PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bàn ĐH típ nào



ngocdunghihi
07-07-2007, 09:03 AM
Tuy các bạn ai cg~ nói " ĐH ko fai là tất cả " , ĐH ko fai la kon đường duy nhất để vào đời ".......
ừa cứ cho là cóA ý đúng đi , vậy đã có ai chỉ cho các bạn con đường thứ 2 kia chưa ?????
đã mang lấy cái nghiệp dèn sách thì có ai ko mún mình đậu ĐH , các bạn đừng tự "lừa mình ". tự "an ủi " mình như vậy chứ !!!!

kinhtechuyennganh
07-07-2007, 09:42 PM
nếu bạn muốn học dại học năm nay.gọi 0957670007 tôi giúp cho

ngoc3my3u
07-07-2007, 10:46 PM
thi roài mới nói thì làm cái gì nữa

donot forget to remember
12-07-2007, 06:52 AM
giúp cách gì đây hả bạn
a mà có ai biết gì về trường friend ko?
ai biết gọi cho tui nhé
càng sớm càng tốt
call:0947126737

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
17-07-2007, 04:08 AM
ko đậu ĐH thì CĐ, học đi rồi năm sau thi típ phục thù :D

Tahonma_masota
29-07-2007, 08:30 AM
ko đậu ĐH thì CĐ, học đi rồi năm sau thi típ phục thù :D

Nói dễ nghe thiệt nhưng đấy là các khoá trước , khoá 2008 bọn oem trượt là tiêu lun !!!----------------> Cố , cố & cố & chắc sẽ đỗ thôi !!!

gaubongzzz
30-07-2007, 12:49 AM
Còn nhiều con đường khác để vào đời,xin bố mẹ đừng bắt con vào ĐH bằng mọi giá!

¯|¯ïN
01-08-2007, 10:52 PM
Nếu ai có chí thì ôn luyện lại ĐH,ko thì vào các trường đào tạo quốc tế mà học,có ích phết đấy :so_funny:

halfblood_prince88
16-08-2007, 11:03 AM
Có nhìu lý do để quyết tâm đậu đại học :
1/ Do kỳ vọng của gia đình
2/ Do sợ xấu mặt với bạn bè (đối với người có học lực tốt ) ,tuy các bạn thấy hơi vô lý nhưng ở vào hoàn cảnh đó sẽ thấy
3/ Do tài chính hạn hẹp nên phải vào đại học để giảm gánh nặng học phí.
Còn rất nhìu lý do nữa......Và lý do cuối cùng là ở Việt Nam bằng Đại Học là điều kiện gần như quyết định việc làm (dù chính phủ và bộ GD luôn muốn hạn chế điều này).

Nhưng một khi đã vào ĐH thì cũng đừng mơ tưởng ,như tui đây chuẩn bị vào năm 2 nhưng phải lo gánh 2 môn còn nợ ở năm 1 (môn triết bị cấm thi do nghỉ nhìu )

ngocdunghihi
20-09-2007, 04:20 AM
ừa cg~ có thể , và đó là lí do để fan lớn các bạn cố thio vào ĐH
còn tui thì khác tui thik thì thi chẳng có ai ép buộc j` cả , chính vj` thik nên mới chịu khó học 1 tí ( tui là chúa nhác mà ) để đậu vào ĐH và nói đúng hơn là đậu vào nghành học mà tui thấy thik thế thui
ngành kĩ thuật điện của tr công nghiệp hn năm nay lấy 20.5 cg~ ko fai dạng " gà " fai ko nào !! ^_^