Xem đầy đủ chức năng : áo trắng em đến trường
langtusautinh
01-07-2007, 11:36 PM
đẹp sao em mặc áo dài
tay cầm cặp sánh tóc cài bím xinh
liếc ngang ánh mắt đưa tình
nhìn em bất chợt tim mình xốn xang
lòng ta từ ấy mơ màng
cũng do áo trắng dịu dàng quá thội
áo em trắng cả hồn tôi
ước chi có nắng để môi thêm hồng
áo ai bay giữa từng không
tình tôi trôi giữa dòng sông ngân hà
đến nay tôi vẫn ngỡ là
hồn như bị cuốn theo tà áo bay
boylangman_142
02-07-2007, 08:03 AM
đẹp sao em mặc áo dài
tay cầm cặp sánh tóc cài bím xinh
liếc ngang ánh mắt đưa tình
nhìn em bất chợt tim mình xốn xang
lòng ta từ ấy mơ màng
cũng do áo trắng dịu dàng quá thội
áo em trắng cả hồn tôi
ước chi có nắng để môi thêm hồng
áo ai bay giữa từng không
tình tôi trôi giữa dòng sông ngân hà
đến nay tôi vẫn ngỡ là
hồn như bị cuốn theo tà áo bay
đã bao lần anh lặng ngắm nhìn em
trong tà áo đai tinh khôi màu trắng
đẹp làm sao dáng hình em trong nắng
ôi tóc bồng bềnh và đôi mắt long lanh
anh nhớ khi em nói chuyện cùng anh
nhớ nụ cười khiến tim anh xao xuyến
vì nụ cười ấy bao lần anh lỗi hen
với lòng mình vì mải nghĩ tới em
xin giữ cho anh những kỉ niệm đầu tiên
của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng
hãi giữ em nhé lỡ ngày mai tắt nắng
còn lại gì những kí ức trong anh...
kick_loveak
03-07-2007, 03:23 AM
em bứơc đi trên con đường hoa nắng
bao nhiêu người lặng ngắm dáng hoa
bởi vì em tinh khôi màu áo trắng
giữa phố phường tấp nập người đi
hôm nay về tôi lặng tìm áo trắng
sao không còn cô bé của ngày xưa
áo trắng tinh khôi theo em vào cổ tích
để tui sững sờ nhìn váy ngắn áo dây
ngocnu
03-07-2007, 10:53 PM
Xin Đời Một Nụ Cười
Chỉ còn một giọt sương xót lại
Sau cầu vòng ngủ sắc hôm qua
Chỉ còn một mình em ở mãi
Tuổi 18 hồng nhớ thương ai?!
Em đứng lại giữa dòng đời rộn rã
Quên nhìn quanh cảnh vật xung quanh mình
Ngã ba đường: Quá, hiện,vị ! U minh
Em cố bước, đôi chân chùng vô vọng
Mười Tám qua chôn vùi bao ước mộng
Mối Tình Đầu ru giấc điệp u mê
Mười chín ước gì ? Sinh nhật tái tê
Bánh kem ngọt! Đâu rồi hương vị ngọt ?
Sinh nhật ước gì ?"duy nhất thôi chỉ một"
Ngã ba đường xuôi ngược người đánh rơi
Bao niềm vui thong thả những nụ cười
Em xin đời chỉ một nụ cười thôi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.