xau_ma_chanh
03-07-2007, 08:01 AM
Tặng riêng những tháng ngày đơn lẻ
Tặng lại những vần thơ trong quạnh quẽ
Tặng một mình, chỉ một mình thôi
Nhiều người đàn ông đã đến trong đời tôi
Có người đến… rồi đi, nhẹ như gió thoảng
Chẳng để lại gì, dù cũng là trống vắng
Chẳng để lại gì, dù một chút nhớ thương
Có người đến… định ở lại, nhưng rồi cũng vội vã đi luôn
Để lại cho tôi một cái tên
Và nhiều miền ký ức
Nhưng nếu hỏi tôi
Có thương, có tiếc
Tôi lắc đầu cười, thương tiếc để cho vay...
Tôi cứ hài lòng với bao sự đổi thay
Mà không biết có một ngày đau khổ
Anh đã đến
Nhẹ như cơn gió
Dịu dàng và thanh thản...
Rồi lại đi
Anh có biết chăng anh để lại điều gì
Hơn cả khổ đau, đó là điều rõ nhất
Anh đi khỏi đời em
Đớn đau thành thường nhật
Nhưng em vẫn ngẩng đầu
Tiễn anh ra khỏi cuộc đời em
Thế là thôi
Tình yêu lớn cũng say mèm
Như tất cả những điều trên đời
Không bất biến
Tạm biệt nhé
Tình yêu
Em lưu luyến
Em đã tưởng rằng em mãi thuộc về anh...
( Sưu tầm )
Tặng lại những vần thơ trong quạnh quẽ
Tặng một mình, chỉ một mình thôi
Nhiều người đàn ông đã đến trong đời tôi
Có người đến… rồi đi, nhẹ như gió thoảng
Chẳng để lại gì, dù cũng là trống vắng
Chẳng để lại gì, dù một chút nhớ thương
Có người đến… định ở lại, nhưng rồi cũng vội vã đi luôn
Để lại cho tôi một cái tên
Và nhiều miền ký ức
Nhưng nếu hỏi tôi
Có thương, có tiếc
Tôi lắc đầu cười, thương tiếc để cho vay...
Tôi cứ hài lòng với bao sự đổi thay
Mà không biết có một ngày đau khổ
Anh đã đến
Nhẹ như cơn gió
Dịu dàng và thanh thản...
Rồi lại đi
Anh có biết chăng anh để lại điều gì
Hơn cả khổ đau, đó là điều rõ nhất
Anh đi khỏi đời em
Đớn đau thành thường nhật
Nhưng em vẫn ngẩng đầu
Tiễn anh ra khỏi cuộc đời em
Thế là thôi
Tình yêu lớn cũng say mèm
Như tất cả những điều trên đời
Không bất biến
Tạm biệt nhé
Tình yêu
Em lưu luyến
Em đã tưởng rằng em mãi thuộc về anh...
( Sưu tầm )