bonghong_tangem_586
03-07-2007, 11:16 PM
em có biết mùa hạ đến rồi không
con ve sầu vẩn còn say mộng
chưa cất lời lẽ tiếng yêu thương
hạ mới đó mà cánh rơi hỡi phượng
tình mới đó mà tình vội xót xa
phương trời nào người có nhớ đến ta
nhớ cái buổi chiều biển tình hò hẹn
đã say nồng bởi tình đã lên men
gió mùa hạ gió lay lay cánh phượng
vội rơi hồi những tiếng yêu thương
đỏ lối về cho tôi mải vấn vương
thôi thì gió cứ mang đi hết cả
cánh phượng buồn ho tôi mải xót xa
chiều ngân dài một điệu buồn không dứt
cạn chén nồng tôi là người cô lẽ
chôn giấu tình trong men rựu người ơi !
con ve sầu vẩn còn say mộng
chưa cất lời lẽ tiếng yêu thương
hạ mới đó mà cánh rơi hỡi phượng
tình mới đó mà tình vội xót xa
phương trời nào người có nhớ đến ta
nhớ cái buổi chiều biển tình hò hẹn
đã say nồng bởi tình đã lên men
gió mùa hạ gió lay lay cánh phượng
vội rơi hồi những tiếng yêu thương
đỏ lối về cho tôi mải vấn vương
thôi thì gió cứ mang đi hết cả
cánh phượng buồn ho tôi mải xót xa
chiều ngân dài một điệu buồn không dứt
cạn chén nồng tôi là người cô lẽ
chôn giấu tình trong men rựu người ơi !