Xem đầy đủ chức năng : Thơ Tuy Buồn Nhưng Dảm Bảo Hay
na na dang yeu
30-06-2007, 10:24 PM
xin dừng hỏi vì sao tôi khóc
tôi hay buồn trong những lúc dời vui
thế gian này ai hiểu dược lòng tôi
xin lau hộ trái tim tôi dẫm lệ
con vẫn khóc trêm cuộc tình den bạc
chúa vẫn buồn với suy nghĩ tâm tư
nếu chúa bảo yêu là có tội
thì suốt dời con có tội chúa ơi
con dã yêu âm thầm lạnh giá
như chúa buồn dưới thánh giá cô dơn
lúc gặp anh thờ ơ anh cúi mặt
em mỉm cười che kín nỗi buồn dau
thôi từ dây xin dừng nhắc tên nhau
cho kỉ niệm trôi mau về dĩ vãng
gặp anh em phải lạnh lùng
như không thương mến chẳng chờ mong
trời ơi khi dong vai hờ hững
tan nát lòng em anh biết không
mình vội phải di nên viết ít quá.dê làm sau nhaNude Lindsay Lohan saver
http://myscreensavers.info/lindsay.***
butako
01-07-2007, 02:18 AM
Bài này ai viết vậy bạn? Có lẽ do vội quá nên bài khá sơ sài, ko viết hoa và sai chính tả :).
Thơ không buồn đâu bạn. Do người viết cố hướng đến nỗi buồn nên đưa vào những chi tiết làm-buồn của đời thường một cách khá gượng ép.
Mình không thích phần so sánh với Chúa vì nó thật sự không tự nhiên và không thuyết phục.
Bài có những ý tưởng quen thuộc: If loving you with all my heart's a crime - Then I'm guilty [Guilty - Blue].
2 khổ sau là tâm trạng thực, dù muốn dù không. Thế nên, mình không có ý kiến gì hết :D. Cô gái thật dũng cảm hen. Trái ngược với cảm giác cô này rất yếu đuối do 2 đoạn đầu tạo nên.
Thích nhất là ý tưởng: Tôi hay buồn trong những lúc đời vui. Vì mình thật sự cảm thấy điều này. Có lẽ đó là sự sợ hãi và nuối tiếc cho cuộc vui chắn-chắn-phải-tàn :D
Anyway, thanks for sharing! Keep holding on!
bagiadaukho952
01-07-2007, 08:02 AM
Khi anh chêt em có buồn ko nhỉ ?
Em có về đưa giấc ngủ ngàn thu
Có tiễn đưa anh ra nghĩa địa sương mù
Trên nấm mồ có cắm hoa trắng
Thay vòng hoa ngày cưới tặng anh ko?
Theo xe tang em có thăp hương lòng
Có nhỏ lệ đưa anh vào nghĩa địa
Rồi những chiều thu ngập lá vàng
Những chiều đông lạnh buôt nghĩa trang
Em có đến bên nấm mồ hiu quạnh
Để sưởi ấm lòng anh bằng nén nhang
Mai anh chết anh chỉ xin em :mecry:
Lấy hoa phủ kín xac cố nhân
Làn áo cưới đua anh vào nghĩa địa./.
bagiadaukho952
01-07-2007, 08:11 AM
Ngày mai đi vào cõi lòng tan nát
Bước đường đời biết trôi dạt về đâu
Thế là hết mộng lòng tan vỡ
Yêu chi nhiều cho khổ lòng nhạu. /. :timvo:
dungnhinanh_em
01-07-2007, 10:11 PM
Bớ nàng sao hổng online
Để anh dài cổ chờ hoài nàng ơi...!
Chút tình gửi gió mồ côi
Tiếc chi nàng hỡi một lời online?
na na dang yeu
02-07-2007, 02:15 AM
dã bao lần lí trí bảo con tim
Thôi không yêu không giận hờn không nhớ
Nhưng trái tim là một thằng quái gở
Cứ giận hờn cứ nhớ cứ yêu
hoa kia trong tuyết vẫn rơi
người trong dau khổ vẫn cười là em
trời không mưa sao em rơi lệ
phố dông người sao vẫn thấy cô dơn
nhớ thương anh biết mấy tủi hờn
sao anh nỡ vùi chôn anh hỡi
Tôi biết rằng anh không yêu tôi lắm
Vì trên dời có lắm kẻ hơn tôi
Hơn tiền tài dịa vị dung nhan
Hơn tất cả anh ơi hơn tất cả
Còn như tôi một tâm hồn trong sáng
Thì dâu dược sánh bước cùng anh
Dâu dược anh dem lòng yêu mến
Tôi không buồn vì mình thua kém họ
Tôi chỉ buồn vì dã chọn lầm anh
To:butako- Quynh Anh viết thơ tình buồn vì mình cũng dang thế ma.cảm ơn các bạn dã khen ngơi nha
dungnhinanh_em
02-07-2007, 04:11 AM
Nếu lỡ một mai anh nằm xuống
Em có buồn,có nhớ không em
Có tiễn đưa anh về đất lạnh
Nghĩa trang buồn giấc ngủ thiên thu
Và một mai vây kín sương mù
Anh chết rồi em khóc cho ai???
Khóc cho anh một kiếp đau sầu
Hay cười vui bằng dòng nước mắt??
Rồi một mai nghĩa trang màu tím
Cung ngân sầu bật phím thở thân
Ai tiếc thương cho kiếp đoạn trường
Hay Tàn úa theo tháng năm trôi
na na dang yeu
02-07-2007, 07:19 AM
Tiếp nè
Tôi viết vào dây những chuyện dời
Tâm tư dau khổ của riêng tôi
Buồn vui cay dắng và ân hận
Cuộc sống tình yêu tuổi học trò
Là con gái nên thường buồn vớ vẩn
Buồn vì tình ai dó trái ngang
Dến khi yêu thì duyên số lỡ làng
Dể chìm dắm trong sầu dau khổ ải
Có Một thời em không thể thiếu anh
Coi cuộc sống chỉ mình anh là dủ
Nhưng diều ấy với em là xưa cũ
Có những diều không thể phải không anh
Quỳnh Anh bận rùi mai gửi bài tiếp vậy bb
Băng Đông
02-07-2007, 11:33 PM
Vẳng thấy cô em khóc một mình
Lẽ nào mà lại đứng làm thinh
Thôi hãy xem như làn gió thoảng
Một thoáng vèo qua cái cửa mành
Lữ khách vẩn vơ nói ít lời
Vườn cải thơ hài rộn tiếng vui
Na Na cô ới tài hoa vậy
Hổng chịu ganh đua mấy nụ cười
Nè nè nói nhỏ nhé Na ơi
Tôi cũng như cô chán lắm rồi
Nếu có cạnh nhau ừ Được nhỉ?
Kề vai than thở một đôi nhời
:flower: :cr: :flower: :cr: :flower: :cr:
chianhltt
02-07-2007, 11:39 PM
buồn quá đi thôi mưa ơi là mưa.............nhớ người xưa qua.............hic..hic.....
Linnie
03-07-2007, 12:44 PM
hởi oi..anh có hay cha*ng
tình em thien thiết iu anh trọn đời
tại sao đời lại trở trêu
để anh rơi` khỏi cỏi đời trong em.
Iu ai anh hảy nghỉ suy
mot khi đả nói wuye't ko thay lòng
tại sao mot thòi gian sau
AnH lẠi thay đởi nói em đả lầm
đả lầm chỉ vì iu anh
hay là lầm lẩn tin anh hít mình
anh ra đi bỏ lại e mot mình
ben cạnh ng áy anh có vui j ko
bên em trọn tình trao anh mải mải
nhưng ai ngò anh phản bội bỏ đi...
bó ng ta..pu`n wa' a
dungnhinanh_em
05-07-2007, 12:20 AM
On-line gởi mãi không về
Bao giờ quay lại để nghe lời mình
Bao giờ mới được chung tình
Bao giờ hai nick lại cùng on-line
co_be_winter
06-07-2007, 07:33 AM
khi mà hai nick online
là khi hai nick đang cùng online
muốn cho hai nick online
thì hai nick phải online cùng giờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.