xuanquang2703
06-07-2007, 04:07 AM
Trăng và Sao
Vắng Sao, Trăng phiêu du khắp ngã
Bước phiêu bồng lạc lối vào nhà ta
Thấy ta ngồi yên như tượng đá
Tượng đá cô đơn bỗng khóc òa
Thấy ta bật khóc Trăng tự hỏi
Vắng Sao rồi, Trăng có phải là Trăng
Trăng vẫn là Trăng nhưng chắc chắn
Chắc chắn 1 điều, Trăng yêu Sao
Nguyệt
Đêm nhớ người, 1 mình bên men rượu
Nguyệt long lanh, nằm gọn giữa ly sầu
Kẻ tri kỉ, do trên đời còn thiếu
Nên 1 mình ngồi giữa chốn quạnh hiu
Vắng Sao, Trăng phiêu du khắp ngã
Bước phiêu bồng lạc lối vào nhà ta
Thấy ta ngồi yên như tượng đá
Tượng đá cô đơn bỗng khóc òa
Thấy ta bật khóc Trăng tự hỏi
Vắng Sao rồi, Trăng có phải là Trăng
Trăng vẫn là Trăng nhưng chắc chắn
Chắc chắn 1 điều, Trăng yêu Sao
Nguyệt
Đêm nhớ người, 1 mình bên men rượu
Nguyệt long lanh, nằm gọn giữa ly sầu
Kẻ tri kỉ, do trên đời còn thiếu
Nên 1 mình ngồi giữa chốn quạnh hiu