Xem đầy đủ chức năng : Thơ hay cực về một chuyện tình đầy chông gai...
thợ săn cô độc
07-07-2007, 10:31 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Có anh chàng Củ Chuối
Nhà ở bên bờ suối
Yêu cô nàng bán muối
Nhà có một cây chuối
Họ thương nhau đắm đuối
Dắt nhau ra bờ suối
Rồi dìm nhau chết đuối
Thế là hết đoạn cuối
Một câu chuyện Củ Chuối...
Nghe xong tui cũng đuối
ngocnu
07-07-2007, 11:21 PM
Thơ vui và bạn cũng vui tính ghê
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
motconkhi
08-07-2007, 05:11 AM
có anh chàng chuối củ
nhà có cây đu đủ
yêu cô nàng bán mũ
nhà có 2 cái tủ
họ gọi nhau ú ú
ra nhập vào hội đú
lượn xong rùi chơi tú
rùi cùng nhau vào tù
tớ nghe chuyện cũng ủ rũ
x4utr4j
08-07-2007, 07:18 AM
Có anh chàng củ khoai
Đang độ tuổi choai choai
Yêu cô làng bán chai
Họ yêu nhau lai zai
Yêu không biết ngày mai
Chàng Thích ăn thịt lai
Làng thích ăn thịt vai
Thế là họ cùng nhai
Hehehh
***Loveless***
08-07-2007, 07:27 AM
có anh chàng vô đối
iu cô nàng mai mối
kể từ đó tối tối
họ cùng chung giường gối
<xin lỗi pà con , hem phải tui nhá :dance:>
co_be_winter
09-07-2007, 12:57 AM
có cô nàng cùi bắp
iu cái thằng ăn cắp
đám cưới toàn ăn bắp
mền ko có mà đắp
rủ nhau đi ăn cắp
đọc xong thành trái bắp
khà khà
long_co_nương
09-07-2007, 04:45 AM
có anh chàng long cô
yêu cô nàng bám xô
họ cùng đánh lô tô
và thích chơi sổ xố
phải lấy đồ cầm cố
để có tiền lô tô
1 hôm ra quốc lộ
giữa 1 dòng xe cộ
họ bị xe tông vô
cùng bị chêt tại chỗ
va dắt nhau xuống mồ
nghe sao nó sến xồ
( hem phải tui đóa nha )
Lan Hạ
09-07-2007, 05:05 AM
Có cô nàng mộng mơ
Yêu anh chàng bán mơ
Tối ngày chàng ngâm thơ
Rồi cho nàng ăn mơ
Thế là...
Cả 2 thành lơ ngơ...
be_tina
10-07-2007, 04:40 AM
có anh chàng bán mỳ
là người con thứ nhì
lại đi yêu má mì
nhìn 2 đứa nó mi (hun nhau)
tui đứng cười hì hì
bị ăn ngay cục chì
Ôi !!! số tui đen khì......:P
SIRO_dau
12-07-2007, 07:06 AM
anh chàng mắt ti hí
yêu nàng mắt một mí
cười nói thì lí nhí
tiêu tiền thật hoang phí
voi còi
13-07-2007, 08:01 PM
keke chuối wua'. nghe x0ng đuối thiệt =))
NguyenAnhDuc
14-07-2007, 12:38 AM
mấy member này cũng vui tính thiệt đó ^_^
WindyBell
14-07-2007, 12:42 AM
:fi: Thơ j` đâu mà toàn chuối
Đọc xong muốn chết đuối
Đuối đuối đuối đuối :haha:
Đuối 1 phát cuối lại thấy chuối
emcontuoi15
14-07-2007, 01:36 AM
sao mà toàn chuối chắc bạn la người vui tính lắm đây!:fi:
giotletinh91
14-07-2007, 08:33 AM
có anh chàng da đen
yêu cô nàng bán len
hai người cùng ước hẹn
"trọn đời bên nhau nghen"
ha ha ha!!!!!!!!!!!!!!!
NguyenAnhDuc
15-07-2007, 04:57 AM
:)) Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Tôi về đóng wan tài cho song
Chờ lúc chồng em vào động phòng
Đâm chết chồng em thế là song.........
hì !!!!!!!!!!!------>Nguyễn Anh Đức là ta haha<------
Đội trời đạp đất ở đời
Thiên hạ vô đối hỏi đời sợ chi !
girl_chip_9x
18-07-2007, 10:06 AM
Nếu bít ngày mai em lấy chồng
Anh về chít thía là xong
Ruột gan, phèo mỡ trao em hết
Đến ngày vu quy nấu cháo lòng. Khẹc khẹc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.