langtusautinh
01-07-2007, 11:16 PM
găp em ngỏ ý đi nhờ
tôi bèn lấy cớ giả vờ hỏng xe
bóp phanh người ấy dụt dè
đi chung chắc sợ bạn bè rèm pha
rằng không thân chẳng gần nhà
mà sao quấn quýt như là tình nhân
đầu tiên thì cũng ngại ngần
rồi răm ba lượt dần dần cũng quen
mặc cho kẻ ghét người ghen
sáng nào tôi cũng đợi em đi nhờ
nếu như ai hỏi thì vờ
giữa đường bắt gặp tình cờ sánh đôi
đi nhờ là cớ vậy thôi
thật thà mà nói là tôi thích nàng
xe ơi đừng quá vội vàng
để vui từng phút dịu dàng từng giây
có nàng ở cạnh tôi đây
tóc êm mặc mấy làn mây ơ thờ
có xe mà thích đi nhờ
vì tôi đã hóa dại khờ vì em
tôi bèn lấy cớ giả vờ hỏng xe
bóp phanh người ấy dụt dè
đi chung chắc sợ bạn bè rèm pha
rằng không thân chẳng gần nhà
mà sao quấn quýt như là tình nhân
đầu tiên thì cũng ngại ngần
rồi răm ba lượt dần dần cũng quen
mặc cho kẻ ghét người ghen
sáng nào tôi cũng đợi em đi nhờ
nếu như ai hỏi thì vờ
giữa đường bắt gặp tình cờ sánh đôi
đi nhờ là cớ vậy thôi
thật thà mà nói là tôi thích nàng
xe ơi đừng quá vội vàng
để vui từng phút dịu dàng từng giây
có nàng ở cạnh tôi đây
tóc êm mặc mấy làn mây ơ thờ
có xe mà thích đi nhờ
vì tôi đã hóa dại khờ vì em