langtusautinh
01-07-2007, 02:46 AM
tình không thắm lại hai lần
khi yêu xin chớ ngại ngần em ơi
hồn anh đứng giữa chơi vơi
nhớ em vạt áo bén hơi nồng làn
chút sầu vào giữa miên man
ngàn năm mắt ấy vẫn chan chứa tình
thân em một đóa hoa quỳnh
ôm em anh thấy khắp mình tỏa hương
cảnh xung quanh thật mến thương
cỏ lan mặt đất giọt sương trên cành
chỉ mình em ở bên anh
có em anh sáng tạo thành đôi ta
tình luôn trẻ mãi không già
hai ta trở lại như là trẻ con
yêu nhau tâm trí hao mòn
yêu nhau đến chết vẫn còn muốn yêu
khi yêu xin chớ ngại ngần em ơi
hồn anh đứng giữa chơi vơi
nhớ em vạt áo bén hơi nồng làn
chút sầu vào giữa miên man
ngàn năm mắt ấy vẫn chan chứa tình
thân em một đóa hoa quỳnh
ôm em anh thấy khắp mình tỏa hương
cảnh xung quanh thật mến thương
cỏ lan mặt đất giọt sương trên cành
chỉ mình em ở bên anh
có em anh sáng tạo thành đôi ta
tình luôn trẻ mãi không già
hai ta trở lại như là trẻ con
yêu nhau tâm trí hao mòn
yêu nhau đến chết vẫn còn muốn yêu