PDA

Xem đầy đủ chức năng : [3 chấm]



tiểu thư lang thang
30-06-2007, 02:10 AM
Tóc cài những cánh hoa mưa
Nét môi vụng dại đón đưa bão bùng .

Buồn nằm yên lặng mắt trong
Cho người lặng lẽ ngồi đong đếm tình .

Với tay ngắt chiếc lá xanh
Cài lên kí ức lòng mình đã phai .

Thản nhiên như tiếng thở dài
Còn miên man lắng một vài buồn xưa .

Tóc dài đi đón cơn mưa
Trăm năm buộc lại cho vừa ngây ngô.

Buồn đi, người sẽ bơ vơ
nên buồn ở lại làm thơ dỗ người .

Lost.
30-06-2007, 08:48 AM
Hơ :so_funny:- vụ này không piết !

Giật mình cái bóng van xin
Rằng mong Ta nhớ đứng nhìn Ta quên
Ngày mai võng nặng ưu phiền
Cầu vồng gánh nắng triền miên qua mùa
Sông cười mình đã già nua
Từ trong khe suối gió đưa tình về

Vòng xe ngơ ngẩn chiều đê
Câu thơ vẫn nguyện phút kề cận nhau.

Bao giờ cạn nước mùa ngâu
Ta ung dung bước.
Biết sầu người nguôi.

tiểu thư lang thang
30-06-2007, 10:30 AM
áh áh,có đứa change nick kìa :so_funny: em iu ơi , sửa hộ cái title bài này đi . Hoá ra đầu óc bạn lơ ngơ quên mất cũng có một cái topic tên như thế rồi, lặp lại thì đơ đơ nhắm.
Change Em => ... nhá
đợi nghĩ ra cái jì hay ho bạn điền vào dấu... sau :-"

Cho thêm khúc C & P này vào kẻo bị kêu 789 :hihi:

Con thuyền cập bến trăng chưa
qua ngày bề bộn lại mơ thấy mình
chìm trôi một giấc phiêu linh
như con thuyền giấy lênh đênh giữa dòng

Câu thơ ca hát bềnh bồng
để trong mộng ấy người không thấy người .

Lost.
30-06-2007, 10:41 AM
Đi từ dạo ấy nhớ không
Ta về lấn cấn lặng trông ta buồn
Thơ này, nhạc đã mờ khuôn
Giữa cơn mưa lạ, nắng luồn véo von

Bóng in vách, bóng vỡ giòn
Ta chờ, quên béng môi son hết cười !!

tiểu thư lang thang
01-07-2007, 03:28 AM
Anh à trời đổ cơn mưa
Em ngồi đợi mãi buồn chưa thấy về

Lá xanh ướt đẫm ngoài hiên
Chắc là lá cũng lặng im nghe tình .

Phố xa mưa ướt đường trơn
Những thương nhớ với giận hờn mặc em .

Mắt người chạm tận cùng đêm
Một vì sao lạc cứ len lén về

Rơi vào tay , mảnh sao khuya
Như chiếc đèn nhỏ cùng chia ánh buồn .

Để rồi em lại hỏi han
Vài câu khờ dại thở than một mình

Chiều nay gió lạnh anh à
Những giọt mưa vẫn la đà ngoài hiên

Em ở đây – rất bình yên
Lại thơ thơ thẩn những miên man này .

Một vì sao ngủ trên tay
Màu xanh khờ dại cỏ may áo vàng .