PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dấu chấm hỏi..?...



saudong167
02-07-2007, 07:02 AM
Xin hỏi rằng tình yêu là gì nhi?
Mà con người ai cũng phải khổ đau.
Tình yêu ấy em trao anh vội vã
Để bây giờ lưu luyến nhớ người ta
Ai kia đó chỉ là người xa lạ
Mà tim em rung động quá dại khờ
Thật ngốc quá vì tin lời anh nói
Lỡ anh đùa thôi tan nát lòng em
Tình yêu ấy em trao anh thứ nhât.
Đã khắc sâu sâu tận đáy lòng rồi
Anh chẳng biết và anh cũng chẳng hiểu
Để mắt buồn trong ngấn lệ cay cay
Đừng mang nó đi vì nó là tất cả.
Em chỉ muốn nói rằng,
Cảm xúc đầu đời đẹp lắm đó anh ơi
Chắc anh biết rồi nhỉ?