so_cold
14-07-2005, 11:07 AM
Trang vở nhỏ này, giấy trắng xinh
Anh viết cho em bức mộng tình
Tình anh như nắng trôi ngây dại
Bắt gặp mắt em, khẽ lung linh
Em biết gì đâu cô bé xinh
Đã lỡ yêu em với bóng hình
Làn môi em thơ êm êm dịu
Khiến nắng lòng anh muốn tỏ tình
Nhìn em, anh lại nghĩ linh tinh
Cố nén lòng anh với chính mình
Đợi em quay mặt đi nơi khác
Lén hôn em... chỉ trót vô tình :)
Em cười e lệ, đứng lặng thinh
Bẽn lẽn trao anh ánh mắt nhìn
Rụt rè quay vội khi em thấy
Ở bên em, chẳng phải một mình
Anh cười như ánh nắng bình minh
Anh mang cho em một mối tình
Nhận đi cô bé, đừng ngại nhé !
Anh yêu em, hơn cả chính mình. :)
Anh viết cho em bức mộng tình
Tình anh như nắng trôi ngây dại
Bắt gặp mắt em, khẽ lung linh
Em biết gì đâu cô bé xinh
Đã lỡ yêu em với bóng hình
Làn môi em thơ êm êm dịu
Khiến nắng lòng anh muốn tỏ tình
Nhìn em, anh lại nghĩ linh tinh
Cố nén lòng anh với chính mình
Đợi em quay mặt đi nơi khác
Lén hôn em... chỉ trót vô tình :)
Em cười e lệ, đứng lặng thinh
Bẽn lẽn trao anh ánh mắt nhìn
Rụt rè quay vội khi em thấy
Ở bên em, chẳng phải một mình
Anh cười như ánh nắng bình minh
Anh mang cho em một mối tình
Nhận đi cô bé, đừng ngại nhé !
Anh yêu em, hơn cả chính mình. :)