PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bốn mùa thương nhớ



boconganhsg
29-06-2007, 11:12 AM
:welcome: :tim: :welcome:
Mùa hạ trắng nơi bờ bến lạ

Chút tình nồng em gửi trao anh

Cánh phượng hồng sao vẫn mong manh

Đánh rơi bên hồ tình phai dấu.

Mùa thu kỉ niệm thật xa vắng

Em vẫn chờ trên tháng năm xưa

Dẫu biết người đi không trở lại

Người về cuối phố lệ hoen mi.

Mùa đông xứ lạ chỉ mình em

Dạ khúc đêm nao đã nhạt nhoà

Người đi xa mãi chăng còn nhớ

Còn lại một mình nơi phố xa.

Hoa cỏ mùa xuân đượm mắt buồn

Cát bụi mệt nhoài sóng miên man

Cho em lời cuối tình chôn kín

Mưa bão trong lòng sẽ chóng phai.




(bca)

maru_44
29-06-2007, 05:52 PM
Thơ chưa đủ sức gọi hè
Để con ve ốm nằm nghe mưa nhiều
Cỏ vàng giấc ngủ thiu thiu
Giật mình hoa đỏ rụng nhiều sáng nay
Ngập ngừng : Áo trắng ô! hay
Bài thơ lưu bút trao nhau ngập ngừng
Đến rồi ngày đỏ rưng rưng
Con ve rã giọng trên lưng phượng hồng
Sân rường lặng ngắt gió không
Những gian lớp ấy bềnh bồng lặng thinh
Một ngày phượng đỏ vô tình
Để rồi áo trắng buồn tênh giữa đời