begaungoan
06-07-2007, 07:26 AM
tại sao vậy????
thực sự em khó nghĩ lắm, em hơn tuổi hơn, đó là 1 vấn đề. tại sao vây? tại sao em lại nghĩ về anh nhiều thế, em ko thể hiểu tình cảm anh dành cho em là như thế nào nữa, tại sao mỗi người đều giữ trong lòng mình những suy nghĩ, để rồi phải suy nghĩ xem đối phương đang nghĩ gì chứ, anh tửng nói với em rằng suy nghĩ mỗi người là đen tối và xấu xa nhất mà, sao lai 5 bắt em phải đoán xem anh đang nghĩ gì cơ chứ, khó lắm anh biết ko, có lẽ anh ko yêu em đâu vì em hơn tuổi anh mà, vì anh ngại bạn bè anh nói , rồi em lại sợ anh mặc cảm, anh nói anh ko có gì cả, anh là kẻ tay trắng, em đâu yêu anh vì vật chất, em yêu anh đơn giản vì em yêu anh,.. hãy nói em biết em là gì với anh nhé... tại sao vậy ,tại sao co 1 nhiều ngăn cách giữa chúng ta vây??? yêu và chầp nhận tình yêu 1 ngờơi là khó đến vậy sao???
thực sự em khó nghĩ lắm, em hơn tuổi hơn, đó là 1 vấn đề. tại sao vây? tại sao em lại nghĩ về anh nhiều thế, em ko thể hiểu tình cảm anh dành cho em là như thế nào nữa, tại sao mỗi người đều giữ trong lòng mình những suy nghĩ, để rồi phải suy nghĩ xem đối phương đang nghĩ gì chứ, anh tửng nói với em rằng suy nghĩ mỗi người là đen tối và xấu xa nhất mà, sao lai 5 bắt em phải đoán xem anh đang nghĩ gì cơ chứ, khó lắm anh biết ko, có lẽ anh ko yêu em đâu vì em hơn tuổi anh mà, vì anh ngại bạn bè anh nói , rồi em lại sợ anh mặc cảm, anh nói anh ko có gì cả, anh là kẻ tay trắng, em đâu yêu anh vì vật chất, em yêu anh đơn giản vì em yêu anh,.. hãy nói em biết em là gì với anh nhé... tại sao vậy ,tại sao co 1 nhiều ngăn cách giữa chúng ta vây??? yêu và chầp nhận tình yêu 1 ngờơi là khó đến vậy sao???