Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cuộc đời là những đâu thương.vì .........



trudien
06-07-2007, 06:22 AM
lộc là một người con được sinh ra trong một gia đình nghẹo.từ nhỏ đả có cuộc sống không may ắn cho lắm ,mỗi ngày như mọi ngày cứ thế mà .............cho tơi khi lớn .lộc đã hiễu và sống đúng cách sống của một đứa con hiếu thảo đối với cha mẹ và tất cả mọi người..............
đến một thời gian lộc bị một cú xóc về chuyện tình cảm diển ra rất buồn ................. đâu thương .làm lộc tự mất hết đi cái sức mạnh của lộc đã dấu kính bấy lậu.....rồi tiếp đến với lộc môt câu chuyện nữa alf thêm...........nỗi buồn vắn lặng của một người thiếu đi sự thương yêu của thân và.........làm lộc không còn alf lộc như xưa nữa ......và từ đó lộc không coinf cười ,nói hay vui vẽ như thời còn bé nữa.
lộc luôn tự hỏi đời và cả chính mình tại sao cuộc đời này không có cái tốt cho lộc mà chỉ đem alij sự đâu khổ không vậy.nhwung biết làm sao bay giwof khi cuộc đơ lộc kô thể tahy đổi được..............lộc biết pahir làm sao .khi mà đời lộc luôn gặp nổi buồn avf có nhiều đâ u thương.
còn các bạn chắc có lẽ vui hơn lôc nhiều .các bạn có cuộc sống dầy đủ.không lo gì và nghĩ gì.lộc biết coinf có rất nhiều nguwpwfi có hoàn cảch giống lộc nhưng lộc không iết làm gì hơn alf viê ts vài dòng này để tâm sư j với các bạn. cũng như với chính abnr thân lộc vậy....................

***Loveless***
06-07-2007, 09:28 AM
Lộc quả là một đáng thương , nhưng mình cảm thấy nghị lực của Lộc vẫn chưa đủ để vượt qua nỗi khổ.
Cố lên Lộc ơi !

trudien
12-07-2007, 04:38 AM
uh.tuy buồn nhưng bạn có biết kô bên cạnh đó còn có rất nhiều điều hay lắm đó
vì mình pahỉ tự sống tự làm ra cái mình cần làm ,vì thế cuộc đời này mới có ý nghĩa ,
có hạnh phúc. và mai này mình mới biết thế anò là đau buồn ,khổ , và cứ thế mà tiến lên ,giup mọi người cùng hoàn cảnh như mình
sống và sống theo lương tâm mình

Tri Ki 2000
12-07-2007, 07:16 AM
hi hi, Lộc nì, tui cũng như Lộc thui. Nhưng tui vẫn zui , zì tui ko mún tui là tui của ngày xưa. Bi giờ Lộc hãi zui zẻ đi nhá!Ngày ko có nụ cười là ngày hoang phí đoá!

YiLy
29-07-2007, 04:04 AM
Lộc ơi , giờ này lộc ở đâu nhỉ , tại sao lộc chỉ nói k online nữa rùi biến mất chứ !! ít ra phải nói gì đó !! hay là cuộc tình mới đến rùi !!! tình online là thế !!

trudien
18-08-2007, 03:41 AM
đâu có đau mình vẫn luôn có trên đay chứ
còn tình online thì lộc cũng không còn biết nó có tới hay không nữa
vì cái gì nó tới thì nó tới còn không thì cũng pahỉ chụi thôi
Á YILY ơi bạn là ai vậy? tên gì nhỉ?