saudong167
05-07-2007, 06:33 AM
Ai đặt tên cho hai chữ tình yêu,
Ai làm nên câu chuyện tình đôi lưa.
Ai đã viết bức thư tình gấp nữa,
Lén trao nàng trước cửa buổi hoàng hôn.
Để một hôm kỷ niệm ấy vùi chôn,
Cho cô bé buồn thương người tình cũ.
Ai khắc lên trái tim mòn ủ rủ,
Để lòng người lưu luyến mảnh tình xưa.
Để trời mưa làm hàng mi đẫm lệ
Tình yêu ơi ! Nỗi buồn sao buồn thế
Yêu một lần đau khổ chừng nào nguôi..
Và giờ đây dòng đời vẫn lặng trôi
Em sẽ bước bước hoài con đường ấy
Đến một nơi tiếng lòng anh vẫy gọi
Sánh chung đường trong cõi mộng tình yêu.
Ai làm nên câu chuyện tình đôi lưa.
Ai đã viết bức thư tình gấp nữa,
Lén trao nàng trước cửa buổi hoàng hôn.
Để một hôm kỷ niệm ấy vùi chôn,
Cho cô bé buồn thương người tình cũ.
Ai khắc lên trái tim mòn ủ rủ,
Để lòng người lưu luyến mảnh tình xưa.
Để trời mưa làm hàng mi đẫm lệ
Tình yêu ơi ! Nỗi buồn sao buồn thế
Yêu một lần đau khổ chừng nào nguôi..
Và giờ đây dòng đời vẫn lặng trôi
Em sẽ bước bước hoài con đường ấy
Đến một nơi tiếng lòng anh vẫy gọi
Sánh chung đường trong cõi mộng tình yêu.