PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi con gái thay đổi !



thichduthu
04-07-2007, 07:32 AM
Ngày xưa trong một khu rừng nhỏ có Đười Ươi và Khỉ Con chơi với nhau rất thân , chúng rất lo lắng cho nhau và thừơng tâm sự cùng nhau những chuyện buồn vui để được chia sẻ, thông cảm và động viên ... Đười Ươi đã dẫn Khi Con đi chơi khắp nơi trong khu rừng chúng hạnh phúc và vui dùa bên nhau ...
Cho tới một ngày kia Khỉ Con gặp được một người bạn và chợt nhận ra rằng người bạn đó cũng rất thân thiết với mình cũng có thể làm mình vui cười và hạnh phúc và Khỉ Con nghĩ rằng " thật là vô lý nếu mình quá phụ thuộc vào Đười Ươi " thế là Khi Con quết định cứ mỗi thứ 3 hàng tuần sẽ đi chơi cùng người bạn ấy cho dù Đười Ươi có muốn gặp vào buổi thứ 3 nào đó .Cũng đều bị Khỉ Con viện lý do để từ chối vì với người bạn này khỉ con thấy thoải mái hơn không lo lắng mà vô tư đến kì lạ Đối với Khỉ Con Thứ 3 mới là ngày nghỉ ngơi thật sự ...
Khỉ Con dần thấy khó chịu với Đười Ươi và càng ngày càng ít gặp Đười Ươi hơn ... và cũng từ bao giờ Khỉ Con không còn muốn tâm sự cùng Đươi Ươi nữa ...Khỉ Con nhận thấy Đười Ươi thật là ích kỉ , thô bạo , và nghi ngờ tình cảm của Khỉ Con vậy là nó cảm thấy bị xúc phạm , bị tổn thương ... cảm thấy không thể tha thứ được cho Đười Ươi . Khỉ Con quết định sẽ quên Đười Ươi đi ..., để có thể đi chơi thoải mái cùng người bạn , người có thể đem đến cho Khỉ Con những niềm vui mới và sự an ủi mới ...
Khỉ Con và Đười Ươi không còn gặp nhau nữa .... Đười Ươi nhớ Khỉ Con vô cùng, nó buồn rầu vì mất đi người bạn của mình ... Nó vẫn thường đợi người bạn của nó tại nơi nó và Khỉ Con đã từng chơi đùa rất vui ...nó cứ đợi , hi vọng và đợi ...nhưng nó sẽ chẳng bao giờ thấy khỉ con tại nơi đó nữa ...
Đôi khi Khỉ Con cũng thấy buồn vì không có Đười Ươi bên cạnh ... nhưng nó nhanh chóng quên đi vì bên cạnh có còn có rất nhiều người bạn khác quan tâm tới nó muốn làm nó vui và rủ nó đi chơi ...
Rồi nó thấy người bạn đang đi chơi cùng nó cũng không còn đem đến cho nó sự thoải mái và vui vẻ nữa ... vì Đười Ươi vì bản thân nó ...
Trên thế giới này không có sự hoàn hảo tuyệt đối . và rồi Khỉ Con thấy buồn và cô đơn nó thầy không ai hiểu nó, nó muốn được chia sẻ và được tâm sự ... Trong số những con thú khác đang muốn quan tâm đến Khỉ Con, muốn đem đến cho Khỉ Con những niềm vui mới , muốn rủ Khỉ Con đi chơi để được quan tâm chăm sóc...?...! , Xuất hiện một con vật mới nó hiểu tâm trạng của Khỉ Con , nó biết cách tiếp cận , biết cách chiếm được sự quan tâm , chú ý của Khỉ Con ... nó dễ dàng chiếm được ... tình cảm của Khỉ Con . Giờ thì Khỉ Con sẽ có những niềm vui mới , những hờn giận mới , và những nơi hẹn hò mới ....... mong sao Khi Con thực sự tìm thấy hạnh phúc mà Khỉ Con mong muốn ......
Khỉ con sẽ chẳng bao giờ biết được hoặc nó không còn nhớ ... , ở nơi chốn hẹn hò đầu tiên của nó vẫn còn đấy một con Đười Ươi ngồi đợi nó , hi vọng và đợi ...nhưng nó sẽ chẳng bao giờ thấy khỉ con tại nơi đó nữa ......

klimaset
04-07-2007, 07:41 AM
con gái thật khó hiểu và khi bước vào tình yêu lại càng khó hiểu hơn

vu6066
04-07-2007, 08:10 AM
khi con gái thay đổi điều tồi tệ nhất có thể xẩy ra là họ trở thành người đồng tính

LD_Forever
04-07-2007, 05:12 PM
tình yêu thay đổi mọi thứ :rain: nhưng nếu 1 chút cảm thông thì tất cả thay đổi là "chiện nhỏ" :rain:

bg_pro2008
05-07-2007, 08:47 AM
hix ! vẫn bít ju là khổ mà sao " chúng nó vẫn ju nhau chúa ơj " move.... hứt hứt......

***Loveless***
05-07-2007, 07:09 PM
con gái hay con trai thì đều phải thay đổi vì nhiều lí do khác nhau

hoasaudongvn
05-07-2007, 07:13 PM
Có được t/y đã khó , để nuôi dưỡng nó lại càng khó hơn

momxinh2210
06-07-2007, 02:30 AM
hi!
tớ là momxinh2210,tớ là thành viên mới rất vui được làm wen với các ban.

..::peony::..
06-07-2007, 03:28 AM
Hic kông có lửa sao có khói chứ

benemlabien_rong76
06-07-2007, 09:48 PM
yêu là chết ở trong lòng 1 ít
vì kgi yêu chưa chắc đã được yêu
cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu............