Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ký Ức BêN aNh



Babylove_83
13-07-2005, 06:40 PM
Ký ức bên anh

Hôm nay ngồi ngắm mưa rơi
Lật trang ký ức khơi bao nỗi sầu
Tìm về một dấu thời gian
Mà khi xưa ấy dưới hàng phượng rơi

Em tìm ký ức nơi đây
Tìm lại câu nói bao ngày thân thương
Anh trao em giữa mái trường
Nắng vàng trên áo còn vương chút tình

Em tìm ký ức lặng thinh
Tìm làn môi ấm khi mình bên nhau
Anh bên em những lúc sầu
Nhánh bàng run rẫy giấu từng hạt mưa

Em tìm ký ức ngày xưa
Tìm vòng tay ấm khi cơn mưa chiều
Mắt anh nói lên bao điều
Như ngôi sao nhỏ giữa chiều long lanh

Ký ức một thời bên anh
Như là ảo giác vay quanh chẳng rời
Mình em trống trãi chơi vơi
Đi tìm ký ức giữa đời quạnh hiu

Narcisus
14-07-2005, 02:38 AM
Mưa vẫn rơi và tình càng hiu hắt ,
Chuyện tình xưa chưa ai khóc vì ai !
Bởi người đi không lưu dấu vãng lai ,
Mà tim vẫn rách dài trong ký ức !

phunghoang200339
14-07-2005, 06:57 AM
Người dưng mà thấy quá thương
Hình như ta đã vấn vương một thời
Người dưng ấy của tôi ơi
Làm sao có thể quên người dửng dưng

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 02:44 AM
Anh đã nói thật nhiều như chưa nói
Khi mặt trời đen như một đoá tình xa
Khi ngày dài vô tận bóng mây qua
Và đêm ngắn vô cùng từng phút mộng

Narcisus
15-07-2005, 07:36 AM
Con đường mặt trời đi ...
Con đường em mơ ước !
Ánh bình minh .....ôm chặt lấy lòng người ....
Hoa sẻ tươi ....... khi sẻ có một người ...
Đêm cơn mơ ... tưới nồng đời cô lẻ !

whylove_ngocDUY
19-07-2005, 04:05 PM
chị hièn and chi nga ói òi oi
sao hong chịu chi cho em lam tho vay

Opa
19-07-2005, 04:44 PM
lòng ai sao động ở bên ai
anh đi, đi mất tháng năm dài
còn ai đứng đó, mắt ngấn lệ
anh đi năm tháng có theo ai

Narcisus
19-07-2005, 08:56 PM
lúc ánh mắt ...
em trao anh ..sao không hay
duyên tình ta ...chua cay
em nơi đây ...
mình em trong bến đợi
vẫn hời hợt anh ngoảnh mặt
bước đi ...