PDA

Xem đầy đủ chức năng : KẺ TÌnh Si



levutinh
03-07-2007, 10:13 PM
chẳng thể quên ! ôi mội kẻ tình si
mang kí ức phủ đầy lên song cửa
những giận hờn vu vơ tình chớm nở
giọt lệ tàn dập tát mộng uyên ương
anh ra đi nhưng là người có đợi
dòng hồi âm đến muộn của em yêu
cứ bâng khâng tím ngắt cả góc trời
gió ngừng lại mang hồn trong mộng tưởng
em là ai?chẳng phải của ngày xưa
sao xa cách giữa bến bờ vô tận
anh đạp đổ nhưng lòng em đã lạnh
mang ân tình về nơi ấy xa xôi
chẳng thể quên gió lạnh cánh đồng hoang
môi run lên vỡ òa thành tiếng nấc
sao vẫn nhớ cơn mưa chiều đến vội
cho ai buồn chờ đợi một người dưng

ngocnu
03-07-2007, 10:51 PM
tình si của kẻ si tình
trăm năm vẫn mãi si tình trăm năm

cô bé mắc nai
05-07-2007, 02:26 AM
Chẳng thế nói đôi lời nhung nhớ
Vội giã từ qua mấy câu thơ
Viết thơ tình vội vã ngày mưa
Trao em vội , chia tay.... mắt ướt

Sân ga buồn đưa tiễn người đi
Em lau lệ chờ người trở lại
Bao nhung nhớ bao năm ròng rã
Phía cuối trời có nhớ kẻ chân mây???