pretty_duck
01-07-2007, 06:41 AM
Nếu một ngày bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc
Hãy gọi tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi có thể chia sẻ nỗi buồn và khóc cùng bạn!!!!
Nếu một ngày bạn không muốn nghe một ai nói nữa
Hãy gọi tôi
Tôi hứa sẽ ở bên bạn
Chỉ im lặng mà không nói gì
Nếu một ngày bạn gọi tôi
Mà không nghe thấy tiếng trả lời
Thì hãy chạy nhanh đến bên tôi
Vì lúc đó tôi đang cần đến bạn!!!!!!!!
Hãy gọi tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi có thể chia sẻ nỗi buồn và khóc cùng bạn!!!!
Nếu một ngày bạn không muốn nghe một ai nói nữa
Hãy gọi tôi
Tôi hứa sẽ ở bên bạn
Chỉ im lặng mà không nói gì
Nếu một ngày bạn gọi tôi
Mà không nghe thấy tiếng trả lời
Thì hãy chạy nhanh đến bên tôi
Vì lúc đó tôi đang cần đến bạn!!!!!!!!