PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề!



adolfhaihitler
29-03-2005, 02:05 AM
T ôi biết em từ khi chưa biết mặt
H ãy biết yêu khi biết tên em
A i đâu hay rằng tôi đã chết
N gay lần đầu gặp gỡ mắt huyền
H ạnh phúc sao cho kẻ được em yêu!!! :tim:

thach_anh_tim
29-03-2005, 02:09 AM
Tôi biết em từ khi chưa biết mặt
Hãy biết yêu khi biết yêu em
Ai đâu hay rằng tôi đã chết
Ngay lần đầu gặp gỡ mắt huyền
Hạnh phúc sao cho kẻ được em yêu!!! :tim:


Vẫn biết yêu em sẽ làm anh đau khổ
Cũng xin đành đau khổ để vẫn mãi yêu em
Xin đừng khóc người anh yêu dấu nhé
Trọn đời này anh dành cả cho em
:tim:

adolfhaihitler
29-03-2005, 02:34 AM
lần đầu ta ghé môi hôn
mấy con ve nhỏ hết hồn kêu vang! ( sưu tầm )

dĩ nhiên là của mình rùi . vì nếu là của bạn thì mình phải nhận xét chứ !

phố tối dần sau mỗi bước chân anh
bước lang thang để vơi đi nỗi nhớ
phố cứ dài anh cứ đi chầm chậm
để chia dần nỗi nhớ cho em !!! ( st )

cỏ mây
29-03-2005, 03:14 AM
Yêu âm thầm chuốt khổ mà thôi
Thế nhân sinh lắm kẻ đua đòi(ý nói những kẻ bội bạc ấy mà)
Mộng yêu đương vụt bay như khói
Khói tan rồi mộng cũng mất toi.

thach_anh_tim
31-03-2005, 01:45 AM
ai chảnh dzậy bạn

Rẽ bước mi sầu anh ùa khóc
Lối đi anh đã vắng bóng em rồi