Xem đầy đủ chức năng : Ước gì !
Babylove_83
13-07-2005, 06:34 PM
Ước gì !
Ước gì hái được trăng sao
Đem về soi sáng nơi nào có anh
Yêu anh từ lúc tình xanh
Đến nay tình đã chín thành đỏ tim
Ước gì hái được con tim
Của anh yêu dấu đang tìm giấc mơ
Hãy thôi mơ mộng mong chờ
Kết vào tim bé nên thơ cuộc tình
Ước gì hái được nắng xinh
Đem về sưởi ấm ân tình của anh
Để cho giấc mộng bé thành
Tình nồng ấm áp anh dành bé nha
Ước gì hái được muôn hoa
Kết thành tình ái lâu đài hoa xinh
Nơi mà chỉ có chúng mình
Cùng nhau xây đắp duyên tình thủy chung
azianvietyeuem
17-07-2005, 07:32 AM
tho hay wa' bạn oi !!!!!!!
Narcisus
17-07-2005, 08:03 PM
Ta ước được làm áng mây vất vưởng
Một trăm năm chẳng định hướng, mãi trôi!
Nhìn loài người hụp lặn giữa bể đời
Rũ rượi, chơi vơi, mãi tìm bến đỗ!
Boulevard
17-07-2005, 11:41 PM
Ước gì em hoá thành sao
Đêm đêm anh ngắm cho lòng nôn nao
Tình người trong sáng , thanh cao
Gọi tên em mãi , ngẩn ngơ nơi này
Ước gì em mãi mỉm cười
Sầu không vương mắt cho lòng anh vui...
Chỉ cần như thế mà thôi
Vì em đẹp mãi nơi đây nụ cười !
comotvisao
18-07-2005, 02:25 AM
ước gì trời lại đổ mưa
con đường vắng bóng anh đưa em về
ước gì ước một lời thề
rằng khi mưa đến em về bên anh
nguoivienxu_de
18-07-2005, 09:53 AM
ước gì trời lại đổ mưa
con đường vắng bóng anh đưa em về
ước gì ước một lời thề
rằng khi mưa đến em về bên anh
Đã mất công ước sao đành
Cỏn con một chút để anh thêm buồn ?
Sao không ước ...bão đi luôn
Để em ở lại, anh ....thương thiệt nhiều!!!:D:D:D
Narcisus
18-07-2005, 08:18 PM
dẩu biết ước chỉ mãi là ...vô vọng
vẫn xin lòng được ước ...để làm tin..
bên thác nước ...em vẫn chờ vẫn đợi
bởi bóng anhbất tử trong trái tim ?
muaxuansedenvoiem
18-07-2005, 08:24 PM
ươc gì anh co nhiều tiền
nhiều tiền không phải mua tiên
mà để anh sống quảng đời sinh viên
để rồi anh ước, ước nhiều hơn nữa....
Anh_sẽ_trở_về
19-07-2005, 02:14 AM
ước ao nhiều lắm ấy vẫn đi
muôn nẻo nhân gian lỡ xuân thì
một kẻ đợi chờ trong giá buốt
Người về kẻ ấy bước ra đi ....
Azudo_Hakaider
20-07-2005, 02:13 AM
ước điều gì thì em cứ ước đi
đừng mơ mộng kẻo có ngày em khổ
đừng níu kéo khi duyên tình lầm lỡ
nếu thấy buồn thì em cứ ước đi
Chiptyty
17-08-2005, 03:37 AM
Ước gì em hóa tim rơi
Cho anh rơi lệ anh thề anh yêu
Trời cao sao sáng nắng chiều
Làm sao anh dám quá trời không yêu
----------------------------------------------------------
........................Ước gì em hóa chim trời
Em bay đi mãi cho đời mất công............
:3nhay: :3nhay:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.