PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em



Phi Hoa Phi Tuyết
04-07-2007, 07:32 AM
Không mênh mông
Chẳng vô thường

Nhỏ như hạt bụi gieo buồn mắt tôi

Vội chi hoá kiếp chim trời

Bỏ rơi ta....
hót những lời di cư

Thương ai chín bỏ làm mười

Yêu ai gồng gánh kiếp người đa đoan

Ngủ ngon đi
Giấc no tròn

Nhỡ khi thức giấc.... biết còn bên nhau ?

Lost.
04-07-2007, 09:28 PM
Hương tàn còn những cưu mang
Vàng son lưu luyến
Vội vàng chiêm bao
Chỉ thế thôi , lại nghẹn ngào
Dỗi hờn, thả - lại nắm vào
buông trôi....

Lỡ thơm mùi mộng mất rồi
Cũng không vui mấy - thả lời di cư

Bình minh vui tạm được chưa ?
Cái buồn ngái ngủ cũng vừa hoang liêu...

nhophuthuy99
04-07-2007, 09:38 PM
ta lang thang
em lang thang
tình bay như một loài chim thiên sứ
buồn bay vương vương
tình thương thương
lệ vô thường
hồn như sương

E-M
08-07-2007, 06:36 AM
Nắng đi qua một góc chiều

Hồ nghe nhung nhớ
như.... yêu thật thà

Rã rời hồn cứ vất va

Soi mình trong gió thấy mà đìu hiu

Cần đôi vai - chẳng là nhiều

Cần điều gì giống như.....yêu thật thà !!!!

Phi Hoa Phi Tuyết
08-07-2007, 09:06 AM
Chỉ cần
Ừ ! Chỉ cần yêu

Đâu cần sớm sớm chiều chiều bên nhau

Đừng như sương lạnh trắng màu

Rồi khi nắng sớm phai theo sắc hồng

Đừng như mây
Cứ bềnh bồng

Chìm trong lòng gió mà không nói gì

Đừng nha em
Mãi chớm mi

Nhỡ ai mơ mộng.....lấy gì đền đây :hihi:

E-M
11-07-2007, 12:07 AM
Bao giờ cho đến...
mà thôi !

Đôi khi cứ ngỡ gần , rồi lại xa

Tội cơn mơ cứ mặn mà

Thương cho nỗi nhớ la đà lang thang

Lỡ mang , là đám mây ngàn

Trôi theo cánh gió
vội vàng đi đâu ?

Đi đâu ?
uh nhỉ đi đâu ?

Vẫn hong hóng 1 chiếc cầu ngang qua !!

Có cầu mà vẫn cứ xa

Thì hong hóng những
dzư là là thôi ...