi khi người quay cất bước :timvo:

crazy
02-08-2007, 02:28 AM
Trăng ơi ta bảo trăng này
Hình như nàng đã tỏ bày với trăng
Thơ nàng trong phút thăng hoa
Thiết tha tình cảm khiến ta siêu lòng
Sau này nàng lỡ lấy chồng
Ta xin xuống tóc làm thầy đi tu.
^_^.

>Umbrella<
04-08-2007, 12:05 AM
Trăng ơi ta bảo trăng này
Hình như nàng đã tỏ bày với trăng
Thơ nàng trong phút thăng hoa
Thiết tha tình cảm khiến ta siêu lòng
Sau này nàng lỡ lấy chồng
Ta xin xuống tóc làm thầy đi tu.
^_^.

Tu chi cực nhọc đôi đường
Quảy đôi quang gánh cúng dường cho xong
Chùa kia chẳng nhớ chẳng mong
Có cô đang ngóng chờ mong tháng ngày :so_funny:
:rain:
:chayle: :chayle:

crazy
04-08-2007, 02:46 AM
Em ơi em ở chùa nào
Đừng lên Yên Tử mà cao quá chừng
Chỉ cho anh chỗ đứng đi
Anh phi xe đến em còn ngại chi
Chỉ sợ em nói "married"
Tình ta như cánh diều đứt phựt giây
T_T

>Umbrella<
04-08-2007, 04:43 AM
Đứng trước trông sau
Đứng sau trông trước
Bước tới bước lui
Lúi cúi đi tìm
Đâu đà phải em :so_funny:

Chỉ theo lối gió
Ngó theo đường mây
Bên kia anh đó
Cũng có kẻ đứng trông

Mười tám ngắm trăng
Em đâu dám bỏ
.. bỏ anh theo chồng... :so_funny:
:chayle: :chayle: :chayle:

mắt_cỏ
04-08-2007, 05:56 AM
Hôm nay trời chẳng có trăng
Nghe tin nàng đã bỏ chồng theo...trai
lên chùa anh ở qua ngày
Gặp nàng anh sẽ quawrng ngay mõ dùi
Bỏ dùi anh sẽ cầm tay
Dúi cho em quả xôi gà mới...chôm
Đời tu nó khổ trăm đường
Thôi về ta gánh nhớ thương cho nàng
Nhưng mà sợ...tính ham sang
Ham bạc ham vàng lại...bỏ theo trai!

kenhdao_samac
04-08-2007, 09:12 PM
Trăng kia trăng ở trên cao
Sao trăng không sáng cho sao cũng mờ
Cho cơn gió cũng hững hờ
Cho người yêu cũng chẵng chờ đợi ta

nhoz_luv
04-08-2007, 09:23 PM
Đêm buồn thức giấc nhớ ai
1 người đã hứa kề vai suốt đời
Thề hẹn sao chi xa vời
Nên giờ mới để đắng cay tôi chờ :(

crazy
05-08-2007, 05:18 PM
Thôi đừng than thở em ơi
Tình yêu như thể "chò _ trơi" thôi mà
Còn lời thề hẹn chúng ta
Anh xin gửi gió đến L U V
T_T ( L U V là gì nhỉ? )

nhoz_luv
08-08-2007, 08:35 PM
1 thời wá đỗi yêu nhau
giờ đây mới để đắng cay 1 người
bởi tình tìm vui tiếng cười
nên giờ thấy chán tình rời tình đi :(
( LUV là Love )

crazy
08-08-2007, 09:37 PM
Tình đi chẳng nói câu chi
Chờ ta một tí mi đi hướng nào
Đêm buồn trời đổ mưa rào
Vào đây mà trú ướt thì làm sao ( tiếng nói con tim )
^_T

nntt
10-08-2007, 01:48 AM
người ra đi sao chẳng nói câu chi
người ở lại thầm thì lời đau đớn
để tim nhỏ mang hờn câm không nói
để đêm buồn buốt nhói trái tim son

nntt
28-08-2007, 08:57 PM
chỉ tay lên trời hận đời vô đối
úp mặt xuống gối vô đối thật sao

nhoz_luv
03-09-2007, 10:22 PM
Tình đi phủ phàng lắm rồi
Nói làm chi nữa đắng cay đời này
Phải chi tình đừng đến đây
Thì giờ đầu phải khóc hay nhớ gì :(

kenhdao_samac
04-09-2007, 11:52 PM
Phơ phất mưa bay một tiếng lòng
Đìu hiu gió thổi một chiều thiết tha
Sóng hồ gợn nhỏ thu xa
Gió mây xào xạc làm hồn mộng mơ

huhuhu_dn
05-09-2007, 05:21 AM
Sáng mở mắt tiếc cho giấc mộng
Tối lên giường tiếc cho một ngày qua !

nhoz_luv
05-09-2007, 07:00 AM
Mãi gật gù... với tiếng gọi đêm thâu
Nghĩ thật nhiều... về cái chuyện tương lai
Chẳng ai tốt... hay ai đáng tin cậy
Để dựa đầu... hay nương tựa người ơi... :(

chieuanhlong
05-09-2007, 08:42 PM
Anh về giấu mặt khung thưa
Tàn đêm, tàn thuốc vẫn chưa tan buồn
Mặt trời ló dạng; mưa tuôn
Vì anh đau khổ? vì buồn em mang?

nhoz_luv
06-09-2007, 05:50 AM
Vì tình mình phải ko anh
Giờ này đau khổ mong manh tình sầu
Khó khăn kết mộng trăm năm
Trời sao ngang trái đang tâm chia lìa

chieuanhlong
06-09-2007, 09:06 PM
Ngưu Lang - Chức nữ yêu nhau
Không cầu Ô Thước có đâu hẹn lòng
Mưa ngâu bữa ấy buồn không
Anh thì buồn đến nhói đau trong lòng

Trông mùa ngâu- cõi lòng ngâu
Còn đâu đây cánh Thiên Di ngang trời
Em hỡi nếu có nhớ lời
Về đây em nhé - Đôi lời anh trao

kenhdao_samac
07-09-2007, 05:21 AM
Chiều ấy mưa bay hiu hắt gió
Để tình người thêm những hắt hiu
Cho Chức Nữ càng chờ càng đợi
Để Ngưu Lang thêm những ngóng trông

Cho ai những phút thiên hồng
Cho anh trễ hẹn vì mưa nơi nào

crazy
09-09-2007, 04:39 PM
Hẹn người quán cháo quen nhau
Tại anh trễ hẹn mà đau đớn lòng
Em đang bón cháo cho ai
Cười vui, đùa giỡn bạn trai em ah

Trễ hẹn mới phát hiện ra
Người yêu ta chẳng mặn mà riêng ta

chieuanhlong
09-09-2007, 07:37 PM
Trăng buồn trốn chạy vào đêm
Thềm sau yên vắng gió êm êm lòng
Có người cúi mặt bên song
Giũ cho lòng chút mơ mòng hư hao

chieuanhlong
09-09-2007, 07:37 PM
Trăng buồn trốn chạy vào đêm
Thềm sau yên vắng gió êm êm lòng
Có người cúi mặt bên song
Giũ cho lòng chút mơ mòng hư hao

kenhdao_samac
09-09-2007, 07:52 PM
Có trễ hẹn thì em đây mới biết
Biết rằng anh còn ở show kia
Vì mưa nên chẳng kịp về
Cho ai trông ngóng cho ai đợi chờ

nhoz_luv
12-09-2007, 12:57 AM
Tháng này Lang về báo hiếu
Với người mẹ già tóc giờ bạc tiêu
Thế Lang có nhớ Chức Nữ
Nhớ câu hẹn thề ngày ấy ta trao :(

chieuanhlong
15-09-2007, 02:24 AM
Trông lên dòng trời Ô Thước
Nước mắt người nào trước cuộc họp tan
Dẫu là Chức Nữ - Ngưu Lang
Hợp tan còn khóc, Nàng cười được sao??!!!

kenhdao_samac
15-09-2007, 07:51 AM
Mưa ngâu thấy nụ cười Chức Nữ
Được gặp ai dù chỉ một lần
Cầu Ô Thước thoắt đi thoắt đến
Để tình người vội họp vội tan

mèo con 4 mắt
15-09-2007, 10:51 PM
Gió thúc xốn xang thâý bàng hoàng
Chức Nữ lỡ làng phận hồng nhan
Tình ta cách biệt buồn man mác
Mượn gió đông về để hỏi han

chieuanhlong
15-09-2007, 11:45 PM
Có chú mèo vờn đêm nghe xào xạc
Chiếc lục lạc phá hỏng tĩnh mịch đêm
Phía cuối thềm có người như chợm giấc
Thôi mèo à, đừng phá mất hồn đêm

Lặng bên thềm mà nghe trăng êm hát
Tiếng nhạc buồn cũng đáng để ngân nga
Nghe hơi lá hòa vào nhau xị xạo
Nằm yên nào yên để hết đêm nay

kenhdao_samac
16-09-2007, 09:13 PM
Chỉ một bình minh sao ngắn quá
Để hoàng hôn còn mãi xa rời
Mong ngày tháng đừng qua đừng đến
Để Ngưu Lang mãi ở bên đời

'''''''''''''''''Loi Chuc Nu ''''''''''''''

prettyanhthu
17-09-2007, 12:12 AM
Chỉ một bình minh ghi trong tim
Lưu lại trên giấy trắng mực tím
Chỉ một bình minh trong đời này
Nhớ mãi người nhé cảnh mê say

nhoz_luv
17-09-2007, 03:44 AM
Xong đêm này... không còn jì luyến tiếc
Đã biết đau... khi trao lời tiễn biệt
Lệ tuôn xuống... tôi xin đời cất giấu
Đau mình tôi... nỗi buồn kia... muôn màu :(

kenhdao_samac
17-09-2007, 06:50 AM
Chỉ một lần thôi một hoàng hôn
Chỉ một lần thôi để yêu người
Chỉ một con tim người đau khổ
Chỉ để một đời vết hằng sâu

chieuanhlong
17-09-2007, 07:10 AM
Chỉ một lần thôi nhìn đêm xuống
Chỉ một trăng buồn, liễu lệ tuôn
Chỉ một mảnh vườn cô một bóng
Chỉ một bóng mình chờ bòng đêm

chieuanhlong
17-09-2007, 08:24 AM
Chỉ một chiếc đêm sao lòng buồn thế
Lòng như thể mai chưa đến bình minh
Vì người bước quên tình mình mãi mãi
Để đêm dài anh ngồi ngắm buồn đêm

prettyanhthu
17-09-2007, 10:25 PM
Chỉ là một nụ hôn nồng
Sao tim tôi lại thế
Chỉ là một bông hồng
Sao như là hôn mê

Chỉ là một tràng trai
Chứ đâu phải hoàng tử
Sao mà nhớ hoài nhớ mãi
Chỉ là mối tính đầu...thôi mà

prettyanhthu
18-09-2007, 12:14 AM
Mình lên cung Trăng đây bạn ơi
Lên thăm sao kia sáng sáng ngời
Thăm chú Cuội ngồi cây đa
Có còn nói dối ôi tá lả

Còn Chị Hằng Nga đâu đẹp xinh
Chị nhớ trần thế? Nhớ người tình?
Hai chị em mình ngồi tâm sự nhé
Em kể chị nghe, chị kể em nghe

crazy
18-09-2007, 01:14 PM
Lại một đêm nữa em khóc nhè
Anh ngồi dỗ mãi em chẳng nghe
Vì anh lỡ nói : em còn bé
Mái tóc đen tuyền, anh vuốt ve

nntt
19-09-2007, 03:26 AM
em ghét anh... luôn gọi em cô bé
giờ lớn rồi ... đâu còn bé đâu anh
gọi chi mãi... anh ơi chi gọi mãi
gọi chi hoài....em không muốn vậy đâu
nếu anh muốn ... như ngày đầu gặp gỡ
xin thêm vào... sao bé một vầng yêu

hoangtukakaka
20-09-2007, 07:53 PM
anh muốn đc gọi em cô bé
nhốt trong tim chẳng để bé...lớn đâu
lớn làm chi cho anh mải đau đầu
cứ bé vậy bé hoài bé mãi
.................

bé của anh chứ đâu phải bé của người ta

nntt
21-09-2007, 03:49 AM
ghét anh lắm sao không cho em lớn
để cho em chững chạc chốn tình đời
để em hiểu người lòng luôn hi vọng
có đạt như lòng em vẫn ...thường mơ
có như là hoàng tử hiện trong mơ
hay thoáng chóc vu vơ lòng nhỏ dại

kenhdao_samac
21-09-2007, 04:40 AM
Một tiếng còi tàu xé màng đêm
Một tiếng động kia khẽ giật mình
Một tiếng ai kêu ai thổn thức
Một tiếng chia ly đẫm lệ buồn

nntt
24-09-2007, 11:28 PM
một ánh sao vàng le lói giữa màn đêm
một nỗi nhớ êm đềm trôi lặng lẽ
một ánh mắt chào tựa ngàn tiếng chia ly
một thoáng quay đi cho lòng tôi quặng đắng

socnau767
25-09-2007, 04:30 AM
Bao đêm rồi tôi cũng khong biết nửa?
Tôi mãi đi tìm một nỗi nhớ xa xôi
Cho dù biết càng tìm càng vô vọng
Nhưng tình này chấp nhận nhưng đớn đau!!!
Cứ mỗi lúc màng đêm kia bao phủ,
Lòng này đau rây rức những giọt sầu
Người phương ấy giờ này người có hiểu
Không gì buồn bằng đêm vắng cô đơn!!!

kenhdao_samac
25-09-2007, 09:36 AM
Một ánh sao xa vừ vụt tắt
Ngỡ một bóng người đã rời xa
Một chiều khói tỏa hoàng hôn xuống
Một bóng mình tôi ---lí nhớ nhà

>Umbrella<
25-09-2007, 10:33 AM
Một cơn mưa đêm giằng xé
Một lời than thở trải tình em
Một giấc mơ mong cho anh lại ghé
Một cuộc tình chỉ đến vào trong đêm...

crazy
25-09-2007, 11:08 AM
Một lá thư tay đặt bên thềm
Một người vội đi mất trong đêm
Một người ngẩn ngơ ngắt lá đếm
Một mối tình đầu thật dịu êm

BuồnNghẻo
25-09-2007, 12:26 PM
Bài thơ này anh viết trong nỗi nhớ
Thổn thức đêm dài cạn tâm tư
Dòng thơ đầu anh chúc em hạnh phúc
Dòng thứ hai xin em hãy quên anh
Dòng thứ ba nước mắt anh đã trào
Dòng thứ tư đã không còn viết được
Vì trang giấy đẫm lệ từ lâu
Anh chỉ nói , muốn nói một câu
Tình của anh đã cho không lấy lại
Xin em hãy xem như giấc mơ buồn

chieuanhlong
25-09-2007, 09:08 PM
Buồn một đêm thềm khuy cô đơn quá
Em giờ thì chắc cũng đã quá xa
Để thềm vắng ai ca khúc nhạc cũ
Chuyện người về ôi một sớm sương Thu

kenhdao_samac
26-09-2007, 07:56 AM
Hiên nhà hiu hắt gió thu qua
Chạnh cõi lòng ai đã nhạt nhòa
Mờ ảo cõi lòng sao tê tái
Một thoáng xa rồi xa mãi xa

kenhdao_samac
27-09-2007, 06:38 PM
trời ơi đại ca thôi xin cái
thơ gì lãng nhách hổng ăn ai
lập riêng topic anh em tán
chớ phá nơi đây tội chủ nhà

nntt
27-09-2007, 11:25 PM
hiu hiu gió thổi từng cơn
nhớ ngày tháng cũ mà đau đớn lòng
người về người nhớ gì không
mặc tôi thờ thẫn trong mong mõi mòn

kenhdao_samac
28-09-2007, 02:31 AM
hắt hiu cơn gió nhạt nhòa
miên man một bóng con đường sớm trưa
buồn chiều nghe nhói con tim
nhớ chi ai đó để ai lệ sầu

ttkh
28-09-2007, 07:13 PM
lâm thâm mưa ướt trời chiều
Con đò xa bến con diều đứt dây

kenhdao_samac
29-09-2007, 07:49 AM
Hiu hiu cơn gió thôi mà
Cớ sao diều đứt cho lòng ai đau

crazy
29-09-2007, 01:24 PM
Thôi thì hem làm kiểu đó vậy
Bởi tại quen rùi tính sao đây
Mà muội đừng có chê kiểu đấy
Đêm buồn, hết hứng lại càng buồn

Huynh xin nhắc muội nhớ một điều
Bởi vì muội chưa đến tuổi yêu
Vẫn còn cái tuổi còn niên thiếu
Đêm buồn, biết muội hiểu cho không

kenhdao_samac
30-09-2007, 01:15 AM
buồn dzui là tại con người
mang chi sầu nhớ trút vào tâm tư
chưa yêu đau phải không sầu
trần đời này lắm những điều khổ đau

ttkh
01-10-2007, 07:12 PM
chiều không hắt bóng
diều không đứt dây
gió hiu hiu gió
người thiu thiu người

nntt
02-10-2007, 03:51 AM
trời buồn trời đổ cơn mưa
tôi buồn tôi đổ mấy mưa giọt sầu
người đi chắc nhớ gì đâu
còn tôi ôm mối khổ sầu tàn canh
lặng nhìn từng áng mây xanh
chập chờ trôi nổi lòng xanh nghẹn ngào
vu vơ chợt nhớ ngày nào
những ngày đôi lứa mong sao trọn đời
bên nhau suốt cả cuộc
như mây sát cánh bên trời ngàn thu
----------------------------------------------------
nguyễn là họ của một người nam tử
ngọc trong xanh thể hiện tâm hồn người
thanh một nét một dáng người tao nhã
tùng như thông vững chãi giữ dòng đời

cntt_2007
04-10-2007, 07:45 AM
thui minh cũng ko biết làm thơ
có câu này góp vào đừng chê nha.
yêu thơ là kẻ đa tình
yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ

ttkh
05-10-2007, 08:10 PM
chiều không hắt bóng
diều không đứt dây
gió không yêu gió
người không yêu ngườ

kurawa
05-10-2007, 09:27 PM
chiều vàng hắt bóng..chiều buồn bã
diều đã đứt dây..mãi bay xa
gió chiều hiu hắt...đưa mây trôi mãi
người không yêu người...quay bước ra đi

nntt
06-10-2007, 01:21 AM
chiều tà ánh nắng thêm buồn bã
vội tắt ánh vàng xa mãi xa
cơn sóng tình ta đềm trở lại
người về xong lại cất gót xa

kurawa
06-10-2007, 08:26 AM
quay gót ra đi...người xa mãi
xa mãi còn lại gì cho nhau
cho nhau tình đau,tình tan nát
tan nát..vớt vát cũng muộn màng

nntt
06-10-2007, 08:10 PM
tình ra đi ta mong gì tìm lại
mà tìm gì khi tình đã xa tay
còn lại đâu những phút cũ đắm say
những khoảnh khắc.... những ngày ta hạnh phúc

o0khucTinh0o
06-10-2007, 08:57 PM
...
Ai khuấy nước ... mành trăng non vỡ vụn
đôi tay người vô giác .. trí mong lung
đêm về khuya .... sương trắng rơi não nùng
cơn gió rét ... côn trùng hoài trăn trở

Ru giấc ngủ ... vổ về trong bở ngỡ
bên hiên nhà ... nhè nhẹ tiếng mưa rơi
lòng rối ren .. tâm trí ta rã rời
thân vàng vỏ ... nữa cuộc đời xa mãi

Ôi buốt nhói, một góc đau bên trái
thắt từng cơn trong nhịp đập mỏi mòn
trái tim sầu ... bịnh tình trở héo hon
ta muốn chết ... cho hồn rời khỏi sác

Và đêm nay .. linh hồn mình tan nát
sụp đổ rồi .... tình bồi đấp .....người ơi
hứng trên tay ... giọt sầu mộng rớt rơi
xuyên qua khẻ .. mười ngón tay gầy yếu

Đọng từng hạt lên kiếp đời Hàm Tiếu
rủ bụi mờ .. trên những cánh hoa yêu
màu trắng trong, phai úa buổi ban chiều
thì thôi nhé ....trái tim ơi .....hãy chết !

KT

kurawa
06-10-2007, 10:59 PM
những khoảnh khắc...những ngày hạnh phúc ư
giờ như gió...biệt từ bay xa mãi
chỉ còn ta...ở lại chốn đau thương
lòng đau nhói...vẫn vương tình không dứt

nntt
13-10-2007, 01:34 AM
anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng
trăng chợt tròn chợt khuyết chẳng vì đâu

người ra đi sao chẳng bảo gì nhau
để nỗi nhớ buốt lòng đau tê tái

o0khucTinh0o
13-10-2007, 04:24 AM
Không có em chiều như không có nắng
Mây lững lờ như chẳng muốn bay đi
Gió ngập ngừng như mỏi mòn mong đợi
Tà áo nào em gởi gió mang theo

Không có em thành phố bỗng xanh xao
Cây chết lặng chiều lao đao nỗi nhớ
Lá khù khờ nghe ve sầu than thở
Ngỡ tiếng em nên rơi rụng bên đường

Không có em để ngàn nhớ trăm thương
Chưa níu gọi bỗng quay về lũ lượt
Như thì thầm nhắn anh lời hẹn ước
Chuyện ngày xưa ai sướt mướt trong mưa
..KT

Đa Tình
13-10-2007, 10:53 AM
Đêm buồn anh nhặt những vần thơ
Gửi mộng em yêu gập ghềnh hơi thở
Dệt yêu thương bằng vạn lần nhung nhớ
Đêm buồn về đốt cháy kẻ mộng mơ

*pInk horizon*
13-10-2007, 10:57 AM
Em gom nhớ gửi đêm đầy gió
Gửi ngàn sao hết thảy yêu thương
Anh có nhận xin gửi lời mây nhé
Để em biết thương yêu ko lạc lối về

Đa Tình
13-10-2007, 11:06 AM
Gió có vụng về gió có ngu ngơ
Nhưng gió đáng iu khi mang lời em đó
Đêm mưa buồn bước qua con phố nhỏ
Thấy ấm lòng bỡi tiếng nói yêu thương

langtukiem87
13-10-2007, 09:48 PM
đêm buồn anh ngắm sao rơi
ở nơi xa có biết ai ngắm cùng
đêm buồn nhặt lá mùa đông
lá buồn tôi cũng đang rơi trong lòng

nntt
18-10-2007, 02:52 AM
đêm buồn anh biết làm chi
viết vài vầng khúc tình si nhớ người
xong anh mượn ánh sao trời
gửi cho ánh mắt của người xa xưa

langtukiem87
22-10-2007, 10:49 AM
đêm buồn buồn mãi đêm ơi
vì sao cũng tắt còn tôi 1 mình
căn phòng lặng lẽ đơn côi
ngắm sao mà chẳng còn sao trên trời

Đa Tình
24-10-2007, 10:54 AM
Đêm buồn nghe tiếng hát từ góc phố
Bóng tối bao trùm ta chẳng thấy mắt người yêu
Tà áo em trắng xóa trôi vào hư ảo
Anh lặng im ngồi đếm giọt sương đầu

Lost.
24-10-2007, 11:01 AM
Phía ấy màu buồn hắt vào đêm
Sóng sánh màu sương ngủ trên thềm
Cô gái hôm qua chừng trễ hẹn
Đợi 1 chuyện tình - rót vào quên....

dungnhinanh_em
24-10-2007, 11:28 AM
đêm buồn ngắm anh sao rơi
nhớ người nơi ấy mà nao nao lòng
ai xui con sáo sang sông
để con đò nhỏ đứng trông thế này

vipboy278
25-10-2007, 08:29 PM
gap go lam chi buoi chieu tan
de roi luu luyen mai ngan thu
nang ly ruou am cang them han:xao:
han cuoc doi han ca tri am

dungnhinanh_em
26-10-2007, 01:04 AM
Hồn trăng trôi theo gió
Rớt xuống đời tối tăm
Mộng thêu bằng lá cỏ
Vỡ nát đêm trăng rằm
...

thanlongcodon
27-10-2007, 09:07 AM
đời buồn đời bỏ rơi ta
ta buồn ta bỏ ai đây bây giờ?

crazy
27-10-2007, 02:06 PM
Lành lạnh đêm thu mang gió buồn
Lay lay cành lá rụng trong đêm
Thấp thoáng ánh trăng soi nỗi nhớ
Thoang thoảng hương thu khóe mắt cay

dungnhinanh_em
28-10-2007, 10:45 AM
Một mai...một mai hẹn một mai !
Tôi sẽ cùng ai thức đêm dài ,
Sẻ chia, sẻ chia ngàn tâm sự .
Hé mở góc trời riêng cho ai ?
.
Hẹn mai, hẹn ...mai hẹn ngày mai !
Sẽ không còn đâu vạn u hoài .
Không còn trăm thương cùng ngàn nhớ
Về một tình yêu đã phôi phai .
.
Ừ mai, ừ mai ừ.... ngày mai !
Nhất định sẽ ngước về tương lai ,
Không còn đăm đăm nhìn quá khứ,
Giấc mộng chưa tròn vương nắng phai
.
Còn mai còn mai còn mai ...mãi !
Sẽ không còn thức trọn đêm dài
Hồn lang thang trong ngàn mộng mị
Mộng mị chập chờn như mắt ai ????

crazy
28-10-2007, 12:11 PM
Hương thu hương thu ....nồng nàn hoa sữa
Dạo bước đêm buồn nhớ thu xưa
Gió lạnh từng cơn ghế đá lạnh
Phố vắng lá vàng anh với anh

Tại sao em sinh vào mùa thu
Gieo nỗi buồn lòng anh hiu quạnh
Anh muốn quên nhưng sao chẳng được
Hương thu thơm ngát mà tan nát trái tim

___ky0___
28-10-2007, 12:18 PM
wow........! hay wa !!!!!!!!!!!!!
tiếc wa' chỗ nhà mih` hok có trăng hok thì mih` cũng làm vài bài !

nhoz_luv
30-10-2007, 08:39 AM
Đời ơi sao cứ vương sầu
Đêm buồn ngồi đó quặn lòng nhói đau
Thu về biết tìm nơi đâu
Để khi Đông đến đôi câu lại rời...

dungnhinanh_em
30-10-2007, 10:36 AM
Suốt chặng đường qua ta yêu nhau
Thiết tha gì đâu những nỗi đau
Đêm nay, đêm dài, dài vô tận
Người để cho ta ôm nỗi sầu

GiRl Sh0cK
30-10-2007, 11:14 AM
ôm jấc mơ thâu
tàn cơn mê ngủ
ta thầm thì
sao tất cả là chiêm bao...

langtukiem87
30-10-2007, 12:06 PM
đêm buồn đêm cứ buồn thôi
ta buồn đêm cũng đâu vui hơn gì
đêm buồn do bởi tại ta
hay là đêm vướng tương tư nên buồn

crazy
02-11-2007, 06:06 PM
Em nơi đâu, em ơi có biết
Anh nhớ em tha thiết đêm ngày
Dẫu biết rằng tình yêu đầy cay đắng
Vì em yêu như tia nắng trong đêm

Em yêu ơi, xin em hãy hiểu
Anh vẫn yêu và mãi yêu em thôi
Dẫu biết rằng tình đời thật nổi trôi
Em soi sáng tâm hồn anh bóng tối