thuyentrang
07-07-2007, 08:57 AM
Tháng bảy nắng vàng ươm
Để rồi mưa cơn cớ
Tóc rối cùng nắng thơm
Biết đâu mùa nức nở
Nghe lá hát lời xanh
Mắt người là sâu thẳm
Ru buồn miên man lắng
Ngày lướt nhẹ qua tay .
Này bông hoa chớm nở
Chào em chào xinh tươi
Những cánh ngoan bé nhỏ
Theo gió bay về trời.
Người mơ màng tháng bảy
Ngày ẩm ương nắng mưa
Xếp chiếc thuyền bằng giấy
Bồng bềnh về mộng du .
Ước mình là nốt lặng
Dòng điệp khúc lênh đênh
Không có nổi nhịp ngừng
Tỉnh mơ màng vội vã .
Để rồi mưa cơn cớ
Tóc rối cùng nắng thơm
Biết đâu mùa nức nở
Nghe lá hát lời xanh
Mắt người là sâu thẳm
Ru buồn miên man lắng
Ngày lướt nhẹ qua tay .
Này bông hoa chớm nở
Chào em chào xinh tươi
Những cánh ngoan bé nhỏ
Theo gió bay về trời.
Người mơ màng tháng bảy
Ngày ẩm ương nắng mưa
Xếp chiếc thuyền bằng giấy
Bồng bềnh về mộng du .
Ước mình là nốt lặng
Dòng điệp khúc lênh đênh
Không có nổi nhịp ngừng
Tỉnh mơ màng vội vã .