PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày không anh



bé_yêu _anh
14-07-2005, 09:12 PM
Bao ngày rồi chúng mình chẳng gặp nhau
Chẳng còn phút tay trong tay như trước nữa
Em mãi nghĩ về anh nghĩ về hai đứa
Không biết giờ này anh đã ngủ chưa ?

Em ước gì trời đột ngột đổ mưa
Nhắc em nhớ kỉ niệm chúng mình khi đó
Trời mãi dỗi hờn điều gì không rõ
Trút mưa xuống nhiều làm lắng đọng những buồn lo

Em mãi ngồi: nhớ ,yêu và đắn đo
NGhĩ suy về lòng người trăc trở
Nhưng chắc một điều trái tim em không thể nào vun vỡ
Bởi yêu anh rồi, anh nhắc nhở giùm em

Em ngồi buồn đón nhận nỗi niềm riêng
Con cá vàng lượn ,sóng sánh nhắc em điều gì thiêng liêng lắm
Em ngỡ không gian chìm trong sâu lắng
Vội giật mình gửi gió nỗi lòng em .