Boulevard
28-06-2007, 03:18 AM
Em tìm về bình yên
Chợt thấy mình lạc lõng ...
Lời yêu thương vô vọng
Rớt đắng lòng ... hôm nay
Em tìm về mưa bay
Mong thả mình trong gió
Thấy tình như hơi thở
Hấp hối chiều thu rơi ...
Em tìm về tinh khôi
Mơ được làm cô giáo
Thấy lòng như gió bão
Cho đời nghiêng chơi vơi ...
Em tìm về muôn nơi
Mơ một lần gặp lại
Tình yêu em - khờ dại
Cho tình dâng trên môi
Nhưng tìm chi em ơi
Khi đời không chung lối
" Em chỉ là con rối
Mặc cho đời giật dây..."
Chợt thấy mình lạc lõng ...
Lời yêu thương vô vọng
Rớt đắng lòng ... hôm nay
Em tìm về mưa bay
Mong thả mình trong gió
Thấy tình như hơi thở
Hấp hối chiều thu rơi ...
Em tìm về tinh khôi
Mơ được làm cô giáo
Thấy lòng như gió bão
Cho đời nghiêng chơi vơi ...
Em tìm về muôn nơi
Mơ một lần gặp lại
Tình yêu em - khờ dại
Cho tình dâng trên môi
Nhưng tìm chi em ơi
Khi đời không chung lối
" Em chỉ là con rối
Mặc cho đời giật dây..."