tieuthu_rose
14-07-2005, 06:02 PM
Hôm thứ 3 , anh vừa nói những lời cay đắng nhất mà từ hồi yêu anh đến giờ anh chưa bao giờ nói với em như thế .............buông bàn phím xuống , trời mưa , em tuôn luôn một mạch ra đường , trời mưa ko lớn nhưng sao mặt em ướt nhèo , ùhm thì có lẽ vì trời mưa, em từng thề là sẽ ko bao giờ rơi một giọt nước mắt vì anh , mà sao .................em bỏ ăn , thức tới sáng ...........cùng đống khăn giấy , nữa đêm đói bụng quá, chạy xuống bếp lục đồ ăn .............
Thứ 4 ::: khóc với con bạn đã , rồi chạy qua nhà thằng bạn khóc nữa, bắt nó đi chợ mua đồ về nấu cho mình ăn , lý do mất sức
t5: bình thường như mọi ngày...................hehehe
Thứ 4 ::: khóc với con bạn đã , rồi chạy qua nhà thằng bạn khóc nữa, bắt nó đi chợ mua đồ về nấu cho mình ăn , lý do mất sức
t5: bình thường như mọi ngày...................hehehe