PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐiỀu Em KhÔng BiẾt



levutinh
03-07-2007, 09:56 PM
Đừng yên lặng nếu em sợ cô đơn
Đừng dấu mình giữa những điều khó hiểu
Như bao đêm anh ngồi lặng một mình
Cố tạc tượng hình em trong tâm tưởng
chỉ có anh và em giữa vòng nhật nguyệt
trái tim mình rủ liễu đứng thành thơ

Dẫu biết rằng đó chỉ là mộng mơ
Sao anh vẫn kiếm tim niềm hi vọng
Đã cố dấu chân tình trong biển cạn
Sao em lại đến ,
Để vô tình đánh thức trái tim yêu

Một ngày mai anh biết phải ra đi
Xin em đừng để u sầu trên đôi mắt
Cứ hãy cười như lần đầu mình gặp
Và hãy cười như lúc phải chia tay
Anh vẫn chỉ là anh,
Một người dưng vô tội

cô bé mắc nai
05-07-2007, 02:59 AM
Đừng trách móc những điều khó hiểu
Bởi khi yêu ai đoán được ngày sau
Bởi khi nào tim chợt thấy nhói đau
Là ta biết con tim mình rỉ máu

Đừng khẻ nói " yêu người chi cao ngạo "
Bởi âm thầm là hứng chịu thương đau
Bởi đôi lần bất chợt gặp mặt nhau
Trao ánh mắt bờ môi nhìn lặng lẻ

Đừng cố chấp khi nhìn người đi vội
Bởi cuộc đời có mất mới nhướm đau
Bởi khi nào ta cảm thấy thiếu nhau
Như hơi thở rất cần không khí

Đừng bao giờ xé nát vòng tư tưởng
Bởi tâm tư cần một khoảng lặng thinh
Bởi tâm hồn nhỏ bé thiếu yên bình
Tim yếu đuối khó trưởng thành , đôi lúc

Đừng khi nào thấy lòng mình bức xúc
Muốn chia tay và cảm thấy bất cần
Ghét gặp nhau đôi lúc chợt muốn gần
Là khi đó , không còn gì cơ hội..........