Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Love Story ^^



Nocturne
27-06-2007, 08:00 PM
Nếu một mai trên đường đời đôi ngã
Vắng anh xin em nhé đừng buồn
Bởi vì anh chỉ là con sóng nhỏ
Giữa muôn trùng sóng của biển khơi


Hận đời vì không có đối thủ
Buồn vì đường âm phủ quá xa xôi :cuane:

Nocturne
27-06-2007, 08:19 PM
Hỡi ai ơi !
Nếu một mai tôi chết
Ai là ngườ xây nấm mộ
Cỗ quan tài ai sẽ nhỏ lệ thương
Chiếc xe tang ai là người đưa tiễn
Trước nấm mồ ai là người luyến tiếc hơn

ngocnu
28-06-2007, 02:53 AM
khi tôi chết ai là người quăng xuống mộ?
trên cỗ quan tài ai đóng mấy hàng đinh?
khi tôi chết ai là người đau khổ?
lệ ứa đêm thâu đứng khóc một mình?
(st)

Nocturne
29-06-2007, 01:11 AM
Tuổi nhỏ yêu làm chi cho sớm
Kẻo sau này có tội với thời gian
Tuy biết thế tôi không thể tránh khỏi
Bởi tình yêu là luật lệ đời thường

Nocturne
29-06-2007, 01:47 AM
Cây không khóc sao mà lá vẫn rụng
Người không buồn sao lệ mãi tuôn rơi
Mùa thu nào vào thu không lá đổ
Cuộc tình nào trọn vẹn được đâu em.

nhophuthuy99
30-06-2007, 07:31 PM
Hiển Nhiên

Như là một lẽ hiển nhiên
Không nuối tiếc, chẳng muộn phiền gì nhau
Giữa đường khập khiểng câu chào
Cảm ơn anh buổi hôm nào làm quen

Tình cờ bất chợt mà duyên
Trao nhau ánh mắt, còn nguyên nụ cười
Cảm ơn anh đến giữa đời
Hiển nhiên em lại đúng người anh yêu

Hạnh phúc sao những buổi chiều
Tay trong tay dệt thật nhiều mộng mơ
Tình yêu là nhạc, là thơ
Cảm ơn hết thảy dại khờ của chung

Hiển nhiên nên vợ thành chồng
Cho em có dịp mặn nồng cùng anh
Cảm ơn một túp liều tranh
Buồn, vui, sướng, khổ quẩn quanh sự đời

Mình yêu nhau mãi không rời
Hiển nhiên là có đất trời chứng minh
Giữ trong nhau một bóng hình
Mai sau có thác vẫn mình sóng đôi

-Trường Phi Bảo-

ngoc3my3u
01-07-2007, 03:36 AM
Tôi còn yêu!Tôi cứ yêu mãi mãi
Nửa đời tôi, tôi đã trải tình buồn
Chưa gặp người tôi đã nói yêu thương
Mà thơ đó... vẫn chưa mòn chứng tích!
Tôi còn yêu!Dẫu tương lai mờ mịt
Bởi tình anh là ánh sáng nhiệm mầu
Là vầng trăng tôi sẽ vén tay lau
Những dòng lệ ướt cả đầu tóc bạc!
Tôi còn yêu!Nghĩa chi lõng sẽ nát
Gót chân tôi, ngà ngọc giẫm lên đời
Trong đêm nào tôi đã gọi anh ơi!
Lời thảng thốt và và hiểu điều đau đớn
Tôi còn yêu như mây trời còn gợn
Thơ tôi còn những dấu hỏi dấu than
Dẫu chuyện đời người viết tiếp thêm trang
Thơ khép lại những hàng tha với thiết.
Tôi còn yêu!Vì tình yêu bất diệt
Cọng khói chiều giợi mãi ý hoàng hôn
Anh ở đâu? Tôi mở hết tâm hồn
Cho biển cả hoá nên cồn dâu thắm
Tôi còn yêu! Dẫu tình cho không nhận
Có nghĩa gì mây hợp đó rồi tan
Thơ tôi thơm như một nén hương tàn
Cầu vĩnh biệt vẫn gọi chàng yêu dấu
Tôi còn yêu! Dẫu chim không về đậu
Nhánh liễu buồn rũ xuống trước hiên Thu
Tôi ôm tôi! Và vuốt tóc sương mù
Lòng tan biến một thoáng sầu bất chợt...

boylangman_142
01-07-2007, 06:35 AM
khi tôi chết ai là người quăng xuống mộ?
trên cỗ quan tài ai đóng mấy hàng đinh?
khi tôi chết ai là người đau khổ?
lệ ứa đêm thâu đứng khóc một mình?
(st)

mai tôi chết ai là người đắp mộ
bên quan tài ai thắp nén hương thơm
vành tang trắng ai cài lên mái tóc
giọt lệ sầu ai khóc tiễn tôi đi
(st)

ngocnu
01-07-2007, 09:14 PM
MỘT THOÁNG NGẬM NGÙI

Lỡ tay làm vỡ cuộc tình
Suốt đời ân hận vì mình lỡ tay
Chiều chiều nhìn áng mây bay
Mây ơi ! mây hỡi có hay ta sầu

Mây bay bay mãi về đâu ?
Cho ta gửi chút mưa ngâu cho người
Nhắn người ở tận phương trời ...
Hay chăng ta cũng ngậm ngùi nhớ thương .

-Uyên Phương-

Nocturne
19-07-2007, 06:47 PM
Nếu ai nói mùa đông là lạnh nhất
Tôi sẽ bảo rằng cũng không hẳn thế đâu
Cũng có lúc giữa trua hè nắng gắt
Đời cô đơn sẽ lạnh gấp trăm lần
Và nếu ai hỏi khi nào tôi buồn nhất
Tôi sẽ trả lời rằng khi tôi đã xa em.

ngocnu
19-07-2007, 08:40 PM
Cái đuôi dễ thương

Theo gì theo tới tận nhà
Nhỡ thầy me thấy có mà đòn roi
Tuổi em bé tẻo teo thôi
Chàng thương em chớ sánh đôi chung đường

Theo gì theo tới tận trường
Tay ôm cặp bước, thẹn thùng quá đi
Nhỡ mà bạn thấy thì kỳ
Chọc quê em biết nói gì hở anh?

Theo gì suốt buổi loanh quanh
Người ta ngại chạm mắt xanh, môi cười
Ngập ngừng chi bước chân ơi
Trái tim như cũng sắp rơi ra ngoài

Anh theo em thuở tóc dài
Em thời con gái vẫn hoài hồn nhiên
Một ngày em chải tóc tiên
Anh trồng si đứng ngoài hiên thập thò

Chưa cầm tay, chửa hẹn hò
Chiều nao em bước xuống đò sang sông
Anh theo em tới nhà chồng
Mừng em, nhấp chén rượu hồng mừng em...

Tình anh, em ủ trong tim
Đêm đêm nghe lá bên thềm chợt rơi
Ngỡ là nghe tiếng chân người
Giật mình, chỉ mỗi em ngồi nhớ anh!

Trường Phi Bảo
(st)

Nocturne
20-07-2007, 08:01 PM
Anh không khóc khi loài người chết hết
Anh không buồn khi thế giới đổi thay
Anh chỉ khóc khi người yêu anh khóc
Anh chỉ buồn khi người ấy xa anh

Nocturne
22-07-2007, 07:18 AM
Em là ai tôi phải thương phải nhớ
Nhớ thương em tôi thao thức đêm ngày
Người yêu ư? Hình như không phải thế
Chỉ biết rắng tôi không thể quên em:no:

Nocturne
22-07-2007, 07:27 AM
Đêm buông xuống màn đêm bao phủ
Phả nỗi buồn lướt nhẹ thời gian
Vầng trăng ơi đưa tôi về nơi ấy
Để cùng người tâm sự hết đêm nay.:hihi:

nhophuthuy99
22-07-2007, 11:04 PM
Rằng Xưa


Rằng xưa cô nhỏ
Má đỏ môi hồng
Tóc đuôi gà búi
Chân sáo chạy rong

Tiếng cười rộn rã
Hai lúm đồng tiền
Đuổi chim bắt bướm
Thơ ngây dáng hiền

Sang năm tuổi mới
Hết búi đuôi gà
Chân cô bước nhẹ
Mây tóc mượt mà

Mắt nai như thoáng
Vương áng mây bay
Hình như cô nhỏ
Đã hết thơ ngây

Đêm thu trăng sáng
Một ánh sao sa
Chắp tay nguyện ước
Tình yêu thật thà

Rằng xưa anh nhớ
Cô nhỏ mắt nâu
Tung tăng chim sáo
Đuôi gà theo sau

Rằng xưa anh nhớ ...
(st)

Nocturne
23-07-2007, 06:31 PM
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Tôi xin là kẻ chết đầu tiên
Đứng chờ em trước cổng thiên đường
Hôn lần cuối trước khi vào địa ngục :flyingangel3:

Em là ai tôi phải thương phải nhớ
Nhớ thương em tôi thao thức đêm ngày
Người yêu ư? Hình như không phải thế
Chỉ biết rằng tôi không thể quên em.

lovepro09
27-07-2007, 12:11 AM
ôi hay quá toàn thơ hay ko ngưỡng mộ thật

anhsaobang
27-07-2007, 03:18 AM
hay quá đi !!

Nỗi nhớ

Có phải em cũng nhớ anh như thế
Cũng nhớ mong cũng giận cũng buồn
Con đường vắng bóng chiều hoàng hôn
Mình anh vẫn bên đường đời nán đợi...

Gió vi vu gió bù xù tóc rối
Gió lân la hôn nhẹ bờ mi
Ngày ròi tháng dòng đời cứ cuốn đi
Để nỗi nhớ ngậm ngùi trong tuyệt vọng...

Từng đêm vắng bơ vơ phố vắng
Nét suy tư trầm lắn âu sầu.
Chỉ một lời tiếng chẳng một câu
Chìm đâu đó trong đêm đông buốt giá...

Anh chẳng biết giờ anh chẳng biết
Phải làm sao cho nắng ấm tràn về
Ranh giới buồn rồi sẽ chẳng mong manh
Tình yêu đó,khắc mãi... tên em bên anh...

li_na
28-07-2007, 11:38 PM
cap cap ui trui thơ hay hok vay nè

ngocnu
29-07-2007, 03:33 AM
Chớm Thu ... xưa

Buổi sáng đi làm trời gây gây lạnh
Nghe như hơi thu bàng bạc đất trời
Hai bên đường vài cánh lá vàng rơi
Lòng tư lự trăm điều không tên tuổi .

Nghe một thoáng mùa xưa réo gọi
Ở ven trời từ một cỏi xa xăm
Có thu vàng và mắt đẹp đăm đăm
Soi tiền kiếp, chân dung, ta bối rối .

Cũng thoáng chút, một lần ai hờn dỗi
Đôi môi khô, mím chặt, cuối trời chiều
Ta ôm đàn dạo khúc nhạc đìu hiu
Mà sênh phách hững hờ, thu chớm lạnh .

Có nhiều buổi góc sân trường hiu quạnh
Ngồi tương tư, buông tiếng hát ơ hờ
Nhặt lá vàng ta tập tễnh làm thơ
Chép thành tập kẹp vào trong sách mượn .

Yên Sơn
(st)

nhophuthuy99
01-08-2007, 10:26 PM
Hẹn thề

Chưa yêu đừng có hẹn gì
Những lời có cánh chỉ đi không về
Đã yêu cũng chớ vội thề
Những câu nước mắt chỉ về không đi .

(st)