Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nỗi sợ của chàng trai si tình



langtusautinh
01-07-2007, 11:27 PM
sợ tôi sợ suốt cuộc đời
sợ cay sợ đắng sợ lời phôi pha
sợ đời bão tố phong ba
sợ người xét đoán chỉ qua bè ngoài
đi học sợ kiểm tra bài
đôi khi còn sợ ngày dài dần trôi
xin đừng ai giống như tôi
thường run sợ trước đôi môi người tinh
sợ luôn áp lực gia đình
sợ cha mẹ biết rằng mình đang yêu
sơ tôi no sợ rất nhiều
cái tôi sợ nhất là điều dối gian
sợ nắng tắt sợ ngày tàn
khi yêu thì lại sợ nàng đổi thay
tôi còn sợ cả chia tay
đi bên em sợ 1 ngày chóng qua
người ta bảo sợ mau già
nhưng khi yêu sợ mới là thật tâm :slider: