Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ buồn học sinh



***Loveless***
04-07-2007, 09:28 PM
Mai xa trường bạn có nhớ mình không?
Im lặng quá một quãng trời chia cắt
Lệ nhoà đi trong vòng tay bè bạn
Hỏi cuộc đời còn có kiếp sau không?

<ai cuối cấp đọc xong đừng khóc nhá >

cô bé mắc nai
05-07-2007, 02:18 AM
Chắc cuộc đời vĩnh viễn cắt chia nhau
Khi đôi nẻo rẻ ngang bờ nhung nhớ
Khi phượng hỏi " sao ve sầu vội vả
Báo mùa hè , là gởi thiệp chia tay "

Ve rã rời nhỏ giọt bởi mồ hôi
Trưa nắng cháy , mùa hè óng ả
" Phượng đỏ hỡi , 90 ngày vụng dại
Sẽ tương phùng hội ngộ buổi sớm mai "

heheh múa rùi wa mắt thợ nhé ! sorry !

benem
27-10-2015, 06:33 PM
“Cuộc đời này có ai muốn thế đâu
Nhớ nhớ thương thương rồi xa nhau
Để lại bao nhớ nhung phiền muộn
Gieo thẳm trong tim triệu nỗi sầu”

Nguồn: "Thơ buồn về cuộc sống (http://ptson.info/top-5-bai-tho-buon-ve-cuoc-song/)"