Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ChuyỆn TÌnh TÔi



TN1tinhyeu
06-07-2007, 02:34 AM
Tôi viết văn không hay nhưng cũng đủ để kể lại cho mọi người nghe về chuyện tình của tôi:
Chúng tôi quen nhau đã được 3 năm rùi. Hay nói đúng hơn là 4 năm.
Năm đầu tiên: chúng tôi chuyển vào học chung một lớp. học chung với nhau hơn 9 tháng nhưng chúng tôi chỉ nhìn mặt nhau được 1 lần và nhó chuyện với nhau được 2 câu. Lúc đó trong suỹ nghĩ của tôi nhỏ là một con nhỏ nhà giàu học giỏi quá chảnh. chảnh đến mức không thế chịu nỗi. luôn gây ra sự chú ý của cả lớp ngoại trừ tôi ( vì lúc đó tôi không hoà đồng với lớp cho lắm ). Theo những gì nhỏ tâm sự với tôi thì đối với nhỏ tôi như không có trong lớp. mọi chuyện bắt đầu từ năm thứ hai……
Năm thứ hai: 4 tháng đầu tôi với nhỏ đã nói chuyện với nhau được vài câu. Nhưng đó là vì tôi đã hoà đồng hơn với lớp chứ không phải là vì hợp nhau. 4 tháng sau đã có một việc bất ngờ đãy đến với tôi. Cô giáo chuyển nhỏ lên chổ tôi ngồi. từ đó chúng tôi than nhau hơn ( nhiều chuyện giống nhau). khoảng thời gian đó tôi với nhỏ xích lại gần nhau hơn. Mặc dù tôi với nhỏ nói chuyện với nhau rất nhiều trong giờ học nhưng không hiều sao cô giáo không đổi chổ tôi với nhỏ ( tuần nào tui với nhỏ cũng ăn roi vì tội nói chiện). hết 4 tháng đó tôi với nhỏ đã xích lại gần nhau hơn nhưng cũng chỉ đến mức bạn thân.
Năm thứ ba: tôi với nhỏ lại được ngồi gần nhau. Và tình cảm của tôi với nhỏ lại được dịp phát triển. Hết hai tháng đầu, tôi đã nhận ra là mình thix nhỏ nhưng tôi rất hiểu nhỏ và biết rằng nhỏ sẽ không chấp nhận điều đó đâu nên tôi đã quyết định tránh xa nhỏ ra (càng xa càng tốt). Lúc đó tôi bít nhỏ buồn và tôi cũng buồn. từ lúc đó tôi đã cố quên nhỏ đi. Nhưng đâu có quên được. Nhỏ thì vẫn luôn ở bên tôi luôn cố tìm lý do mà tôi lơ nhỏ. Nhưng tôi cũng không xa nhỏ được lâu. chỉ 2 tháng sau tôi đã quay lại với nhỏ. tiếp tục làm một đứa bạn thân. Nhưng hình như lúc đó tình cảm giữa chúng tôi đã bị tổi thương trầm trọng và nó gần như không thể lành lại được. tôi với nhỏ vẫn chới với nhau cho đến hết năm đó.
Năm thú tư: chúng tôi chuyển ra học ở 2 lớp khác nhau . Tôi đã tự nhủ đây là hoàn cảnh tổt nhất để tối quên nhỏ đi. Nhưng nhỏ vẫn cứ xuất hiện trước mặt tôi. Cho đến một ngày tôi quyết định làm một việc mà tôi vẫn còn ân hận đến bây giờ. Tôi muốn cả hai sẽ cùng buồn một lần để rồi sau này sẽ không buồn nữa. tôi nói thẳng với nhỏ rằng tôi không muốn làm bạn với nhỏ nữa. từ đó tôi và nhỏ gần như không có quan hệ gì với nhau nữa. cho đển tết năm đó tôi đang online thì nhỏ cũng online không hiểu sao chúng tôi lại nói chuyện với nhau và tôi với nhỏ đã cùng nhau đón giao thừa. nhưng hết đêm đó chúng tôi lại như không quen bíêt nhau. cuối năm đó nhỏ quyết định ra đi. Tôi biết nhỏ đi là vì tôi ( trước khi đi nhỏ đã thông báo cho tôi như muốn tôi cản nhỏ lại) nhưng tôi nghỉ nhỏ đi là tốt ( quyết định sai lầm thứ hai của tôi ). Khi nhỏ đi rồi tôi mới nhận ra tất cả những sai lầm của mình. Nhưng đã quá muộn. Và tôi đã có một quyết định cuối cùng. Tôi sẽ nói thật tất cả tình cảm mình cho nhỏ. thật không ngờ nhỏ đã chấp nhận tình cảm của tôi và bây giờ chúng toi đang là ngừoi iu của nhau nhưng lại không đựoc ở bên nhau và tất cả là do lỗi của tôi.

TÔI KỂ CÂU CHUYỆN NÀY ĐỂ ĐỪNG AI MẮC PHẢI SAI LẦM NHƯ TÔI.

>::LoVe::<
07-07-2007, 07:27 AM
:huglove:....cHuYệN tÌnH cUtE lẮm ý ạ