PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lục Bát.



aponlong
02-07-2007, 09:07 AM
Chợt như cơn gió mà thôi
Em hai mươi tuổi qua tôi một chiều
Giữa đường nhặt được chữ yêu
Giữa trời thương nhớ bay về ước mơ

Xin em một thoáng bâng quơ
Xin em một chút vu vơ dại khờ
Áo bay theo gió hững hờ
Anh ôm nỗi nhớ hoá thành bài thơ

Anh giận mình cứ làm ngơ
Dẫu cho bấn loạn bơ phờ con tim
Anh giận mình cứ im lìm
Tìm em... ko thấy.... anh tìm trong mơ
Gặp em anh lỡ ngó lơ
Vì lòng muốn nói mà lời không ra
Biết nói gì với người ta
Một câu ba chữ... mà sao...thẫn thờ

.Con Gái.
03-07-2007, 09:54 PM
Thì là cơn gió mà thôi
Là mây là tóc là môi mắt buồn
Chân trần về với mưa tuôn
Cơn mưa tháng 7 xuôi nguồn về đâu
Khum tay xin hứng cái sầu
Lim dim chạm phải chiếc cầu vồng đêm

Xin được gần 1 phút thêm
Lời yêu chưa đọng cỏ ềm tan phai
Chân trần lại bước phố dài
Cơn mưa vẫn những giọt phai giọt hờn !!

Lost.
04-07-2007, 05:55 AM
Vâng ! Và anh ạ Em buồn
Và dường có thể khóc luôn bây giờ
Chẳng tại nắng chẳng tại mưa
Chẳng vì em cũng chẳng thừa tại anh
Lặng im cho dạ nó đành
Lăn đi nhung nhớ tròn vành nhớ nhung
Lăn đi , lăn giữa vô cùng
Rồi thì chạm gió vỡ tung.
Tan tành !

Rồi nghe hấp hối vây quanh
Vâng ! và cứ thế có thành gì đâu...!