maru_44
29-06-2007, 06:14 PM
Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu
Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trài tim tôi
Quán cà phê Mây Tím thủa xa rồi
Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lí
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
Mới ngày nào nghiêng xuống lỗi đã xưa
Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi
Nụ hoa vàng em ngâm trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm trăn trở
Mối tình đầu xa lắm của tôi ơi
Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trài tim tôi
Quán cà phê Mây Tím thủa xa rồi
Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lí
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
Mới ngày nào nghiêng xuống lỗi đã xưa
Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi
Nụ hoa vàng em ngâm trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm trăn trở
Mối tình đầu xa lắm của tôi ơi